Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Buồn thay tình yêu thực dụng: “Lo xa”

Tạp Chí Giáo Dục

Tình yêu thực dụng thường dẫn đến những đoạn kết không vui (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: Lữ Đắc Long
Cô X. kể: “Hồi ấy, đùng một cái, tôi và bạn bè nhận được thiệp mời “vu quy” của K.A – đứa bạn sinh viên cùng lớp Văn 4 – ĐHSP – TP.HCM. Thật sự mà nói chúng tôi rất bất ngờ bởi K.A là một cô gái hiền lành, nhan sắc trung bình và có phần nhút nhát trong giao tiếp. Những tưởng K.A bị gia đình ép hôn nên chúng tôi cứ chép miệng tiếc rẻ: “Tội nó quá, chẳng còn bao lâu là tốt nghiệp ra trường…”. Nhưng sau khi đi dự đám cưới linh đình của K.A diễn ra ở một nhà hàng sang trọng, nhìn K.A hạnh phúc, vui tươi bên chú rể đẹp trai, con ông chủ cây xăng giàu có ở Q.5 – TP.HCM thì chúng tôi mới vỡ lẽ: “Nhỏ này coi lù khù vậy mà vác lu chạy, biết lo xa đấy chứ…”. Chẳng là quê K.A ở một xã vùng sâu của huyện Mỏ Cày – tỉnh Bến Tre, ra trường mà về quê dạy thì đời quá “hẻo”. Qua sự giới thiệu của người thân, K.A vui vẻ chấp nhận đi lấy chồng để lúc ra trường có hộ khẩu TP, gia đình bên chồng sẽ xin cho K.A về dạy một trường trung tâm TP. Trước mắt K.A là một tương lai tươi sáng, được chồng cưng đưa đón đi học, được “nổi tiếng” sau đám cưới với rất nhiều hình ảnh, băng đĩa trình chiếu miễn phí cho cả lớp xem. Nhưng mới đây, gặp lại K.A, chúng tôi lại thêm một lần bất ngờ nữa bởi tình yêu thực dụng của bạn ấy đang có nguy cơ tan vỡ… Còn Thùy L. ngay từ năm nhất Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã có dự tính cho tương lai rất tuyệt vời. Các “đối tượng” nam bám theo L. được nàng suy tính rất kỹ. Sau một thời gian tìm hiểu và “yêu” Thành N. – con trai giám đốc một công ty kinh doanh trang trí nội thất ở Q.3, L. và N. quyết định đi đến hôn nhân khi mới bước vào học kỳ 1 của năm thứ hai. Gia đình N. muốn sớm có cháu nội ẵm bồng, thế là bỏ ngoài tai sự mắc cỡ, e lệ, L. quyết định sinh con. Những ngày mang thai, L. vẫn đi học bình thường, chỉ nghỉ vài tháng để sinh nở. Con của L. là một cậu bé rất kháu khỉnh. L. tươi cười: “Mình coi như khỏe, ra trường về làm ở công ty nhà chồng. Anh N. là con trai một, mình khỏi phải lo gì thêm”.
Mỹ Hạnh và Tuấn Anh quê ở Bình Thuận, cùng hoàn cảnh nghèo nên yêu nhau từ năm học lớp 12. Tình yêu giúp cho cả hai thăng hoa trong học tập. Tuấn Anh thi đậu vào Trường ĐH Bách khoa TP.HCM còn Mỹ Hạnh đỗ vào ĐH Ngân hàng. Hai năm đầu tình yêu của họ vẫn ngọt ngào, nồng ấm. Tới khi học năm cuối, Mỹ Hạnh đã “chao đảo” trước sự giàu có của Quang, con trai của “đại gia” kinh doanh bất động sản. Lý do của Mỹ Hạnh đưa ra để chia tay với Tuấn Anh: “Hạnh cần phải sống thực tế hơn để có tương lai xán lạn. Tình yêu của tụi mình còn trẻ con lắm, biết lấy gì đảm bảo cho cuộc sống sau này?!?”.
Những đoạn kết không vui
K.A hiện đang là giáo viên dạy văn một trường THPT có tiếng tăm tại TP.HCM, con gái K.A cũng vừa tròn hai tuổi. Lúc nào K.A cũng làm ra vẻ hạnh phúc nhưng thật ra cô đang rất đau khổ. Lấy chồng không phải vì tình yêu, lúc đầu cứ nghĩ làm sao cho yên ổn sự nghiệp, cho khỏe tấm thân nhưng lấy chồng rồi, sống chung gần ba năm qua, K.A đã phát hiện ra rất nhiều tính xấu của chồng. Mỗi lần cùng chồng và con về quê thăm cha mẹ ở Bến Tre, thấy chồng khinh rẻ gia đình mình “nhà quê” ra mặt, K.A ứa nước mắt vì ân hận… Thùy L. cũng lâm vào hoàn cảnh giống K.A. Ba mẹ chồng và cả Thành N. coi rẻ gia đình L. nghèo, luôn cảnh giác vì sợ L. bòn rút tiền của mang về cho bố mẹ ruột nên hai vợ chồng L. thường xuyên xảy ra chuyện “cơm không lành, canh không ngọt”. Cuối cùng, L. đã quyết định nộp đơn ly dị…
NGƯT Lê Minh Nga (Trung tâm Tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM) cho biết: “Hiện nay, bên cạnh các mối tình trong sáng, cũng còn rất nhiều mối tình đầy tính toán và thực dụng. Bạn có thể tính toán này nọ khi yêu ai đó, đó là quyền của bạn, nhưng nếu làm như vậy thì tự bạn đã cướp đi của chính mình một cơ hội được cảm nhận tình yêu trong sáng thực sự. Tình cảm có thể thay đổi cả con người và cuộc sống của bạn. Bản thân tôi không trách những người thực dụng khi yêu bởi chắc họ cũng có các lý do riêng của mình, tôi chỉ cảm thấy thật tiếc cho những con người như thế mà thôi”.
THU HIỀN

Chuyên gia tâm lý Lý Thị Mai khẳng định: “Những toan tính nhuốm “mùi” thực dụng trong tình yêu không chỉ là tác nhân dẫn tới các kết cục buồn, thậm chí là những bi kịch mà còn làm tổn hại niềm tin của giới trẻ vào cuộc sống, vào các giá trị đích thực vốn có của nó”.

 

Bình luận (0)