
Từ vài năm nay, khoảng vài trăm mét lề đường bên số nhà lẻ, đầu đường Vĩnh Viễn (đoạn tiếp giáp với đường Lê Hồng Phong), thuộc địa bàn phường 2, quận 10, TP.HCM, xuất hiện một cái “chợ” bán hoa cây cảnh bày biện hàng hóa ngổn ngang chiếm dụng gần như kín mít hết phần diện tích vỉa hè. Không giống như hàng rong xe đẩy sáng dọn ra chiều dọn vào, cái “chợ” hoa, cây cảnh này án ngữ cố định hết ngày này qua tháng khác, khiến cho phần vỉa hè ở đoạn đường này không còn tác dụng dành cho người đi bộ! Rất nhiều người dân hàng ngày qua lại đây, cũng như không ít người dân sống trong khu vực đều tỏ ra bức xúc trước thực trạng “chợ” hoa, cây cảnh của một số cá nhân chiếm dụng vỉa hè nhưng vẫn được tồn tại nhiều năm nay(?!) (ảnh chụp ngày 26-7-2019)
Nguyễn Long

Bình luận (0)