Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Bóng đá trẻ chuyển mình

Tạp Chí Giáo Dục

Niềm vui của Bình Dương khi lọt vào bán kết - Ảnh: Đức ĐồngVCK U.17 quốc gia Cúp Báo Bóng Đá 2008 đang tạo được ấn tượng tốt với khán giả Đà Nẵng bằng những trận cầu hấp dẫn.

Khác với mọi năm, chất lượng giải năm nay được nâng cao bởi sự nâng chất cầu thủ của 8 đội có mặt trong VCK. Điều dễ nhận thấy nhất là sự tiến bộ về thể hình và thể lực. Hầu hết các cầu thủ không còn “thấp bé nhẹ cân” như chúng ta vẫn thường thấy. Điều này chứng tỏ rằng các CLB đã chú trọng đến chế độ dinh dưỡng trong việc đào tạo cầu thủ trẻ. Các trận đấu luôn diễn ra dưới tiết trời nắng gắt, nhưng rất hiếm thấy cầu thủ nào hụt hơi. Đáng mừng nhất là nhiều đội bóng đã chơi với tư duy chiến thuật rất rõ ràng. Sự biến hóa trong lối chơi của SLNA, sự chặt chẽ của Bình Dương, sự biến chuyển của Đà Nẵng theo từng thời điểm hay sự đột phá của Bình Định đã giúp họ bước qua vòng đấu bảng. Chưa hết, mỗi đội bóng cũng đã trình làng được những cá nhân xuất sắc như: Nguyễn Văn Sản (Bình Dương), Ngô Hoàng Thịnh, Trần Phi Sơn, Nguyễn Đình Bảo (SLNA), Trịnh Hoa Hùng (Nam Định), Bùi Hoàng Mỹ (Bình Định), Ngô Vũ Thắng (Đà Nẵng)… Tin rằng, những cầu thủ này nếu tiếp tục được đầu tư tốt, sẽ là những tên tuổi đáng chú ý của bóng đá VN trong tương lai gần.

Giải đấu còn hấp dẫn bởi sự trong sáng, fair-play và tính bất ngờ đến phút cuối của các trận đấu ở vòng bảng. Những vấn đề nổi cộm ở V-League như bạo lực, trọng tài không có đất sống ở vườn ươm này. Hy vọng rằng, tinh thần bóng đá cao thượng mà các cầu thủ trẻ đã thể hiện sẽ tiếp tục phát huy và theo họ suốt đời thi đấu. Mừng vì bóng đá trẻ VN đã được chăm lo tốt và các cầu thủ trẻ ngày một trưởng thành hơn.

Quang Huy (thanhnien.com.vn)

Bình luận (0)