Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Bóng đá Đông Nam Á: Thế tứ trụ – buồn hay vui?

Tạp Chí Giáo Dục

Các cầu thủ Việt Nam trong một buổi tập trên đất Singapore chuẩn bị cho trận lượt về lúc 19 giờ ngày 21-12. Ảnh: VNN

AFF Suzuki Cup 2008 đang tiến đến những trận đấu cuối cùng. Nhưng đến thời điểm này, người hâm mộ bóng đá vẫn chưa thấy một sự thay đổi rõ nét nào ở các đội tuyển trong khu vực. “Tứ đại thiên vương” gồm Thái Lan, Singapore, Việt Nam, Indonesia vẫn khẳng định được vị thế của mình bấy lâu nay. Nhìn vào bảng xếp hạng FIFA tháng 12-2008, 11 đội tuyển của khu vực Đông Nam Á vẫn trải đều từ vị trí 126 (Thái Lan) đến 197 (Đông Timor) – đây là khu vực được mệnh danh là “vùng trũng” trên bản đồ bóng đá thế giới. Qua 7 kỳ AFF Cup có thể nói là đủ dài để làm biến chuyển một nền bóng đá, nhưng chúng ta vẫn chưa có sự chuyển biến nào đáng kể.
Giới chuyên môn đánh giá lứa cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á hiện nay như Công Vinh, Minh Phương, Tài Em (Việt Nam), Thonglao, Terathep Winothai (Thái Lan) chơi bóng không hay bằng lứa đàn anh Lê Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Kiatisak, Natipong của 10 năm về trước. Tuy không thể lấy một vài cá nhân cầu thủ ở từng giai đoạn cụ thể ra so sánh để đánh giá trình độ một nền bóng đá nhưng sự thật đáng buồn là sau hơn 10 năm, chúng ta vẫn chưa cải thiện được gì nhiều, từ khâu đào tạo trẻ cho đến việc cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. Cũng đã có vài thay đổi dẫn đến sự thay đổi về chất trong một vài đội tuyển, nhưng sự thay đổi đó không phải xuất phát từ nguồn lực nội tại. Việc Singapore ồ ạt “nội địa hóa” cầu thủ ngoại để hai lần liên tiếp lên ngôi đầu AFF Cup là điều đáng buồn hơn đáng vui.
HỮU TRÍ

Bình luận (0)