Tòa soạnThư đi – tin lại

Cả nhà khốn đốn vì bệnh tật

Tạp Chí Giáo Dục

Xuân Đào và mẹ. Ảnh: V.SƠN
Đó là gia đình của em Nguyễn Thị Xuân Đào (sinh năm 1990 – ấp Quí Chánh, xã Nhị Quí, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Căn nhà lá xiêu vẹo, mục nát là chỗ che mưa, che nắng của năm thành viên bị bệnh tật. Khi sinh ra, Xuân Đào đã mắc chứng bệnh tim bẩm sinh nhưng Đào vẫn vượt qua bệnh tật, nỗ lực học tập tốt. Cuối năm 2010, Đào đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang ngành trung cấp dược. Thế nhưng, chưa kịp đi làm thì bệnh tim lại tái phát, phải nhập viện. Các bác sĩ ở BV Chợ Rẫy cho biết Đào bị giãn buồng tim trái, hở van 3 lá, tăng áp phổi nặng, cần phải nhập viện mổ gấp nếu không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Để được mổ, gia đình phải ứng trước cho BV số tiền 60.000.000 đồng. Nhà Đào hiện có đến ba người bị bệnh nặng. Mẹ em – chị Huỳnh Thị Tạo hai năm trước bị căn bệnh u tuyến yên màng não phải mổ não nên sức khỏe và trí tuệ không được như người bình thường, không thể lao động được. Người chị của Đào là Nguyễn Thị Lệ Hằng, bị bệnh sốt bại liệt, cánh tay phải co quắp, các ngón tay dính chặt vào nhau không thể hoạt động được. Nhà Đào thuộc hộ nghèo, không có ruộng đất để canh tác. Nguồn sống, chi phí chữa bệnh cho ba mẹ con của Đào đều trông chờ vào tiền làm thuê, làm mướn không quá 1.500.000 đồng/tháng của cha Đào là anh Nguyễn Văn Phước. Cái nghèo, cái khó, nợ nần và bệnh tật cứ mãi đeo bám khiến cho anh Phước nhiều lúc muốn ngã quỵ, nhưng vì thương vợ, thương con anh cố gắng chạy vạy khắp nơi vẫn không đào đâu ra đủ số tiền cho vợ con chữa trị. Rất mong tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân dang rộng đôi tay giúp đỡ gia đình em Đào qua cơn khốn khó này.
Vĩnh Sơn

Bình luận (0)