Sự kiện giáo dụcTin tức

Cả nhà đưa thí sinh đi thi

Tạp Chí Giáo Dục

Thí sinh Kim Cúc vui mừng gặp mẹ, chị và cháu gái sau giờ thi môn toán

Sau buổi thi đầu tiên môn toán ngày 1-7, thí sinh Võ Thị Kim Cúc (Trường THPT Nguyễn Công Trứ, Gò Vấp, TP.HCM) đã có bữa cơm trưa ấm cúng cùng cả gia đình ngay tại sân hội đồng thi Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM. Bữa cơm sum vầy có Cúc, ba, mẹ, ông ngoại, anh trai, chị gái và cả cô cháu nhỏ vừa tròn 9 tháng tuổi. Đặc biệt, ông ngoại của Cúc, ông Trần Đức Trân, dù đã 84 tuổi vẫn lặn lội từ Bà Rịa – Vũng Tàu lên TP.HCM động viên cháu. Ông Trân cho biết, kể cả thời tiết nắng gắt hay mưa rào, ông vẫn cố gắng đến hội đồng thi cả 4 ngày để động viên tinh thần cháu, bởi đây là kỳ thi quan trọng.

Bà Trần Thị Thoa (mẹ thí sinh này) cũng tươi cười cho biết: “Cúc được ba chở đến hội đồng thi từ sáng sớm. Trưa, các thành viên còn lại trong nhà chuẩn bị cơm và mang lên sau. Tuy nhà ở ngay quận 12 (TP.HCM) nhưng cả nhà vẫn sắp xếp thời gian cùng đi lên để khuyến khích tinh thần, giúp con yên tâm thi cử”.

Cả gia đình thí sinh Kim Cúc quây quần bên bữa cơm ngay tại hội đồng thi Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM.

Kim Cúc cũng bộc bạch, so với các thí sinh khác, em có hậu thuẫn hùng hậu hơn. Điều này giúp em vơi đi lo lắng và cảm thấy vững tâm rất nhiều. Đây cũng là bữa cơm gia đình đặc biệt nhất trong đời em từng có”. Kim Cúc dự định xét tuyển vào ngành quan hệ quốc tế của Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM bằng 2 khối D, A1.

Mê Tâm

Bình luận (0)