Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Blackburn: Sa thải Paul Ince cũng khó

Tạp Chí Giáo Dục

Quãng thời gian ngắn ngủi dẫn dắt Blackburn với Paul Ince có lẽ sẽ không kéo dài nữa sau khi Ban lãnh đạo CLB vùng Lancashire họp khẩn ở Manchester, thay vì là Ewood Park, để quyết định số phận của ông.

Theo được hiểu thì quyết định sa thải đã được đưa ra, khoản tiền đền bù cho Ince cũng được xác định. Có điều, trở ngại chính khiến Blackburn không thể ra ngay một tuyên bố chính thức về trường hợp của Ince là họ chưa tìm được người thay thế ông, cả về ngắn hạn và lâu dài. Rốt cuộc, cuộc khủng hoảng của Blackburn sẽ được kéo rộng ra thêm một vòng đấu nữa, với cuộc đón tiếp Stoke tại Ewood Park vào cuối tuần này.

Quãng thời gian ngắn ngủi dẫn dắt Blackburn với Paul Ince có lẽ sẽ không kéo dài nữa

Trận thua 0-3 trước Wigan đêm thứ bảy vừa qua được xem là giới hạn chịu đựng cuối cùng của Ban lãnh đạo Blackburn, đến mức Chủ tịch John Williams vốn lâu nay ủng hộ cựu tiền vệ người Anh cũng thực sự thất vọng. Nên nói thêm, sau cái chết của Jack Walker hồi tháng 8-2000, trong 8 năm dưới thời Williams, họ chưa phải sa thải một HLV nào, một hình ảnh tương phản với Walker trước đó, người hiếm khi tỏ ra kiên nhẫn với Ray Harford, Roy Hodgson và Brian Kidd.

Tuy nhiên, vì lý do như đã nói ở trên, Ince sẽ tại vị ít nhất là một vòng đấu nữa. 3 điểm giành được trước đội bóng của Tony Pulis chưa chắc sẽ giúp ông tránh được một quyết định sa thải, đặc biệt nếu như Blackburn xác định người thay thế.

Sự vắng mặt của một HLV tạm quyền chính là nguyên nhân cơ bản buộc Blackburn chưa thể đưa ra quyết định sa thải Ince ngay lúc này. Tony Parkes, người từng đảm nhận vai trò HLV tạm quyền không dưới 4 lần tại Ewood Park, giờ đang làm trợ lý cho Simon Grayson ở Blackpool sau khi ông được Hughes giải phóng cách đây 4 năm. Trong khi đó, phần đông các cầu thủ đều không chấp nhận để Archie Knox hoặc Ray Mathias, những trợ lý của Ince, dẫn dắt đội bóng.

Trong danh sách ứng cử viên, Graeme Souness, cựu HLV của Blackburn, và Sam Allardyce nổi lên như là hai cái tên đáng chú ý nhất. Cả hai đều nhận được sự ủng hộ từ Ban lãnh đạo sân Ewood Park, tuy vậy, Allardyce có vẻ như đang theo đuổi chiếc ghế trống ở Sunderland nhiều hơn. Trong khi Blackburn không thể chờ đợi Allardyce cho đến khi Sunderland quyết định xem ai sẽ thay thế Roy Keane, thái độ thiếu nhiệt tình của một số giám đốc về trường hợp của Alan Curbishley, rồi lời từ chối từ Alan Shearer, đã buộc Williams phải chuyển hướng. Ngoài Souness, một tên tuổi khác cũng được nhắc đến là Roberto Mancini.

Bình An (theo thethaovietnam)

Bình luận (0)