Sự kiện giáo dụcPhóng sự - Ký sự

Bơ vơ trong cuộc mưu sinh

Tạp Chí Giáo Dục

Trưa 12-9, chúng tôi trở lại công trình thi công miệng cống nơi hai công nhân tử nạn trên đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7, TP.HCM). Tại đây, trên vỉa hè, mâm cúng mà những người bạn cùng nhóm thi công của hai nạn nhân vội vã làm cho bạn mình còn đó những chân nhang. 

Mâm cúng có hai hộp cơm khô quắt vẫn còn mở nắp đặt trên hai bao ximăng Hân đã làm vội vã cho bạn mình, mà một trong hai người bạn tử nạn trong vụ ngạt cống nước là Nguyễn Tấn Đạt mồ côi cha mẹ từ nhỏ, mưu sinh bằng làm thuê ở TP.HCM mấy năm nay. 

Sinh mạng mồ côi 

Đạt là một trong số những công nhân làm thuê trong đội công nhân cấp thoát nước thuộc diện làm công ăn lương theo ngày nên hoàn toàn không có bất kỳ chế độ bảo hiểm tai nạn lao động nào, may nhờ rủi chịu. Tiếp xúc với họ, cảm nhận của chúng tôi là cuộc sống của họ như những sinh mạng “mồ côi” – không ai quan tâm đến tai nạn nghề nghiệp sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. 

Những người chứng kiến vụ việc vẫn nguyên nét bàng hoàng. Chiều thứ bảy cuối tuần với anh Ngọc Anh – quản lý đội taxi Vinasun, người đã cho xe chở hai công nhân may mắn sống sót sau tai nạn – là sự hồi tưởng đau lòng: “Lúc đó khoảng 1g trưa 11-9, chúng tôi thấy một người đàn ông hoảng loạn, ướt nhẹp, mặc mỗi chiếc quần ngắn chạy từ ngoài vào bãi xe kêu cứu. Hỏi phải gọi cho ai để cấp cứu thì ông ta chỉ ngơ ngẩn lắc đầu bảo không biết. Vừa đưa lên taxi là ông này xỉu luôn!”. Và trang phục “bảo hộ lao động” cho nhóm công nhân chính là chiếc quần cộc mà họ đã xuống một lòng cống để làm việc. 

Một người đang mắc võng lặng lẽ nằm đọc báo tại nơi xảy ra tai nạn cho biết mình là công nhân trong đội bơm nước thuộc công ty đường ống dẫn nước. Nhưng rồi anh thú thật: cũng không biết mình thuộc công ty nào vì chỉ làm việc cho chủ thầu và ăn lương theo ngày. Anh bảo: “Tôi mới nhận việc ở công ty được một tuần và công việc được giao hôm đó là canh miệng cống… không có người thi công. Miệng cống bị rỗng, chỉ che tạm hai tấm sắt nên phải có người canh để nếu có sự cố thì báo lại”. 

Thế nhưng, vẻ mặt phảng phất sự lo lắng thoáng qua nhanh khi anh từ chối trả lời chúng tôi những câu hỏi về hai người đồng nghiệp xấu số, đồng thời ngơ ngác lắc đầu khi chúng tôi hỏi về đồ bảo hộ lao động hay các chế độ bảo hiểm của anh và các đồng nghiệp. 

Trước đó sáng 12-9, những người dân nơi đây đã chứng kiến đám tang u uẩn và lặng lẽ của hai nạn nhân. Một người gần đó khi nhắc lại cảnh người thân của công nhân Nguyễn Tấn Đạt lên hiện trường nhận thi thể anh vẫn rớt nước mắt: “Cô gái đó là vợ sắp cưới của anh công nhân này, nghe đâu cuối năm này cưới. Tội nghiệp con bé cứ khóc ngất cho tới lúc vào bệnh viện tìm người yêu…”. 

Tối hôm tai nạn xảy ra, người nhà của nạn nhân Nguyễn Trí Nguyễn chưa kịp lên nên sáng 12-9, vừa lên đến nơi, gia đình đã bày mâm cúng anh ngay tại nơi xảy ra tai nạn rồi vội vã tới bệnh viện đưa thi thể anh về quê. 

“Khi được đưa vào viện, cả hai nạn nhân Nguyễn Tấn Đạt và Nguyễn Trí Nguyễn đều trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Hai người còn lại trong nhóm thi công bị ngộp, ngất xỉu, khi tỉnh lại đã lấy lý do tìm người thân và rời khỏi bệnh viện lúc nào không hay” – một y tá trực Bệnh viện quận 7 cho hay. Địa chỉ duy nhất mà hai công nhân tử nạn để lại: trú tại Cà Mau và Tiền Giang. 

“Không có gì đâu” (!) 

Điều khó hiểu khi chúng tôi tìm đến nhà trọ nơi hai công nhân này tạm trú tại phường Tân Thuận Đông, Q.7 là những đồng nghiệp của hai nạn nhân đều từ chối trả lời mọi thông tin về vụ tai nạn. Thậm chí khi chúng tôi nói chuyện với một người dân gần đó thì một người đàn ông trong nhà trọ của những công nhân la át đi: “Không có gì đâu! Anh Hai có biết gì đâu mà nói!”. Ngay lập tức người hàng xóm này dừng ngay câu chuyện sau khi bị “nhắc nhở”. 

