Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Bình Định: Cậu học trò chống nạng gỗ “vượt vũ môn”

Tạp Chí Giáo Dục

Đó là nghị lực rất đáng khen ngợi của em Nguyễn Hồng Hào (sinh năm 1993, quê ở xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định) vượt quãng đường hơn 250 km với đôi nạng gỗ từ quê nhà ra Thành phố Hội An (Quảng Nam) dự thi vào trường Cao đẳng Điện lực miền Trung.

Có lẽ tại điểm thi trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, Hào là một trong những thí sinh đặc biệt nhất. Hai chân của em bị teo cơ không thể đi lại được, phải nhờ đến đôi nạng gỗ em mới khó nhọc chống từng centimet nhỏ di chuyển. “Em bị tai nạn giao thông vào tháng 12 năm ngoái. Trên đường đi học về em bị xe tải cáng qua người khiến xương sườn, xương vai bị gãy, 2 chân bị dập nát, kể từ đó em không thể đi lại bình thường. Vết thương ở vùng vai và bụng không nặng nên em đã hồi phục còn hai chân dù đã tiến hành mổ đến 4 lần nhưng vẫn không khỏi. Toàn bộ xương chân bị dập nát của em đã được bác sĩ tháo bỏ hoàn toàn sau đó tiến hành các liệu pháp lắp ghép xương giả, bây giờ dù chân đã được bắt vít nhưng em vẫn chưa thể tự đi lại”, Hào rớt nước mắt kể.

Nguyễn Hồng Hào với đôi nạng gỗ một mình “vượt vũ môn”

Cũng vì năm lần bảy lượt phải vào viện mổ, mỗi đợt mổ xong lại phải nghỉ dưỡng ít nhất đôi ba tuần nên việc học của em cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Có tháng em chỉ đến lớp được 1 – 2 tuần, có khi cả tháng em không đi học buổi nào vì không còn sức sau mỗi ca phẫu thuật. Từng là một học sinh có học lực thuộc loại khá nhưng từ sau khi gặp phải tai nạn quái ác, sức học của em đã giảm đi đáng kể. Mặc dù cố gắng tự học ở nhà, nhưng dường như quỹ thời gian ít ỏi những lúc em khỏe không đủ giúp em nắm bắt toàn bộ kiến thức để có thể “vượt vũ môn” tốt nhất. Hào cho biết trong đợt dự thi vào đại học này em thi vào trường Đại học Quy Nhơn nhưng kết quả không như mong đợi. “Hôm thi đại học trước đó vài ngày em đang nằm ở bệnh viện để thực hiện ca mổ cấy ghép mô tế bào bị chết ở vùng đùi. Sáng ngày thi cũng là ngày em bắt xe từ bệnh viện đến phòng thi nên không chuẩn bị được gì nhiều cộng với sức khỏe em lúc đó yếu quá nên làm bài được một lúc em lại nằm nhoài người trên bàn. Giờ em chỉ hy vọng ở đợt thi cao đẳng, mong sao sẽ đủ sức để hoàn thành tốt kì thi”, Hào nghẹn ngào chia sẻ. Và trong đợt thi cao đẳng năm nay, em dự thi vào ngành Điện tử Viễn thông. Nói về kết quả làm bài môn Lý buổi sáng ngày 15/7, Hào tỏ ra tự tin với kết quả mình vừa đạt được, khả năng em đạt điểm 8 đã nằm chắc trong tầm tay, giờ em đang cố gắng ôn tập cho 2 môn thi kế tiếp.
Được biết trong suốt kì thi đại học cao đẳng năm nay, Hào không có người thân đi cùng, dù thi ở quê nhà hay ra Hội An thi em vẫn một mình với đôi nạng gỗ, tự lực vượt qua khó khăn của bệnh tật. em cho biết gia đình của em không có điều kiện để cho em đi thi. Ba của em vừa trải qua cơn đau “thập tử nhất sinh” do bị tai biến mạch máu não, mẹ cũng thường xuyên lên cơn đau tim, nhà lại còn em nhỏ nên em chỉ có thể xin mẹ số tiền vừa đủ để tự  làm lộ phí đi thi. Em đang đặt rất nhiều kì vọng vào đợt thi cao đẳng lần này để có thể thực hiện được ước mơ trở thành một kĩ sư công nghệ ngành điện tử viễn thông mà em ấp ủ bấy lâu nay.
Thanh Ba


 

Bình luận (0)