Trúng đấu giá và đã nộp xong số tiền hơn nửa tỉ đồng vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương (TT BĐG) đáng lẽ được nhận tài sản từ tháng 12.2010.
Nhưng đến nay hơn 10 tháng trời, bà Đặng Thị Huệ (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) vẫn chưa được bàn giao tài sản. Nguyên nhân bởi sự thất hứa quá nhiều lần của các cơ quan công quyền Bình Dương.
“Tiền trao, cháo… không múc”
Ngày 30.11.2010, bà Đặng Thị Huệ (huyện Chơn Thành – Bình Phước) bỏ hơn nửa tỉ đồng đã trúng đấu giá khu đất diện tích 405m2, trong đó có 60m2 đất thổ cư; 345m2 đất trồng cây hằng năm và một số tài sản gắn liền trên đất (tọa lạc tại ấp 1B, xã Chánh Phú Hoà, huyện Bến Cát, Bình Dương).
Đây là khối tài sản có nguồn gốc là của hộ ông Nguyễn Văn Ngót đã được Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Bến Cát lập hợp đồng uỷ quyền cho TT BĐG đứng ra tổ chức bán đấu giá để đảm bảo thi hành án.
Theo hợp đồng mua bán thì bà Huệ phải trả 592 triệu đồng vào tài khoản của TT BĐG trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 30.11.2010 và sẽ được giao tài sản trong thời gian 45 ngày, kể từ ngày nộp đủ tiền mua tài sản.
Chi cục THADS huyện Bến Cát sẽ thực hiện việc giao tài sản này. Chỉ 5 ngày sau khi ký hợp đồng, bà Huệ đã đem thanh toán đủ số tiền trên cho TT BĐG. Tuy nhiên, cho đến nay đã hơn 10 tháng, bà Huệ vẫn chưa nhận được tài sản của mình.
Thản nhiên… thất hứa
Qua tìm hiểu được biết, sau khi bà Huệ nộp đủ số tiền mua tài sản, ngày 6.12.2010, TT BĐG gửi văn bản đề nghị Chi cục THADS huyện Bến Cát xác định thời gian giao tài sản để TT phối hợp tiến hành giao tài sản cho người trúng đấu giá.
Ngày 7.1.2011, Chi cục THADS huyện Bến Cát đã phúc đáp rằng chi cục đã thông báo cho người phải thi hành án thời hạn để tự nguyện giao tài sản cho người mua tài sản bán đấu giá.
Hết thời hạn tự nguyện, nhưng các bên phải thi hành án vẫn không chấp hành, nên chi cục phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án buộc giao tài sản. Nhưng đây là vụ cưỡng chế phức tạp cần phải huy động lực lượng để bảo vệ cưỡng chế… Chi cục hứa sẽ cưỡng chế giao tài sản cho người mua trúng đấu giá sau ngày 17.2.2011.
Tuy nhiên lời hứa bị “treo” quá hạn, đến ngày 27.4.2011, TT BĐG mở cuộc họp để xác định lại thời gian giao tài sản với sự tham dự của nhiều bên liên quan và cả Cục THADS tỉnh Bình Dương. Tại cuộc họp, Chi cục THADS huyện Bến Cát… xin cam kết vào ngày 11.5.2011 là thời gian giao tài sản cho bà Huệ.
Đến hạn, bà Huệ vẫn không nhận được tài sản. Đột ngột, Cục THADS tỉnh Bình Dương lại nhận được đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Kim Nguyệt (đại diện theo uỷ quyền của các con ông Nguyễn Văn Ngót và bà Văn Thị Hạnh) tranh chấp tài sản đã được bán đấu giá nêu trên. Cục THADS tỉnh có công văn gửi cơ quan liên quan huyện Bến Cát đề nghị xác minh.
Phúc đáp công văn trên, Phòng TNMT huyện Bến Cát xác định do lỗi trong quá trình in ấn trong “sổ đỏ” có chữ “hộ” (điều này mới dẫn tới người nhà ông Ngót khiếu nại) chứ chính xác tài sản trên là cấp cho cá nhân ông Ngót. UBND huyện Bến Cát cũng có văn bản gửi Cục THADS tỉnh cũng như TT BĐG khẳng định nội dung Phòng TNMT nêu.
Căn cứ trên các văn bản này, ngày 19.9.2011, TT BĐG một lần nữa ra văn bản gửi Chi cục THADS Bến Cát khẳng định: Hiện đã đủ cơ sở pháp lý để tiến hành giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá; đề nghị chi cục nhanh chóng xác định thời gian giao tài sản và thông báo cho TT biết để phối hợp tiến hành giao tài sản cho bà Huệ.
Ấy nhưng đến giờ này, bà Huệ vẫn chưa nhận được tài sản của mình.
Ngô Sơn
Theo Lao Động

Bình luận (0)