|
Chị Phương Trinh (giữa) cùng các nhân viên của mình
|
Mắc chứng viêm màng não từ lúc mới 6 tháng tuổi, cơ thể như không có xương sống nhưng chị là một trong số ít luật sư của Việt Nam được kết nạp làm luật sư tại Tòa Thượng thẩm bang Victoria, Úc.
Chị là Nguyễn Thị Phương Trinh, sinh năm 1969, người sáng lập và điều hành Công ty Luật Trinh Nguyên & Partners.
Bán hàng rong để đi học
Gia đình nghèo, đông con ấy đang đối mặt với túng quẫn, lại thêm gánh nặng tinh thần khi Phương Trinh phát bệnh. Lúc bấy giờ, bác sĩ khẳng định khả năng lành bệnh rất mong manh. Nếu cơ may đến với Trinh thì có thể cứu sống nhưng chân sẽ vĩnh viễn mang tật, não phát triển không bình thường. Cơ thể như không có xương sống nên chỉ có thể nằm suốt ngày trên tấm ván. Như có phép nhiệm mầu, sức khỏe Trinh dần hồi phục. Trinh bắt đầu dò dẫm từng bước đi nhưng khá chậm, yếu ớt. Gia đình túng thiếu, để có điều kiện đến trường, Trinh cùng các anh chị phải đi học một buổi, buổi còn lại bán hàng rong trước cổng trường CĐ Sư phạm Bến Tre. Cảm phục ý chí của cô bé miệng lúc nào cũng cười tươi như hoa, nhiều người động lòng thương mua kẹo, khoai nên sáng nào cũng bán hết hàng. Trinh thông minh, nhanh nhạy. Tốt nghiệp THPT, chị thi vào ngành sư phạm Anh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Cầm tấm bằng ĐH, chị đi gõ cửa nhiều công ty, cơ quan nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu vì “thể hình khiếm khuyết”.
Yêu nghề báo, giỏi tiếng Anh, chị muốn thử sức mình với một công việc đòi hỏi sự nhanh nhạy, năng động. Chị đăng ký học lớp phóng viên và vượt lên hàng trăm phóng viên để đứng vào top 3 người xuất sắc nhất. Tuy nhiên, số phận không mỉm cười với chị. Một trong những lý do chị không được nhận vào làm việc vì “lý do sức khỏe không phù hợp với nghề”. Chị đã không cầm được nước mắt tủi thân nhưng không nản chí, chị tiếp tục hành trình xin việc ở một tờ báo lớn. Người trực tiếp phỏng vấn tỏ ra ái ngại khi từng bước đi của chị rất khó khăn nhưng ấn tượng bởi cách nói chuyện khá thuyết phục, có bản lĩnh nên đã tạo cho chị cơ hội thử việc. Trước đó, trong lần thứ 3 cầm đơn đi xin việc, chị tự nhắc nhở mình: “Cứ gõ cửa, cửa sẽ mở”, nhà tuyển dụng có ý định bố trí cho chị một công việc ở thư viện. Chị cương quyết: “Em muốn thử sức mình ở vị trí của một phóng viên. Em sẽ minh chứng không phải vì khiếm khuyết ở đôi chân mà không thể làm báo”. Chị đã làm được điều đó. Bài viết đầu tiên của chị được đăng trên trang nhất và đều đặn sau đó. Chỉ một thời gian ngắn, bút danh Phương Trinh đã gây sự chú ý nơi bạn đọc. Nhờ giỏi tiếng Anh, chị được phân công làm phóng viên Ban kinh tế đối ngoại, quốc tế. Mọi người nghĩ Phương Trinh không thể “sống” với nghề nhưng không ai ngờ rằng, những buổi đàm phán, giao lưu ký kết văn hóa, kinh tế, gặp gỡ giữa các nguyên thủ quốc gia… ở đâu cũng có mặt chị.
Ngã rẽ
Tên tuổi của chị được nhiều người biết đến qua những bài viết “sắc” nhưng chị không đi theo nghề báo mà tiếp tục đi học luật. Chị quan niệm: “Mỗi công việc, ngành nghề là một chương đời. Làm báo là một chương đời sôi động thú vị nhưng tôi muốn tự mình mở cánh cửa và bước sang một chương mới”. Lúc bấy giờ, TP.HCM chưa có trường luật mà chỉ có những khóa đào tạo luật ngắn hạn. Chị là một trong số ít người tham gia khóa học đầu tiên tại Trường ĐH Tổng hợp TP.HCM. Kết thúc khóa, chị được tuyển vào làm việc tại Công ty Luật Freehills (Úc) có văn phòng tại TP.HCM. Sau 3 năm công tác, chị nhận được học bổng chương trình cao học tại Trường University of Queensland, Úc. Hoàn tất chương trình cao học, chị đăng ký học luật lại từ đầu như một sinh viên bản xứ và trở thành luật sư của Úc. Thời gian này, cùng lúc chị học 3 trường ĐH và chỉ sau 2 năm rưỡi, chị đã hoàn thành chương trình (thay vì phải học đến 5 năm).
Học tập, làm việc ở nước ngoài với người bình thường đã khó, với cơ thể khiếm khuyết của chị còn khó khăn hơn nhiều. Có cơ hội giữ chức vụ cao ở những công ty luật lớn trong và ngoài nước nhưng chị quyết định thành lập công ty riêng, thực hiện ước mơ bấy lâu ấp ủ. Điều này xuất phát từ trăn trở: “Nhân lực ngành luật của Việt Nam dồi dào, tại sao không xây dựng thương hiệu luật mang tầm quốc tế?”. Thế là Công ty Luật Trinh Nguyên & Partners ra đời, trở thành địa chỉ tin cậy của đối tác trong và ngoài nước.
Bài, ảnh: Trần Anh
| Chị Phương Trinh là một trong số ít luật sư của Việt Nam được kết nạp và trở thành luật sư của bang Victoria – Úc (được chứng nhận hành nghề luật sư tại Úc từ Tòa Thượng thẩm). |


Bình luận (0)