Nhà giấy đủ loại từ nhà lầu, nhà trệt, nhà có vườn, nhà có sân chơi… đến biệt thự có xe hơi được hét với giá trên trời.
Các loại hàng mã thời thượng từ hàng công nghệ như laptop, điện thoại di động đến xe máy, ô tô, nhà lầu, biệt thự… đã rầm rộ chào bán trong mùa cúng cô hồn. Có người bỏ cả chục triệu đồng cho cõi âm trong khi nhiều người sống trong đói, khổ.
Tháng 7 âm lịch hằng năm là mùa hốt bạc của giới kinh doanh hàng mã. Đồ hàng mã ngày càng đa dạng. Năm nay nhiều hàng mã “độc” mới xuất hiện, đặc biệt là các sản phẩm như laptop, thẻ tín dụng, điện thoại iPhone. Thị trường nhà đất, xe máy cõi dương đang ế ẩm hạ giá nhưng nhà lầu, biệt thự, xe máy cho cõi âm bán chạy rần rần và giá cả cao hơn năm trước từ 10% đến 20%.
Dương có gì âm có nấy!
Mặc dù xưa nay chưa ai nhận được cú điện thoại hoặc email nào từ cõi âm, cũng chưa ai đo đạc được đường sá cõi âm ra sao nhưng rất nhiều người lại không tiếc tiền đốt đủ loại hàng mã tân kỳ nhưng lạc điệu này.
Đi dạo những khu phố hàng mã trên địa bàn TP.HCM cho thấy hàng mã đang biến hình theo chuyển động của xã hội. Tại chợ Tân Mỹ (quận 7), một tiểu thương khoe hàng “độc” là chiếc laptop hàng hiệu và hét giá 70.000 đồng. Cô tiếp thị rằng tiệm mình có nhận làm hàng theo yêu cầu, giao hàng tận nơi.
Tương tự, tại chợ quận 4, dãy hàng mã gần chục tiệm chất đầy xe máy giấy với đủ thương hiệu từ xe “Dream Tàu” đến xe tay ga hay SH! Không thua kém, những chiếc ô tô giấy cũng được bày bán lũ lượt. Đặc biệt hơn, nhà giấy đủ loại từ nhà lầu, nhà trệt, nhà có vườn, nhà có sân chơi… đến biệt thự có xe hơi được hét với giá trên trời. Một chủ tiệm hàng mã khẳng định tiệm mình có bán tất cả mặt hàng mã giống như vật dụng đời sống thực. “Chú thích hàng bình dân hay cao cấp, chỉ cần cho địa chỉ, số điện thoại tôi sẽ giao hàng tận nơi. Trễ nhất là hai ngày sẽ có hàng” – người tiểu thương này tiếp thị.

Nhà lầu, siêu xe hàng mã tại một cửa hàng ở chợ Bình Tây. Ảnh: ANH PHÚ
Chợ Bến Thành (quận 1) chủ yếu phục vụ cho du khách cũng có vài tiệm bán hàng mã. Theo một số tiểu thương, người mua hàng mã tại chợ này đa phần là doanh nghiệp, công ty và một số người dân lân cận gọi điện thoại đặt hàng.
Giá hàng mã cũng theo thương hiệu
Chợ Bình Tây (quận 6) được coi là chợ đầu mối hàng mã. Có đến gần 20 tiệm hàng mã lớn nhỏ. Những ngày này những chiếc xe chất đầy hàng mã lũ lượt kéo về chợ này. Các tiểu thương đang căng mình kiểm đơn hàng, phân phối cho các tiệm hàng mã nhỏ lẻ khắp thành phố. Nhiều tiểu thương phải thuê thêm người mới kịp giao hàng. Có thể xem đây là “thiên đường hàng mã”. Từ những vật dụng đồ cúng nhỏ nhất như nhang, nến… đến những vật dụng cúng bái tân thời như điện thoại iPhone, nhà, xe hay máy bay đều có ở chợ này.
Theo tìm hiểu của PV, giá của hàng mã “hot” mùa này như nhà, xe, quần áo, điện thoại, laptop… dao động từ vài chục ngàn đến khoảng 300.000 đồng. Điều buồn cười là cũng là giấy vụn, tre, vỏ xốp, tất cả đều có công dụng duy nhất là để đốt nhưng giá ô tô, xe máy, điện thoại, laptop giấy… phụ thuộc vào “thương hiệu”. Chẳng hạn, xe Dream có giá chỉ khoảng 100.000-120.000 đồng/chiếc, trong khi xe tay ga có giá 140.000-160.000 đồng/chiếc, nhà lầu có xe hơi có giá 220.000-280.000 đồng, nhà trệt không khuôn viên giá khoảng 130.000 đồng.
Dù thời buổi kinh tế khó khăn nhưng theo nhiều tiểu thương sức mua hàng mã năm nay không giảm so với những năm trước.
|
Giáo lý nhà Phật khuyên không nên lãng phí
Phải khẳng định rằng trong giáo lý Phật giáo và kinh Phật không nói rằng phải cúng cô hồn. Xá tội vong nhân là ban phát cho những linh hồn lưu lạc. Không nên lãng phí tiền của vào việc mua sắm hàng mã để đốt vào ngày này. Hiện nay không ít người đang hiểu sai về việc cúng bái nên đem cả những vật dụng đời thường cúng cho cõi âm. Chẳng ai biết cõi âm như thế nào mà lại gửi tiền, xe máy, ô tô cho người cõi âm. Có ai dám chắc rằng dưới âm phủ có ngân hàng mà trên tờ tiền hàng mã hiện nay lại đề chữ “Ngân hàng địa phủ”. Phải thấy rằng đây là cách câu khách của những người kinh doanh mà thôi. Thay vì bỏ tiền đi đốt thì để dành giúp đỡ người đau bệnh, nghèo khổ… sẽ tốt hơn.
Đại đức THÍCH LỆ MINH, Phó ban Thường trực Ban Đại diện Phật giáo quận 5, TP.HCM, trụ trì chùa Thiện Mỹ
Đốt hàng chục triệu đồng mỗi năm
Giám đốc một công ty du lịch tại quận 1 cho biết anh vừa về Nghệ An đặt hàng được một căn nhà hàng mã bằng gỗ dầu (rộng 55 cm, cao 35 cm, có chạm khắc hoa văn) giá hơn 3,5 triệu đồng để chuẩn bị đốt trong ngày xá tội vong nhân. Năm nào công ty của anh cũng chi từ vài triệu đồng đến cả chục triệu đồng để cúng cô hồn.
|
ANH PHÚ (PL)

Bình luận (0)