Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Bình luận viên cũng cần rõ luật

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều thứ bảy, tôi bật đài TTV (không biết có phải là Truyền hình Tây Ninh?) xem trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ Giải hạng nhất 2009 giữa chủ nhà Tây Ninh với Tiền Giang.

Đội Tây Ninh đang được xem là một hiện tượng của Giải hạng nhất năm nay khi chưa nếm mùi thất bại. Công bằng mà nói, đội này chơi cũng tạm được và mới phút 33 đã ba lần sút tung lưới đội khách.

Nhưng một trận đấu không quá tệ đã được bình luận bởi một bình luận viên (BLV) hơi bị tệ! Anh BLV truyền hình tường thuật trận đấu này đã để “máu địa phương chủ nghĩa” chi phối quá nhiều. Tôi lấy ví dụ vào đầu hiệp hai, anh đã nói rằng “trong trận đấu này trọng tài đã dành quá nhiều ưu ái cho đội Tiền Giang” để bình về một tình huống mà anh cho rằng cầu thủ Tây Ninh đã bị chơi xấu từ phía sau. Tuy nhiên, anh quên rằng trong tình huống này trọng tài đã áp dụng phép lợi thế!

Rồi vài chục giây sau, để chứng minh cho nhận định của mình về trọng tài là đúng, trong một tình huống Tiền Giang đang cầm bóng tấn công ngay trước khu vực 16,50m đội Tây Ninh, anh nói: ”Một cầu thủ Tây Ninh đang nằm sân nhưng trọng tài không cho dừng trận đấu, thật không thể hiểu nổi”! Nghe xong, tôi đã không nhịn nổi cười mà tự bảo: tình huống này mà trọng tài dừng trận đấu thì chỉ có là nhận tiền của đội Tây Ninh!

Tôi nhớ báo chí đưa tin rằng trong mô hình phát triển bóng đá chuyên nghiệp của AFC, lực lượng báo chí và người hâm mộ đóng vai trò “tiền đạo”. Vì vậy, muốn bóng đá VN phát triển, không chỉ Liên đoàn Bóng đá VN, cầu thủ, HLV, các đội bóng… cần chuyên nghiệp mà lực lượng BLV cũng cần chuyên nghiệp. Chứ với kiểu không nắm luật và thoải mái “bình loạn” như anh BLV trên đài TTV chiều 28-2 thì quả là ẩu chịu không nổi!

TRƯỜNG HIỂN (Q.Tân Bình, TP.HCM)

Bình luận (0)