Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bùng phát nạn xin đểu ở trạm xe buýt

Tạp Chí Giáo Dục

Cuối năm, nạn xin đểu ở các trạm xe buýt bùng phát trở lại, trở thành nỗi ám ảnh của các bạn học sinh, sinh viên, người lao động thường xuyên di chuyển bằng xe buýt. Các đối tượng xin đểu thường là những con nghiện cần tiền mua thuốc. Chiêu trò phủ đầu đe dọa bằng kim chích dính máu… để trấn lột tiền của khách.

Đối tượng đang xin tiền ở một trạm chờ

Theo dấu kẻ xin đểu

8 giờ tối, tại trạm xe buýt ngay đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai, một người đàn ông chạc 40 tuổi đi xe đạp, tấp vào đứng bên những người đón chuyến xe buýt cuối cùng. Người đàn ông giả vờ hỏi mấy giờ rồi, sau đó lân la hỏi khách đi xe buýt về đâu? Thế nhưng chỉ vài phút sau người đàn ông lộ nguyên hình là một tên trấn lột khi rút cái kim chích ra vừa đe dọa vừa xin đểu những hành khách đứng chờ xe buýt. Sau một hồi không thấy ai đưa tiền, người đàn ông này lớn tiếng đe dọa một bạn sinh viên: “Chú bị bệnh nhiễm nhưng không có lây, đứa nào không cho là chú mang kim ra xin, không cho thì chích cho một cái. Chú đi tù mới 11 năm ra tội giết người đấy ghê không, không có việc làm nên đi xin vậy thôi. Không cho là chú cướp ngang luôn đấy, chú xô ra đường đánh, chú chích cho rồi cướp ngang luôn đấy”. Sau khi khoe thành tích vào tù ra khám tỏ ra là một tay dân chơi thứ thiệt bị “sa cơ, lỡ vận”, người đàn ông này cũng kiếm được rủng rỉnh bỏ túi. 

Địa bàn hoạt động của gã đàn ông này vô chừng, không xác định. Sau khi dạo xe đạp một vòng để quan sát con mồi thì gã mới áp sát để trấn lột. Tại trạm xe buýt trên đường Điện Biên Phủ, Q.3 gã đàn ông này đã đe dọa Nguyễn Hữu Tài – sinh viên đi làm thêm để xin 20.000 đồng để đủ tiền mua thuốc. Sau khi bị từ chối người đàn ông này đã nổi nóng “móc ra cho đại đi, lèng èng hoài, tui móc kim ra tui chích cho bây giờ. Muốn bị nhiễm như tui không mà nói không có tiền, giữ tiền đó cũng không chữa được căn bệnh này đâu”. Thế nhưng khi ấy bạn này chỉ có 10.000 đồng thì người đàn ông này càng giận dữ hơn, gào lên “10.000 đồng sao đủ, phải 20.000 đồng. Gói thuốc tới mấy trăm ngàn, đưa 10.000 đồng khi nào mới đủ. Đưa đây!”. Sau khi xòe tay nhận 20.000 đồng người này đã lên xe bỏ đi tìm “con mồi” khác.

Người đàn ông này đã đảo qua nhiều trạm chờ xe buýt để xin tiền. Điều đáng nói là hầu hết mọi người đều tỏ ra sợ hãi. Có người đưa tiền còn chắp tay vái, cúi đầu khúm núm, mong người đàn ông này đi càng sớm để được bình yên.

Đối tượng xin đểu trên đường Nguyễn Thị Minh Khai

Bạn T. từng là nạn nhân chia sẻ: “Tôi đã phải đưa hết số tiền 1,5 triệu đồng cho người đàn ông này để ông ta buông tha. Ông ta lân la sau đó dùng kim chích đòi xét ba lô quá sợ hãi tôi đã lấy hết số tiền trong bóp đưa cho ông ta. Lúc đó tôi chỉ nghĩ an toàn là trên hết. Bước lên xe buýt tôi còn lo sợ”.

Không sự phản kháng, không thể phản kháng đó là tình trạng chung của những nạn nhân trong trường hợp này. Các nạn nhân bất lực và lo sợ trước những lời đe dọa chỉ biết đưa tiền theo yêu cầu của kẻ xấu mà không biết cầu cứu.

Cần chấm dứt tình trạng này

Tình trạng này không phải mới mà đã tồn tại khá lâu, nhất là trong mùa lễ hội và Tết Nguyên đán cận kề thì những kẻ “xin đểu” này lại hoạt động liều lĩnh hơn và nguy hiểm hơn.

Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần sớm có những biện pháp phối hợp đồng bộ để mang niềm tin cho những người dân vẫn xem xe buýt là phương tiện thân thiện để đi lại.

Ngày 31-12-2016 Công an phường Nguyễn Cư Trinh, Q.1 phối hợp cùng Đội trinh sát điều tra trật tự và xã hội vừa qua đã bắt một đối tượng xin đểu tên Nguyễn Văn Cường (SN 1970), sống lang thang và bị nhiễm HIV, đang có hành vi “xin đểu” một công nhân đứng đón xe buýt tại trạm chờ Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1. Sau khi kiểm tra trên người đối tượng này có một kim tiêm cũ và 2,6 triệu đồng. Đối tượng này đã hành nghề khá lâu, không biết bao nhiêu người đã trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của y.

Thế nhưng, đây chỉ là một vài trường hợp bị sa lưới, còn biết bao nhiêu người phải cắn răng đưa những đồng tiền vất vả lắm mới kiếm được cho những kẻ bất lương, lười lao động.

Xe buýt vốn là phương tiện công cộng đang được khuyến khích người dân ưu tiên chọn lựa để hạn chế nạn kẹt xe, ùn tắc giờ cao điểm. Gần đây, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng những tuyến xe buýt cuối cùng, vắng người để đe dọa những “con mồi xấu số”. Mặc dù nhà chờ xe buýt là những nơi đông người qua lại, thế nhưng khi gặp vào tình huống dùng kim tiêm xin đểu thì người dân hầu như đều nhắm mắt đưa tiền để mong được bình yên. Đã đến lúc người dân cần nâng cao cảnh giác, khi thấy có kẻ khả nghi tiếp cận như đang đi xe đạp, xe máy… tự nhiên tấp vào hỏi giờ, hỏi đường, nhưng không chịu đi thì nên tránh. Nên báo cho lực lượng dân phòng, an ninh gần nhất để ngăn chặn tình trạng này.

Bài, ảnh: Phạm Quyên

Bình luận (0)