Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Bộ phim Phật giáo mừng Vu lan…

Tạp Chí Giáo Dục

Cảnh trong phim Hổ ly sơn

Đạo diễn Xuân Phước vừa giới thiệu đến khán giả bộ phim truyện Phật giáo dài 90 phút mừng Vu lan 2010 có tên gọi Hổ ly sơn (kịch bản của Đại đức Thích Chân Tính, Nhà xuất bản Tôn giáo – Giáo hội Phật giáo Việt Nam sản xuất).
Hổ ly sơn là một bộ phim hiện đại, đi vào một khía cạnh khác của Phật giáo. Hùng là một kỹ sư kiến trúc, có tài, đẹp trai, xuất thân trong một gia đình giàu có, rất thành công với công việc và thành tâm với nhà Phật. Trong khi anh đang lãnh nhiệm vụ vẽ kiến trúc cho một ngôi chùa thì mẹ anh đột ngột qua đời vì căn bệnh nhồi máu cơ tim. Quá hụt hẫng, tinh thần suy sụp, anh cảm thấy cuộc đời này phù du nên đã chia tay mối tình đầu nồng thắm, đem tài sản của mình san sẻ cho những người nghèo đồng thời quyết định đi tu với pháp danh Nhất Tâm. Một người tu luyện trong chùa phải theo một trình tự nhất định với những hình thức học tập bài bản, công phu, nhưng Nhất Tâm lại đi theo hướng khác, lên núi lập một cái am để tu riêng theo phương pháp của mình mặc những lời can ngăn của các nhà sư. Chính ở cái am này, Nhất Tâm đã gặp phải nhiều chuyện rắc rối… Cuối cùng, Nhất Tâm mới ngộ ra rằng: tu không có sự hướng dẫn rõ ràng thì sẽ dễ đi chệch hướng, giống như hai câu thơ trong giáo lý nhà Phật: “Hổ ly sơn thất thế/ Tăng lìa chúng tăng tàn”. Vì vậy, Nhất Tâm đã quay lại ngôi chùa cũ, chấp nhận học tập, tu luyện lại từ đầu… Đạo diễn Xuân Phước tâm sự: “Khi cầm kịch bản trên tay, tôi bị cuốn hút ngay bởi nội dung có nhiều tình tiết mới lạ, phù hợp, ngôn từ trong phim rất bình dân, dễ hiểu. Đây là bộ phim được thu tiếng trực tiếp, có phụ đề tiếng Anh để không chỉ phục vụ cho Phật tử trong nước mà cả Phật tử nước ngoài. Bên cạnh đó, Đại đức Thích Chân Tính luôn sát cánh để hỗ trợ về mặt chuyên môn…”.
Bộ phim quy tụ một dàn diễn viên nổi tiếng, quen thuộc với khán giả như NSƯT Thanh Điền, Công Ninh, Phương Dung, Thủy Cúc, Nguyễn Hậu, Thiên Bảo, Á hậu Cẩm Linh, Thành Đạt, Bích Vân… Diễn viên Thiên Bảo tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM 2001, đã được khán giả biết đến qua các phim Cầu Ông Tượng, Ngã rẽ cuộc đời, Sóng gió cuộc đời, Sóng đời, Nữ sinh… Lần này, được chọn vào vai chính Nhất Tâm, anh cho biết: “Khi nhận vai, tôi rất áp lực. Ngoài việc đọc nhiều kinh Phật, giáo lý Phật để thấm nhuần, tôi còn phải thường xuyên đến các chùa để tìm hiểu cách nói chuyện, đi đứng, ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật của các nhà sư, cả việc “hy sinh” mái tóc của mình. Cuộc sống hôm nay rất cần có những bộ phim nói về đạo để kêu gọi chúng sinh sống với nhau tình nghĩa hơn, tích thiện và hiếu đạo với cha mẹ hơn…”.
Bài, ảnh: L.Đ.LONG

Bình luận (0)