Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Bóng bàn Hà Nội: Gắn với thương hiệu T&T?

Tạp Chí Giáo Dục

Có tới 99% cuộc “hôn nhân” giữa bóng bàn Hà Nội với Tập đoàn T&T sẽ trở thành hiện thực, sau khi kế hoạch kết hợp đang được lãnh đạo 2 bên cơ bản đi đến thống nhất.

Đôi bên cùng có lợi

Từng gây khá nhiều ồn ào, khi Tập đoàn T&T “bưng” nguyên ê kíp trong đội 1 của Hải Dương gồm Vũ Mạnh Cường, Nguyễn Quý Tài, Đỗ Tuấn Sơn và chính thức ra mắt ở giải VĐTQ 2008. Tuy nhiên, tấm HCB đôi nam (Mạnh Cường), HCĐ đơn nam (Quý Tài) một vị trí trong tốp 8 đồng đội nam dường như chưa thật sự xứng đáng với tầm vóc kinh tế của T&T. Thời gian vừa qua, có khá nhiều tin đồn liên quan đến chiến dịch “săn sao” của T&T, tuy nhiên, trên thực tế, vẫn chưa có cái tên nào thật sự đáng chú ý về đầu quân cho tân binh của làng BBVN này, sau bản hợp đồng với cựu binh Vũ Mạnh Cường hồi đầu năm 2008.

Những cây vợt xuất sắc của Hà Nội sẽ có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển tài năng 

Trong bối cảnh này, việc chung tay cùng bóng bàn Hà Nội xem ra “ổn” hơn cả. Với tiềm lực về kinh tế, T&T sẽ hỗ trợ, san sẻ những khó khăn với bóng bàn Hà Nội trong quá trình tập huấn, thi đấu. Ngược lại, T&T cũng giải được bài toán nhân sự nòng cốt đội 1, để từng bước xây dựng “thương hiệu” cho mình. Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thể thao T&T Lâm Hồng Điệp cho biết, nếu không có gì thay đổi, việc chuyển giao sẽ sớm được thực hiện (gồm cả đội nam, đội nữ) và nhiều khả năng ngay đầu năm 2009, “liên minh” Hà Nôi-T&T chính thức ra đời. Đồng thời, hứa hẹn mang lại một diện mạo và vị thế mới cho bóng bàn Thủ đô.

Hà Nội-T&T sẽ nhiều khác biệt?

Kết hợp với doanh nghiệp đang trở thành 1 xu thế mới dễ nhận thấy của BBVN vài năm trở lại đây. Mới nhất là sự xuất hiện của Xi-măng Hoàng Thạch Hải Dương, hay trước đó là Bưu điện TPHCM. Tuy nhiên, Hà Nội-T&T sẽ là một sự khác biệt thực sự? Không chỉ đơn thuần “bơm tiền” hàng năm và “phó thác” toàn bộ phần chuyên môn cho phía Hà Nội, T&T sẽ trực tiếp đào tạo VĐV ở các tuyến. Theo đúng “lập trình”, thì CLB bóng bàn T&T sẽ có 32 cây vợt ở 4 tuyến (mỗi tuyến 4 nam, 4 nữ), cùng 2 HLV ở mỗi tuyến kể từ năm 2009 để đào tạo gối đầu lực lượng. Hiện tại, do chưa có đầy đủ lực lượng, nên việc tính toán kinh phí đầu tư hàng năm cho bóng bàn cụ thể bao nhiêu T&T chưa công bố. Tuy nhiên, ông Điệp dự báo, chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều khoản kinh phí gần 1 tỷ đồng mà T&T đã giành cho bóng bàn ở năm 2008 (dù mới chỉ có 1 đội nam, 2 HLV và mới tuyển 8 cây vợt ở lứa tuổi năng khiếu).  Trong năm tới, ngoài việc ổn định lực lượng để từng bước khẳng định vị trí, T&T sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách đãi ngộ để thu hút nhân tài. Chắc chắn, sẽ có mức lương “khủng” tuỳ theo trình độ và sự đóng góp của các cây vợt cho CLB (trước đây Quý Tài, Tuấn Sơn nhận mức 4 triệu đồng/tháng, chưa kể thưởng).

Kế hoạch khá chỉn chu của T&T bước đầu có thể làm tạm “yên lòng” người hâm mộ. Bởi ít nhiều nó cũng cho thấy khả năng thành hiện thực của hi vọng thay đổi diện mạo bóng bàn Thủ đô. Thế nhưng, để có câu kết quả chính xác nhất, hãy để thời gian trả lời.     

Vũ Lê (theo thethaovietnam)

Bình luận (0)