Tòa soạnThư đi – tin lại

Bình Tân, Bình Chánh: “Đinh tặc” cũng lộng hành

Tạp Chí Giáo Dục

Liệu những người hành nghề vá xe lưu động này có phải là “đinh tặc”?

Những ngày qua, dư luận phẫn nộ về vấn nạn “đinh tặc” trên địa bàn quốc lộ 1A đoạn chạy qua phường Bình Chiểu, Linh Xuân… quận Thủ Đức, TP.HCM và địa bàn phường Phú Hòa, tỉnh Bình Dương. Thực tế cho thấy, đinh tặc ngày một nguy hiểm, liều lĩnh chống trả cơ quan chức năng bằng bình xịt hơi cay khi bị mai phục. Cơ quan chức năng cùng các “hiệp sĩ” đã phần nào giải quyết được vấn nạn này, nhưng xem ra bọn chúng vẫn chưa ngán nên chuyển địa bàn tiếp tục hoạt động.
Theo phản ánh của người dân, trưa 19-8, chúng tôi có mặt tại quốc lộ 1A, đoạn chạy qua địa bàn huyện Bình Tân và Bình Chánh. Khu vực này trước đây ít xuất hiện đinh tặc nhưng nay số lượng nạn nhân của chúng ngày một đông. Anh Nguyễn Văn Bảy, công nhân Nhà máy Phân bón Bình Điền bức xúc: “Trên đường đi đón con xe tôi bị cán đinh, vá hai lỗ mất 20 ngàn đồng. Lúc về lại bị tiếp, phải thay ruột hết 50 ngàn đồng”. Theo mô tả của anh Bảy, đinh ấy là một miếng sắt vụn được cắt thành hình tam giác, ngũ giác… các cạnh được mài dũa sắc nhọn. Chị Nguyễn Thị May, tổ trưởng tổ sản xuất Xưởng may tư nhân Phương Hạnh (quận Bình Tân) thừa nhận: “Hầu như sáng nào công nhân cũng gọi điện thông báo đến trễ vì xe bị cán đinh. Chỉ trong một tuần, xe tôi cũng bị cán đến hai lần. Làm công nhân lương đã thấp, nay lại thêm khoản chi ngoài dự kiến là tiền vá xe, thay ruột”.
Anh Trần Văn Thừa, chạy xe ôm tại ngã tư Bình Chánh cho biết, hai ngày nay xuất hiện nhiều thanh niên lạ mặt quần qua quần lại khu vực này nhiều lần trong ngày. Rất có thể chúng đi “khảo sát” để rải đinh. Chúng tôi giả vờ xì bánh xe rồi đẩy bộ, ngay lập tức từ phía sau có một người đàn ông chạy đến chào mời. “Chú mày dắt bộ cả cây số nữa mới có tiệm vá, đẩy lên lề đi tao vá cho, một lỗ 8.000 thôi”. Chúng tôi quyết đẩy xe đi tìm tiệm vá, ông ta tỏ ra bực tức, chửi mắng nặng lời. Đi được một đoạn, một người chạy xe ngược chiều với chúng tôi cũng dừng lại mời mọc. Nhìn qua bên kia đường, chúng tôi thấy không chỉ một mà có đến ba nạn nhân đang hì hục đẩy xe tìm chỗ vá. Chúng tôi quay lại đường Nguyễn Văn Linh, đoạn hướng về xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Chỉ một đoạn đường ngắn chưa đầy 200 mét mà có đến hơn 10 điểm vá xe. Đó là chưa kể các anh xe ôm kiêm vá xe lưu động. Thấy chúng tôi chụp hình một người đàn ông hành nghề vá xe lưu động đang đi tìm khách, một phụ nữ bán nước nói: “Mấy chú coi chừng, tụi này ở đâu mới về lập điểm vá xe, hung dữ lắm. Tụi nó mà thấy thì không tha đâu”. “Họ sẽ làm gì?”, tôi hỏi. Bà ta đáp: “Nó đánh đấy. Dân phòng địa phương mà nó không ngán huống hồ chi nhà báo. Mấy lần công an và dân phòng đi tuần tra, ghé vào quán tôi hỏi thăm, tụi nó đi ngang thấy, mắt lườm lườm mà ớn”. Cũng theo người bán nước, các điểm vá xe ở đây thường móc túi người đi đường bằng nhiều cách. Xe bị thủng một lỗ, bọn chúng đụng vào là phải thay ruột…
Bài, ảnh: Trần An

Trung tá Nguyễn Thanh Công, công an xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cho biết: “Hay tin từ người dân phản ánh, thời gian qua chúng tôi đã phối hợp với lực lượng dân phòng rà soát và mai phục xem các điểm vá xe này có rải đinh hay không. Tuy nhiên, đến nay chưa phát hiện trường hợp nào. Cái khó trong công tác dẹp vấn nạn “đinh tặc” hiện nay là lực lượng công an, dân phòng quá mỏng lại làm nhiều việc, trong khi “đinh tặc” thường hoạt động vào đêm khuya nên khó phát hiện”.

 

Bình luận (0)