Y tế - Văn hóaThư giãn

Buôn nội tạng lên phim

Tạp Chí Giáo Dục

Nói về lứa tuổi U60, U70 vẫn còn đảm nhận vai chính trong những bộ phim hành động Hollywood, người ta thường nghĩ ngay đến Arnold Schwarzenegger, Tom Cruise, Liam Neeson…, những cái tên thường xuyên có mặt trong nhiều sản phẩm bom tấn.

So với các đồng nghiệp, Jean-Claude Van Damme có vẻ im ắng hơn trong mắt khán giả Việt vì những phim của ông không thuộc dạng bom tấn đình đám và ít phát hành rộng rãi ở VN. Nhưng, dường như nhờ vậy mà khi xem một phim có ông đóng vai chính như Điệp viên báo thù (Pound of flesh, khởi chiếu từ ngày 5/6) khán giả VN không cảm thấy nhàm chán như cứ bắt gặp Liam Neeson đánh đấm mãi hết phần phim Taken này sang phần khác.

Điệp viên báo thù đánh dấu sự cộng tác lần thứ ba giữa bộ đôi Jean-Claude Van Damme và đạo diễn Ernie Barbarash sau phim Assassination Games (2011) và Six Bullets (2012). Vai diễn Deacon trong phim tiếp tục phát huy sở trường đánh đấm của Jean-Claude Van Damme. Nhân vật của ông là một cựu điệp viên với đầy đủ kỹ năng sinh tồn đã được huấn luyện.

Trong chuyến đi đến Philippines để thăm anh trai, sau một đêm ngủ dậy, Deacon bàng hoàng phát hiện mình bị mất một quả thận. Căm phẫn trước hành vi đó, Deacon quyết định tự mình truy tìm thủ phạm.

Ở tuổi 54, tài tử người Bỉ này vẫn còn làm mãn nhãn người xem với những pha đánh đấm, truy đuổi mạnh mẽ như thời trai trẻ của ông, thể hiện rõ nhất qua đoạn cao trào khi Deacon trà trộn vào quán bar để truy tìm Ana – một gái bao đã cố chuốc say ông để bọn buôn thận ra tay và đoạn Deacon xâm nhập vào dinh thự được bảo vệ cẩn mật của tên trùm để lấy lại quả thận đã mất.

Không chỉ phô diễn sức mạnh cơ bắp, nhân vật của Jean-Claude Van Damme còn thể hiện trí phán đoán thông minh, nhanh nhạy khiến những tình huống hành động trong phim diễn tiến rất bất ngờ, khó đoán.

 

Một pha hành động của Jean-Claude Van Damme trong phim

Càng về cuối, yếu tố bất ngờ càng được đẩy lên cao khi khán giả dần dần phát hiện ra lý do Deacon sang Philippines thăm anh trai, vì sao Isabella – cháu gái Deacon và là con của George lại có thận phù hợp với Deacon chứ không hợp với cha, vì sao Ana chứ không phải một cô gái bao nào khác được bọn buôn thận chọn làm mồi nhử Deacon, vì sao hai anh em Deacon và George không nhìn mặt nhau một thời gian dài…

Xen lẫn những pha hành động khốc liệt, Điệp viên báo thù vẫn có những giây phút lắng đọng, đầy tình người: đó là lúc Ana không ngần ngại rút ngay 20.000 USD – thù lao mà bọn buôn thận trả cho sau khi hoàn thành công việc mồi nhử Deacon – đưa cho Deacon để giúp anh báo thù; là lúc George – một con chiên ngoan đạo sẵn sàng cầm súng để bảo vệ em trai, là lúc George ngậm ngùi buông khẩu súng khi nhìn thấy người sắp được ghép quả thận bị đánh cắp của Deacon là một bé trai 11 tuổi – cháu trai của tên trùm mua thận.

Nhân vật chính Deacon không có được cái kết có hậu khi cuối cùng ông đã chết vì những vết thương trong trận chiến tìm lại quả thận, nhưng kết thúc phim lại có hậu khi cuối cùng Isabella – cô bé chín tuổi đáng thương – cũng được ghép thận – quả thận còn lại của Deacon.

HƯƠNG NHU (PNO)

 

Bình luận (0)