Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Cà phê “kết nối” sinh viên với sách

Tạp Chí Giáo Dục

SV trao đổi ý kiến tại buổi “Cà phê sách”

Ra đời được hơn một năm nay, chương trình “Cà phê sách” của Trường ĐH DL Văn Lang đã phần nào “khôi phục” lại thói quen đọc đang có xu hướng mai một dần trong giới trẻ…
Điểm hẹn của người mê sách
Tại “phiên” sinh hoạt định kỳ mới đây của chương trình “Cà phê sách” Trường ĐH DL Văn Lang, TSKH – nhà báo Vũ Công Lập đã giới thiệu, trao đổi cùng sinh viên (SV) cuốn sách Bài giảng cuối cùng (The last lecture – dịch giả: Vũ Duy Mẫn; tác giả Randy Pausch) vừa được ra mắt bạn đọc nước ta giữa tháng 10-2009. Trước khi đến với công chúng Việt Nam, Bài giảng cuối cùng là cuốn sách bán chạy nhất trên AmazonNew York Times; được dịch ra 35 thứ tiếng. Cuốn sách nhẹ nhàng, dễ đọc nhưng ấn tượng bởi tính chân thật và những lời khuyên bổ ích thông qua từng câu chuyện, lời nhận xét dí dỏm. Chuyện trao phần thưởng cho những thất bại; nỗ lực vượt qua những “bức tường gạch” chắn lối đi trên đường đời… đều là những điều Randy Pausch cảm nhận và gửi gắm lại. Cuốn sách vì thế mang đến cho giới trẻ những trải nghiệm quý báu để họ tự soi mình.
Hầu như SV tham gia buổi giao lưu này đều từng thân thiết với “Cà phê sách” trong suốt năm qua, cũng có bạn tham dự lần đầu nhưng đều giữ được cho mình điều gì đó ý nghĩa từ cuốn sách. SV Nguyễn Thị Thúy Kiều (Khoa Thương mại, Trường ĐH DL Văn Lang) thổ lộ: “Những lần trước vì kẹt lịch học thêm nên em không tham gia được. Hôm nay đến, em có thêm nhiều phát hiện thú vị. Sắp tới em phải tìm đọc cuốn sách này mới được, nghe giới thiệu thấy có vẻ cuốn hút. Với lại, những bài học trong đó hẳn có lúc sẽ ý nghĩa đối với em, nhất là trong điều kiện sống và học tập xa nhà”. Một SV khác cũng chia sẻ: “Giữa một… biển sách như hiện nay, việc dò tìm được một cuốn sách hay không hề đơn giản. Có những buổi như thế này, SV đỡ phải làm cái thao tác mất thời gian đó mà vẫn tiếp cận đến những cuốn sách đã được “tuyển chọn” và quan trọng được trao đổi ý kiến với những người cùng đọc nó”. Ánh mắt chăm chú, tiếng cười, vỗ tay… chưa nói hết thái độ nhiệt tình đón nhận của các bạn trẻ. Có SV bày tỏ những điều rất riêng tư: “Em đã từng rất tiếc nuối khi học ngành thương mại mà không theo được ngành mình yêu thích là tài chính do không đủ điểm. Nhưng qua buổi gặp gỡ này, em như được khích lệ rất nhiều, bởi em học được rằng mình nhận được nhiều kinh nghiệm từ việc trải qua những điều không như mong muốn”.
“Làm mới” văn hóa đọc
Trước “Cà phê sách”, Trường ĐH Văn Lang đã có những nỗ lực khác nhằm đưa sách đến SV thông qua hoạt động giới thiệu sách mới, tặng sách đồng môn, mở CLB bạn đọc… “Cà phê sách” hiện đang nhận được phản hồi rất tốt từ SV. Thời gian đầu, mỗi kỳ sinh hoạt chỉ thu hút khoảng 150 SV, tập trung trong khán phòng nhỏ khiến người tham gia không tránh khỏi nhàm chán. Sau mỗi buổi sinh hoạt, SV vừa được ăn bánh, uống cà phê xoay quanh những bàn tròn nhỏ và trao đổi về sách. Cô Hoàng Hồng Hà (Giám đốc Trung tâm Thông tin trường) cho biết, chọn được cuốn sách giới thiệu với SV còn phải tìm được diễn giả hiểu cặn kẽ về sách đó; lịch diễn ra chương trình nhiều khi bị xê dịch vì diễn giả chưa sắp xếp được thời gian… SV của trường đa ngành và quan tâm đến nhiều lĩnh vực nên các sách cũng phải đa dạng thể loại. Việc đi sâu quá nhiều vào một thể loại, lĩnh vực sẽ khiến họ nhàm chán. Để “lùng” được sách hay, lực lượng thầy cô giáo các khoa đều được huy động, mỗi giảng viên có thể đề xuất cuốn sách hay làm chủ đề sinh hoạt. Cũng theo cô Hà, khối lượng 28 ngàn đầu sách/10 ngàn SV toàn trường vẫn còn là con số khiêm tốn. Việc bổ sung lượng sách phục vụ người học luôn được nhà trường quan tâm chú trọng và hướng đến mục đích xây dựng văn hóa đọc, khuyến khích SV đến với sách. Nhất là khi có người vẫn xem thư viện chỉ như kho giữ sách.
Chuyện những SV suốt 4 năm không hề đặt chân đến cánh cổng thư viện chẳng phải hiếm gặp ở các trường ĐH nước ta hiện nay. Việc mang sách đến “tận tay” SV thông qua những buổi cà phê sách là một ý tưởng hay; để “kéo” SV về lại văn hóa đọc chắc chắn còn cần nhiều cách làm sáng tạo như thế nữa!
MÊ TÂM

Bình luận (0)