Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bốn bố con được cứu sau 5 ngày trôi dạt trên biển

Tạp Chí Giáo Dục

Trong 8 ngư dân trên tàu cá Quảng Bình bị hỏng máy, mất liên lạc vừa được tàu Hải quân cứu sống, có bốn bố con. Họ gần như kiệt sức, tinh thần hoảng loạn sau 5 ngày vật lộn với sóng biển.

8h sáng 23/6, tàu HQ 736 (thuộc hải đoàn 128, Quân chủng Hải quân) đã lai dắt tàu cá của ông Nguyễn Văn Nam (48 tuổi, trú xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) cập cầu cảng Lữ đoàn 161 (vùng 3 Hải quân, Đà Nẵng).

Tàu cá của 8 ngư dân Quảng Bình được tàu Hải quân cứu hộ và lai dắt vào bờ. Ảnh: Nguyễn Đông

Tàu của ông Nam bị sóng đánh hỏng máy hôm 16/6 khi đang hành nghề câu mực ở vùng biển cách đất liền hơn 300 hải lý. Đến ngày 19/6, ảnh hưởng của bão Talim, tàu bị đánh dạt gần 100 hải lý đến vùng biển cách Bình Định 170 hải lý và cách quần đảo Hoàng Sa 90 hải lý. Các thuyền viên phải cật lực tát nước suốt ngày đêm tránh cho tàu chìm. Họ may mắn sửa được bộ đàm, điện về cầu cứu lực lượng quân chủng Hải quân.

Tàu HQ 736 được lệnh lên đường làm nhiệm vụ cứu hộ và đến ngày 21/6 tiếp cận được tàu cá của ông Nam tại vùng biển cách quần đảo Hoàng Sa hơn 80 hải lý. Các thuyền viên trên tàu đều đã kiệt sức, tinh thần hoảng loạn.

Thượng úy Trần Trọng Hiển, thuyền trưởng tàu HQ 736 kể lại: "Sóng quá lớn, cấp 7-8 nên tàu không thể cập mạn. Chúng tôi quyết định cử ba chiến sĩ cứu hộ trên tàu buộc dây và phao vào người nhảy xuống biển để bơi qua chăm sóc các ngư dân và buộc dây để lai dắt vào bờ".
Vừa cập cầu cảng, ông Nam cùng hai con trai và cậu con rể bật khóc khi thấy bà Nguyễn Thị Lương (vợ ông Nam) đứng trên bờ lau nước mắt. Cả nhà í ới gọi nhau. Trên tàu ngoài bốn bố con ông Nam, còn có người cháu ruột là em Nguyễn Văn Tư, học sinh lớp 11 trường THPT số 1 Quảng Trạch vừa được nghỉ hè xin đi biển chơi và ba ngư dân.

Bà Lương kể, tàu ông Nam vừa ra khơi được vài ngày khi mất liên lạc. Ở xã Đức Trạch có mấy tàu cá bị mất liên lạc, có người tưởng chồng con đã chết nên làm lễ chiêu hồn. "Nhưng rồi mọi người đều được cứu sống mà chồng và các con tôi cứ biền biệt. Hôm nghe tin chồng con còn sống, tôi lại khóc nhiều hơn vì hạnh phúc".

Đại diện Vùng 3 Hải quân đã lên tàu cá gặp nạn để hỏi thăm và tặng quà cho 8 ngư dân. Đây là lần thứ hai trong năm nay tàu Vùng 3 Hải quân tham gia cứu hộ tàu cá bị nạn. Trước đó tháng 4 vừa qua, tàu đã cứu 14 ngư dân Khánh Hòa đâm vào đá ngầm, chực chìm trên vùng biển gần đảo Song Tử Tây và lai dắt về Vũng Tàu.

Nguyễn Đông  (VNE)

Bình luận (0)