Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Buồn vui cùng Cánh đồng bất tận

Tạp Chí Giáo Dục

Diễn viên Lan Ngọc và Đỗ Hải Yến trong Cánh đồng bất tận. Ảnh: BHD cung cấp

Bộ phim kết thúc, rạp vỡ òa bởi các tràng pháo tay vang dội, nhiều khán giả đứng dậy lau nước mắt rồi nở một nụ cười mãn nguyện… Đó là những gì ghi nhận được trong buổi chiếu ra mắt bộ phim Cánh đồng bất tận, dựa theo tác phẩm văn học cùng tên của Nguyễn Ngọc Tư (kịch bản: Ngụy Ngữ, đạo diễn: Nguyễn Phan Quang Bình, Công ty BHD và Hãng phim Việt sản xuất).
1. Buồn…
Một câu chuyện buồn. Buồn đến não ruột. Út Võ (Dustin Nguyễn) vì hận người vợ bội bạc (Tăng Thanh Hà) mà trở nên hằn học với đời. Cô gái điếm tên Sương (Đỗ Hải Yến) vì nghịch cảnh mà phải sống trong sự chà đạp, rẻ khinh. Nương (Lan Ngọc) và Điền (Võ Thanh Hòa) – hai mầm xanh lớn lên trong bão dông, của sự thù hận và một cuộc sống lang bạt cùng cha không chốn dừng chân. Hành trình bất tận của các nhân vật gần như không có nụ cười. Những nỗi đau cứ tiếp nối nỗi đau. Chỉ có tình yêu thương, sự chia sẻ bao dung giữa cô gái điếm và hai tâm hồn trẻ bơ vơ là cái đẹp cao cả nhất vượt lên trên cả nỗi đau. Khán giả giật mình khi thấy gương mặt của Lan Ngọc (vai Nương) rất giống Tăng Thanh Hà (vai người mẹ). Và cũng chính vì “cái sự giống” này mà Nương phải gánh chịu nỗi hận thù của người cha giáng xuống đầu mình một cách vô tội vạ. Lần đầu tiên đóng phim nhưng Lan Ngọc vào vai thật xuất sắc. Nét diễn hồn nhiên của cô càng làm cho bi kịch dâng cao. Hình ảnh Nương với cái bào thai do một lần bị hãm hiếp là điểm sáng cuối cùng lóe lên sau những cơn bão cuộc đời. Nương mơ về một cánh đồng bất tận, ở đó đứa trẻ sinh ra sẽ được đến trường, không phải sống lang bạt, nổi trôi như mẹ, như cậu, như ông bà chúng đã từng sống… Có mặt trong buổi chiếu ra mắt, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã chia sẻ: “Tôi hài lòng với các cách xử lý nhân vật của đạo diễn, nhạc phim hay, cảnh phim đẹp. Vai Nương của Lan Ngọc tuyệt vời ngoài sức mong đợi của tôi…”.
2. Vui…
 Vui vì khán giả đủ mọi lứa tuổi đến rạp xem phim như một hiện tượng. Xem xong rồi bình luận, rồi xuýt xoa, khen nhiều hơn góp ý. Đó là một thành công lớn vì hầu hết khán giả đến xem không mong chờ một khám phá mới lạ về nội dung, bởi nó đã quá quen thuộc từ khi còn là trang viết của Nguyễn Ngọc Tư đến những tuyến kịch trên Sân khấu 5B, mà tất cả đều kỳ vọng ở các nhân vật trải dài trên những khúc sông, những cánh đồng bạt ngàn như mơ của đồng bằng Nam Bộ đầy giá trị mỹ cảm. Và khán giả đã thật sự thấy được điều đó. Vui vì tờ Hollywood Reporter đánh giá Cánh đồng bất tận thuộc làn sóng của các bộ phim đang khiến điện ảnh Việt Nam được chú ý như Chơi vơi; Bi, đừng sợ nhưng cách cấu trúc câu chuyện theo hướng truyền thống hơn, mạch lạc hơn, diễn xuất của các diễn viên Việt Nam đã có thể sánh vai với các minh tinh của điện ảnh thế giới…
SONG MINH

Bình luận (0)