Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Ca sĩ Kim Lê Quyên từng bị chèn ép, ngã giá

Tạp Chí Giáo Dục

“Tôi đang bước ra sân khấu thì có ca sĩ nổi tiếng đến, khán giả la ó, bầu sô bắt tôi xuống để người mới đến hát. Tôi từng nhận được lời mời đóng phim của một đạo diễn với điều kiện phải làm… bồ nhí”, Ngôi sao giấy kể những tủi cực trong nghề.

Kim Lê Quyên và Bằng Cường "tình tứ" trên sân khấu


Cách đây hai năm, cô ca sĩ gốc Bến Tre còn bị “lẫn” giữa những cái tên như Nhật Kim Anh, Lương Bích Hữu… Có người còn cho rằng giọng hát giống Yến Trang, Yến Nhi. Nhưng với sự cố gắng vượt qua mọi khó khăn với niềm khát khao ca hát cháy bỏng, giọng hát ngọt và nhẹ như gió của Kim Lê Quyên dần khẳng định được vị trí trên sân khấu nhạc trẻ.

20 tuổi, ca sĩ Kim Lê Quyên được biết đến nhiều hơn khi ra mắt album đầu tay Ngôi sao giấy kết hợp với nhạc sĩ trẻ Bằng Cường. Với ca từ dễ thương, đơn giản và sâu sắc, qua giọng hát của Quyên, “ngôi sao giấy” nhanh chóng được giới trẻ yêu thích.

“Tôi đang độ tuổi teen nên hát những ca khúc phù hợp với mình, mình thích chứ không phải hát nhạc teen chỉ để chiều lòng khán giả”, Kim Lê Quyên tâm sự.

Dù bắt đầu ở “cái ngưỡng” của sự nổi tiếng nhưng  để được vị trí như ngày hôm nay, cô ca sĩ bé nhỏ này đã nếm trải bao tủi cực trong nghề. Dẫu biết không có con đường trải hoa hồng đi đến thành công nhưng nghĩ lại những chuyện mình đã trải qua, Kim Lê Quyên vẫn không ngăn được sự tủi thân và nước mắt
“Từ lúc bé, tham gia tiếng hát Hoa phượng đỏ tỉnh Bến Tre, tôi đã mơ ước trở thành ca sĩ nổi tiếng"

 “Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên được bầu sô cho đi hát tại Biên Hoà tôi đã mừng rỡ như thế nào. Tôi đã gọi điện ngay cho mẹ để khoe. Vì là đêm biểu diễn đầu tiên, bố mẹ muốn coi con gái hát nên đã thuê xe từ Bến Tre lên Sài Gòn đón tôi đi Biên Hoà.

Khi đến, tôi tới chào bầu sô và chờ đợi tiết mục của mình. Đợi các ca sĩ có tiếng hát xong, đến tiệt mục hài kịch dài lê thê đến hơn 11 giờ thì MC đột ngột “kết thúc chương trình”. Tôi quá “sốc” vì còn chưa kịp ra sân khấu để cho bố mẹ xem. Ngồi trên xe về Sài Gòn, bố mẹ tôi rất thất vọng, còn tôi thì buồn đến nỗi không nói nổi câu nào”, Kim Lê Quyên thổ lộ.

Chập chững bước vào nghề, Lê Quyên  phải đi hát lót hàng đêm. Có lần, MC đọc tên, cô bước ra sân khấu chuẩn bị hát thì ca sĩ nổi tiếng đến, khán giả la ó, bầu sô bắt xuống để cho ca sĩ mới đến hát.

Kim Lê Quyên kể, những ngày đầu tiên đi hát, cát sê của cô chỉ khoảng 50 ngàn. Đã thế cô luôn bị bầu sô chèn ép, ăn chặn tiền cát sê. “Những ca sĩ hát lót nhìn thấy bầu sô là phải chạy lại chào, hỏi han. Còn ca sĩ nổi tiếng thì lại được bầu sô săn đón, chiều chuộng”, cô diễn giải “nghịch lý” trong nghề.
Kim Lê Quyên: "Con đường đi đến thành công không trải  đầy hoa hồng…"

Những ngày đầu, cô còn bị người ta mỉa mai là lấy nghệ danh Kim Lê Quyên để “ăn theo” sự nổi tiếng của ca sĩ Lệ Quyên. Có lần bị đồng nghiệp nói “xách mé” cô bật khóc ngay trong cánh gà nhưng đến khi ra sân khấu vẫn phải hát, cười thật tươi.

Quyên chia sẻ, có hoạt động trong ngành nghệ thuật mới cảm nhận hết những phức tạp, cạm bẫy. Ngoài ca hát, cô còn thích đóng phim. Nhưng đến giờ cô vẫn chưa vào một vai diễn nào vì cứ nghĩ đến chuyện bị “ngã giá” là… sợ.

“Có đạo diễn ngỏ lời mời tôi đóng phim nhưng ngay trong buổi gặp mặt đầu tiên, ông ta đã ra điều kiện là tôi phải làm bồ nhí của ông ta. Nếu chịu về sống chung thì thích gì ông ta cũng sắm cho. Tôi đã thẳng thừng từ chối vì kinh sợ khi ông ta còn nhiều tuổi hơn cả… bố tôi”, ca sĩ của Ngôi sao giấy, Trăng nhớ Sao và em nhớ anh rùng mình nhớ lại.

Thu Nguyễn (Theo dantri)

Bình luận (0)