Tòa soạnThư đi – tin lại

Bốn cha con đều bị bệnh

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Ngàn và hai người con bị tật bẩm sinh. Ảnh: Đ.CHUNG

Gia đình ông Nguyễn Bá Ngàn, ở xóm 1, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An hiện đang lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn. Ông Ngàn là cựu chiến binh, có 3 người con bị tàn tật do di chứng của chiến tranh, bản thân ông cũng mắc bệnh nặng không làm được gì, gánh nặng đè lên vai người vợ còm cõi – bà Hồ Thị Hằng. Ông Ngàn nhập ngũ từ năm 1982 tại chiến trường Campuchia và phục viên về quê năm 1987 khi không còn sức chiến đấu. Ông lập gia đình năm 1989 và sinh được 3 người con. Cô con gái đầu bị thiểu năng trí tuệ nên chỉ học chưa hết lớp 3 đã phải ở nhà. Người con trai duy nhất là Nguyễn Bá Sơ, sinh năm 1992, bị liệt toàn thân; cô con gái út của ông bị sứt môi, hở hàm ếch, lại hay mất trí… Bà Hằng, vợ ông Ngàn phải chạy vạy, làm lụng quần quật suốt ngày với 3 sào ruộng cùng chăn nuôi lợn, gà nhưng vẫn không đủ ăn, chưa kể tiền thuốc thang cho các con. Bản thân ông Ngàn thường xuyên đau ốm do di chứng của chiến tranh, nhưng nghĩ thương con và người vợ lam lũ mà ông gắng gượng dậy để đỡ đần công việc nhà. Cuộc sống của gia đình ông Ngàn đang chồng chất khó khăn. Rất mong sự quan tâm của xã hội đối với gia đình khốn khó này. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ông Nguyễn Bá Ngàn, ở xóm 1, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An hoặc điện thoại 0383.547.742.
ĐỨC CHUNG

Bình luận (0)