|
Tây Ban Nha đi tiếp hay thành cựu vương? Ảnh: I.T
|
So với Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha được xem như là “đội bóng chưa lớn”. Bởi trong suốt chiều dài gần 100 năm tồn tại, bóng đá Bồ Đào Nha chưa một lần vô địch World Cup hay Euro. Và điều đầu tiên họ phải làm để chinh phục giấc mơ đó, chính là cuộc lật đổ nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha tại trận bán kết vào rạng sáng mai để biến họ thành cựu vương.
Sau 37 lần đối đầu, đội bóng xứ sở “bò tót” đang thắng đối thủ đến 17 lần, chỉ thua 5 và hòa 12 trận (ghi 75 bàn, thủng lưới 44 quả). Điều này khiến CĐV Tây Ban Nha cũng như các cầu thủ của họ rất tự tin để sẵn sàng cho cuộc chiến vào rạng sáng mai. Tuy nhiên, họ cũng rất thận trọng trước đối thủ, đặc biệt là tiền đạo Ronaldo, người đã quá quen thuộc với lối chơi của các cầu thủ Tây Ban Nha tại giải La Liga. “Ronaldo chính là cầu thủ nguy hiểm nhất lúc này, các hậu vệ của chúng tôi sẽ phải chơi rất tập trung và không được phép mắc sơ suất nào”, HLV của Tây Ban Nha, ông Del Bosque khẳng định.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, Tây Ban Nha không mạnh như thời kỳ 2008-2010 nhưng trong lối chơi của họ vẫn tiềm ẩn sự khó lường, nguy hiểm và không kém phần đẹp mắt. Họ muốn bảo vệ thành công ngôi vô địch, để san bằng thành tích 3 lần vô địch của người Đức, đồng thời thiết lập một kỷ lục mới: Đội bóng đầu tiên trong lịch sử giành 3 danh hiệu lớn liên tiếp: Vô địch Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012. Những khó khăn trên hàng công của họ khi tiền đạo David Villa không có mặt đã được các tiền vệ khỏa lấp sau những trận đấu ở vòng bảng và tứ kết. Người Tây Ban Nha đang mơ về một trận chung kết như mơ giữa họ và đội tuyển Đức.
Dù được xếp “kèo dưới” nhưng các cầu thủ Bồ Đào Nha đang rất hưng phấn và đầy quyết tâm để đánh bại người láng giềng của mình. Ronaldo cùng các đồng đội đã có một ngày thư giãn bên người thân, tự do vui chơi để giảm bớt những áp lực của trận đấu. “Chúng tôi rất tự tin trước trận đấu. Một khi đã đặt chân vào bán kết, bạn phải chiến đấu hết mình, ví như không còn gì để mất nữa. Tôi tin các cầu thủ của tôi sẽ giành chiến thắng”, HLV Bento tự tin trước báo giới.
Triệu Phong
|
Bên lề
Trong một buổi tập gần đây, CĐV Bồ Đào Nha đã hứng chịu một cú sốc lớn khi tiền đạo cánh Ricardo Quaresma và hậu vệ Miguel Lopes lao vào “tẩn nhau”. Nhưng rất may mọi việc ngay sau đó đã được giải quyết êm đẹp.
Nhiều cầu thủ Bồ Đào Nha, trong đó có Nani, Nelson Oliveira đã tới trường bắn ở gần khách sạn Opalenica (Ba Lan) để học cách bắn tỉa bằng súng hơi. Đây là cách họ xả stress trước một trận đấu quyết định.
HLV Bosque liên tục than phiền với báo giới rằng, thời tiết ở TP.Donetsk nắng nóng và bức bối đã ảnh hưởng không nhỏ đến những buổi tập của các cầu thủ. Nhiệt độ ở đây vào khoảng 34-350C và phải tới 21 giờ tối trở đi, tức là trước trận đấu nửa tiếng trời mới tắt nắng.
Đã có hơn 2.000 CĐV Tây Ban Nha có mặt tại TP.Donetsk, nơi sẽ diễn ra trận đấu bán kết vào rạng sáng mai để cổ vũ cho đội nhà. Họ đã rất thận trọng với việc đặt phòng khách sạn, ăn uống tại đây sau khi biết thông tin nhiều CĐV Anh bị lừa khi đặt phòng ở Kiew.
Trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ, Cuneyt Cakir được chỉ định bắt chính trận bán kết thứ nhất giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.
|


Bình luận (0)