Lẽ nào những đồng nghiệp của họ vừa ra đi tức tưởi như thế không để lại chút gì trong lòng họ? Hay họ lo ngại, e sợ điều gì hơn cả nỗi thương cảm?… 

Ngôi nhà mà những công nhân này đang ở khoảng 50m2, lợp mái tôn nằm sát dòng kênh Cụt trong hẻm 452 đường Huỳnh Tấn Phát. Lúc chúng tôi tới có 6-7 người đàn ông đang ở nhà và tất cả đều im lặng, ngồi quay mặt vào nhà trước mọi câu hỏi của chúng tôi về hai người bị nạn (!). Một người trong hẻm cho biết đa số khách trọ nơi đây là người từ các tỉnh miền Tây lên làm công nhân cho các công ty cấp thoát nước. Họ từ quê lên và thay nhau đi làm hai ca trong ngày, hầu như không quan hệ với bà con hàng xóm. 

…Chiều tối 12-9, chúng tôi trở lại nơi xảy ra tai nạn thì không thấy anh công nhân canh giữ miệng cống ở đó. Chúng tôi bất chợt lạnh người khi nhìn thấy tấm sắt đậy nắp cống rung bần bật mỗi khi có xe qua lại. Hiện trường vụ tai nạn vẫn còn đó chiếc “bàn thờ” lạnh lẽo của hai công nhân xấu số trong bóng đêm chập choạng… 

LÊ VÂN (TTO)

Vụ hai công nhân chết ngạt: Thi công trong điều kiện không an toàn 

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai công nhân Nguyễn Trí Nguyễn và Nguyễn Tấn Đạt trong đường ống cấp nước 600mm trên đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7, TP.HCM) ngày 11-9 đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nguyên nhân dẫn đến tai nạn này do các công nhân làm việc trong điều kiện không đảm bảo an toàn, thiếu sự kiểm tra, giám sát từ những người có trách nhiệm và phía chủ đầu tư. Thông tin ban đầu cho thấy các công nhân trên thuộc Công ty Công trình giao thông công chính, chui vào đường ống để sửa chữa ron bị xì nằm sâu bên trong. 

Theo anh Nguyễn Ngọc Tốt – thành viên đội cứu hộ chuyên nghiệp thuộc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP.HCM, đường ống chỉ rộng 600mm nên việc tiếp cận với các nạn nhân gặp khó khăn, phải chui sâu vào gần 50m. Nước trong lòng ống chỉ cao khoảng 10cm nên khó có khả năng các công nhân này bị chết do nước ngập. Khu vực hố ga và bên trong đường ống có mùi khói nên nhiều khả năng những công nhân trên chết ngạt do thiếu oxy. Trong khi đó, một cán bộ tổ an toàn lao động thuộc thanh tra Sở Lao động – thương binh và xã hội TP cho rằng không loại trừ khả năng trong đường ống bị nhiễm khí độc: “Khi xuống hiện trường, tôi ngửi thấy mùi hôi rất nặng nên đã lấy mẫu khí về xét nghiệm”.

Cũng theo đội cứu hộ chuyên nghiệp, trong hai công nhân bị chết trong đường ống, một người mặc đồ đầy đủ, người còn lại chỉ mặc quần cụt và không phát hiện dụng cụ an toàn lao động nào ngoài chiếc đèn pin nằm sâu trong đường ống. Trong khi đó, một cán bộ phòng an toàn lao động cho rằng để đảm bảo an toàn khi thi công trong dạng hầm kín, đường ống kín thì khu vực đó phải được thông hơi. Nếu không, bắt buộc phải có bình dưỡng khí.

Một chuyên gia về thi công đường ống cấp nước cho rằng mặc dù hiện nay chưa có quy chuẩn kỹ thuật quy định điều kiện thi công trong các ống nước ngầm dưới đất, nhưng mỗi đơn vị cần giới hạn sự an toàn cho mình. Cụ thể đối với những đường ống cỡ 1.500mm thì chỉ cho công nhân chui vào 30-40m, tối đa 50m. Trước khi làm việc trong các đường ống này phải đảm bảo các yếu tố thông hơi, kiểm tra oxy, khí độc trước khi vào đường ống. Nếu đi sâu hơn phải mang bình dưỡng khí dù công tác kiểm tra an toàn. 

Riêng với đường ống 600mm trở xuống, cần hạn chế tối đa việc chui vào đường ống làm việc vì không gian quá chật hẹp, chủ yếu là bò chứ không thể đi nên thao tác sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Giải pháp tốt nhất nên đào hở phía trên để xử lý. Nhận định về tai nạn bên trong đường ống cấp nước trên đường Huỳnh Tấn Phát, chuyên gia này cho rằng ở những đoạn đầu tiên bên trong đường ống, oxy vẫn còn nhiều. Nhưng khi càng vào trong oxy ít dần, trong khi đó có đến 4-5 công nhân cùng ở gần nhau nên không đủ dưỡng khí. Khi đó, các công nhân không thể quay đầu thoát ra ngoài mà phải bò thụt lùi. Thời gian không đủ cho họ thực hiện việc đó. 

Vì sao các công nhân trên làm việc trong điều kiện nguy hiểm như thế lại không được trang bị dụng cụ an toàn lao động cần thiết, việc giám sát công trình thực hiện ra sao? Chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo đơn vị thi công và chủ đầu tư Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn nhưng các số điện thoại đều nằm ngoài vùng phủ sóng hoặc không nghe máy. 

Q.KHẢI

Ông Trần Văn Thành, chủ tịch công đoàn Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco), cho biết trước mắt sẽ lo toàn bộ chi phí ma chay và hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Trí Nguyễn và Nguyễn Tấn Đạt. Sawaco cũng sẽ cử đoàn cán bộ đến chia buồn với gia đình các nạn nhân ở Tiền Giang và Cà Mau.

 


Bình luận (0)