Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Bồ Đào Nha thua đau đớn trong ngày vắng C.Ronaldo

Tạp Chí Giáo Dục

Bồ Đào Nha tiếp tục cho thấy sự bất ổn khi bất ngờ để thua Albania 0-1 ở ngày mở màn bảng I vòng loại Euro 2016. Người ghi bàn duy nhất cho Albania là Balaj trong ngày Bồ Đào Nha thiếu vắng C.Ronaldo.
Được thi đấu trên sân nhà tại Aveiro, Bồ Đào Nha đặt quyết tâm phải thắng đội bóng yếu nhất bảng Albania để có được sự khởi đầu tưng bừng tại vòng loại Euro 2016 và tạo lợi thế trong cuộc đua tranh tại bảng I.

BĐN thua tủi hổ ngay trên sân nhà

Tuy nhiên, Bồ Đào Nha lại luôn duy trì được thói quen bất ổn ở các trận đầu vòng loại, họ thi đấu khá uể oải, bế tắc trong tấn công và liên tục mắc sai sót trong phòng ngự. Vắng C.Ronaldo, Bồ Đào Nha không còn là chính mình và để đối phương giành quyền chủ động về lối chơi.
Sự mất tập trung của Bồ Đào Nha đã phải trả giá ở phút 51 khi Balaj có pha xoay người dứt điểm tuyệt vời hạ Patricio, mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu và khiến đoàn quân HLV Bento ngay trận mở màn bảng I vòng loại Euro 2016.
Có thể nói, Bồ Đào Nha vẫn chưa tìm lại được sự ổn định sau thất bại ở World Cup 2014 và họ không còn là chính mình khi vắng C.Ronaldo. Thua Albania, chặng đường gian khó ở phía trước đang chờ đội tuyển bên bán đảo Iberia khi bảng đấu này còn hai đối thủ mạnh là Serbia và Đan Mạch.
Thiếu vắng C. Ronaldo do chưa kịp lấy lại thể lực, HLV Bento phải sử dụng Ricardo Horta đá chính, mọi kỳ vọng dồn vào Veloso, Moutinho, Nani ở hàng tiền vệ. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bồ Đào Nha đã chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng.
Phút thứ 9, Moutinho có pha dứt điểm táo bạo trong vòng cấm nhưng bóng lại đi chệch cột dọc. Albania thi đấu khá quyết liệt, họ đeo người khá sát khiến Bồ Đào Nha chơi tâm lý và không tạo được những đường phối hợp có nét.
Đến phút 22, Moutinho kiến thiết để Vieirinha tung cú đá căng đưa bóng đi vọt xà ngang. Sau đó, đến lượt Nani đá phạt tinh tế để Pepe bay người đánh đầu căng, nhưng tài năng của thủ thành Mavraj đã cứu thua cho Albania.

Bồ Đào Nha không còn là chính mình khi vắng C. Ronaldo

Bồ Đào Nha chơi bế tắc trong hiệp 1 và chấp nhận kết quả hòa 0-0. Sang hiệp 2, đội khách quyết định đẩy cao đội hình khiến Bồ Đào Nha có phần lúng túng và bắt đầu để lộ những sai sót trong phòng ngự.
Phút 47, Roshi chuyền bóng để Balaj dễ dàng vượt qua Ricardo Costa rồi tung cú đá căng, nhưng tài năng của Patricio đã cứu thua cho Bồ Đào Nha. Khả năng phòng ngự của đội chủ nhà có vấn đề và lúng túng mỗi khi cầu thủ Albania bắt tốc độ.
Điểm nhấn của trận đấu đã đến ở phút 51, khi Roshi dùng tốc độ vượt qua Coentrao rồi chuyền vào để Balaj có pha xoay người dứt điểm tuyệt đẹp khiến thủ thành Patricio phải bó tay, mở tỷ số 1-0 cho Albania.
Bồ Đào Nha không còn con đường nào khác là phải dồn lên tấn công, phút 60 Horta có cơ hội thuận lợi nhưng lại đá ra ngoài ở tư thế cận thành. 10 phút sau, Coentrao chuyền bóng thông minh để Nani băng xuống, nhưng anh không thể hạ thủ thành Albania trong tình huống đối mặt.
Dù rất nỗ lực ở những phút cuối, Bồ Đào Nha vẫn không thể tìm được bàn gỡ hòa và chấp nhận thua Albania 0-1 tại Aveiro. Thất bại này khiến HLV Bento phải hứng chịu nhiều sức ép vì phong độ tồi tệ của Bồ Đào Nha suốt vài tháng qua.
Đội hình ra sân:
Bồ Đào Nha: Rui Patricio 6; Joao Pereira 5, Pepe 5, Ricardo Costa 5, Coentrao 6; Andre Gomes 4, W.Carvalho 4, Moutinho 5; Vieirinha 4, Eder 4, Nani 3.
Albania: Berisha 6; Hysaj 6, Cana 7, Mavraj 7, Agolli 7; Roshi 8, Xhaka 6, Kukeli 6, Abrashi 
Kiều My (theo dantri)

Bình luận (0)