Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Ca sĩ Duy Quang: “Dòng nhạc nào cũng có khán giả riêng…”

Tạp Chí Giáo Dục

Ca sĩ Duy Quang. Ảnh: S.M

Là nam danh ca được khán giả hải ngoại lẫn trong nước rất yêu mến qua các ca khúc nhạc trữ tình: Trúc đào, Căn gác lưu đày, Kiếp đam mê, Tình cầm… nhưng Duy Quang chưa từng tham gia vào bất kỳ cuộc thi ca hát nào cũng như rất ít xuất hiện trên báo chí. Theo anh, giải thưởng cao nhất của cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình chính là sự yêu mến của khán giả cho đến bây giờ.
Theo gia đình định cư ở nước ngoài từ năm 1978. Sau 10 lần về thăm quê hương, nhìn thấy được những làn sóng mới của âm nhạc Việt Nam, anh luôn ao ước được đứng hát trên sân khấu của quê nhà. Năm 2005, anh quyết định về sống hẳn tại Việt Nam và được Báo Thanh Niên mời tham gia chương trình “Duyên dáng Việt Nam” lần 14 với ca khúc 90 đêm của Đức Huy. Sau đó, anh liên tục xuất hiện trong nhiều chương trình ca nhạc lớn mang tính từ thiện của các đài truyền hình. Anh cũng đã hai lần tham gia Một thời dấu yêu do Báo Giáo Dục TP.HCM tổ chức.
Sinh ra trong một gia đình đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Ba anh là nhạc sĩ Phạm Duy, chú là nhà văn Phạm Duy Tốn, các anh em đều là nhạc sĩ: Duy Cường là nhạc sĩ chơi piano, Duy Minh chơi trống, Duy Hùng chơi guitar, Thái Hiền – Thái Thảo – Thái Hạnh là ca sĩ được nhiều khán giả yêu thích. Dù thừa hưởng cái gien của nhạc sĩ Phạm Duy nhưng thật sự là ba không muốn anh theo nghề. Nhưng anh thì đã trót mê âm nhạc mất rồi. Bài hát đầu tiên anh lên sân khấu trình bày được khán giả tán thưởng là Ngậm ngùi của nhạc sĩ Phạm Duy, phổ thơ Huy Cận. Anh tâm sự: “Tôi đã tìm thấy cảm hứng của mình khi trình diễn tại Việt Nam. Một nghệ sĩ xa quê hương giống như lạc vào một thế giới xa lạ khác. Trở về hát tại quê nhà, tôi rất vui vì hiện vẫn còn rất yêu dòng nhạc trữ tình và tôi tin rằng dòng nhạc này sẽ còn sống mãi…”.
Thời gian qua, anh thường trình diễn những ca khúc của nhạc sĩ Phạm Duy: Thà như giọt mưa, Chỉ chừng đó thôi, Cô Bắc kỳ nho nhỏ; các ca khúc của Ngô Thụy Miên: Mắt lệ cho người, Áo lụa Hà Đông… Ngoài ra anh còn hát những ca khúc của các nhạc sĩ trong nước như Vũ Hoàng, Tôn Thất Lập, Nguyễn Ngọc Thiện, Quốc Dũng… Anh cũng đã khai trương phòng trà Tình Ca đồng thời đang thực hiện một số album riêng nên có nhiều niềm vui trong công việc.
Nói về dòng nhạc mà mình đã chọn, anh khẳng định: “Tôi đã chọn con đường đi của riêng mình thì luôn tin tưởng: ở đâu và dòng nhạc nào cũng có khán giả riêng của nó. Ca sĩ dù hát dòng nhạc nào cũng cần có sự đầu tư nghiêm túc thì sẽ được khán giả yêu mến và tồn tại lâu bền với thời gian…”.
Ca sĩ Duy Quang cũng có lời khuyên cho các ca sĩ trẻ: “Con đường ca hát thấy dài mà ngắn, đạo đức cư xử với mọi người xung quanh mới là con đường dài, dù còn trong nghề hay không còn trong nghề cũng luôn để lại cho khán giả những ấn tượng đẹp…”.
Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy

Bình luận (0)