Chị Minh Lê kính mến!
Tôi và chồng tôi lấy nhau được hai năm. Lúc mới cưới anh vẫn đi làm, sau vì gia đình anh khá giả, anh nghỉ ở nhà nên dính vào chuyện cờ bạc. Được hay thua không bao giờ anh cho tôi biết mà chỉ nói với gia đình. Con chúng tôi đã một tuổi nhưng anh không chăm lo, cũng không đưa tiền nuôi con, một mình tôi cáng đáng tất cả mọi sinh hoạt của gia đình. Nhiều lúc tôi rất buồn và tủi thân vì có chồng cũng như không, lại cờ bạc nên muốn ly hôn. Nếu không ly hôn thì làm cách nào để chồng tôi hết cờ bạc, chí thú làm ăn, lo cho vợ con. Xin chị giúp tôi lời khuyên?
Kim Yến (TP.HCM)
Chị Kim Yến thân mến!
Chồng chị không nhận ra rằng cách sống như thế là sai, đó là lối sống ăn bám, vi phạm pháp luật (cờ bạc), vô trách nhiệm làm chồng làm cha đối với vợ con, bất công với vợ… Đó là nguyên nhân chủ quan, còn nguyên nhân khách quan do gia đình chồng chị đã tạo điều kiện cho chồng chị sống ăn bám, đánh bạc đến nỗi quên cả trách nhiệm đối với vợ con. Vậy chị phải thẳng thắn, khéo léo, kiên trì phê bình chồng để anh ấy hiểu ra và sửa sai. Chị cũng “than thở” với bố mẹ chồng để ông bà biết tình cảnh hiện nay của gia đình chị, đồng thời đề nghị gia đình chồng không nên tạo điều kiện cho chồng chị cờ bạc như vậy sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Ngoài ra, chị có thể nhờ bè bạn, người quen giúp đỡ thêm. Việc ly hôn là việc bất đắc dĩ, là điều bất hạnh cho đứa con, cũng là điều có thể gây khó khăn cho chị trong việc nuôi con (vì quá nhỏ) và “đi bước nữa” khi mình đã có một đứa con.
Vì vậy chị chưa nên nghĩ đến việc ly hôn mà hãy cố gắng thuyết phục, chờ đợi. Thậm chí nên kết hợp với các bà vợ có chồng đang đánh bạc với chồng chị để kiên trì thuyết phục trên tinh thần “còn nước còn tát”.
Chị Minh Lê (Chuyên viên tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)