Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Ca sĩ nhí” Nguyễn Ngọc Thuận: Tiếng hát từ trái tim rung động

Tạp Chí Giáo Dục

Nguyn Ngc Thun hin là hc sinh khá năng n vi hot đng hc tp ln hot đng văn ngh ca lp 5/9, Trưng Tiu hc Lương Đnh Ca, Q.3, TP.HCM. Sinh ra trong mt gia đình thuc “khu dân cư nhà lá” ca Sài Gòn, tui thơ ca Thun luôn phi chng kiến m mình vt v lo toan trăm b đ nuôi em khôn ln. Chính vì l đó là đng lc thi bùng ngn la hiếu hc ca cu bé chun bc vào tui 11…

“Phiêu” có đnh hưng

Có thể nói, hai chữ may mắn luôn đồng hành cùng Ngọc Thuận. Cái may đầu tiên là em được mẹ hết lòng yêu thương, chăm sóc và tạo điều kiện cho con trong vấn đề học tập. Chị Lê Thị Chín – mẹ của Ngọc Thuận – cho biết: Từ khi sinh Ngọc Thuận, chị đã cất công tìm hiểu những kiến thức hỗ trợ việc phát triển thể lực và trí tuệ cho con theo từng độ tuổi. Trong muôn vàn kiến thức đó, chị tìm thấy một cứu cánh từ âm nhạc nói riêng, nghệ thuật nói chung. Âm nhạc là một trong những công cụ hỗ trợ rất hiệu quả cho sự phát triển trí não và bồi dưỡng tâm hồn cho trẻ. Còn nghệ thuật thì kích thích tính thẩm mỹ của trẻ, giúp trẻ nhận diện và hướng theo cái đẹp, cái thiện trong cuộc sống để định hướng và phát triển tâm hồn, nhân cách. Có một sự trùng hợp thú vị là con trai Ngọc Thuận của chị đã bộc lộ năng khiếu và đam mê nghệ thuật ngay từ khi còn nhỏ xíu. Đây chính là động lực giúp chị vượt mọi khó khăn để đưa con đến với các cơ sở học thanh nhạc, nhảy múa, học sử dụng nhạc cụ…

Khởi đầu từ lớp hát múa ở đội Sơn Ca Nhà Thiếu nhi (NTN) Q.3, may mắn đã mỉm cười với cậu bé Thuận khi em được chính nhạc sĩ Lê Vinh Phúc –  một người thầy có trên 30 năm lăn lộn với hoạt động văn nghệ của Đài Truyền hình TP.HCM lẫn kinh nghiệm, kỹ năng sư phạm thanh nhạc thiếu nhi từ NTN Q.1 đến NTN Q.3… đào luyện. Bên cạnh sự tận tâm của nhạc sĩ Lê Vinh Phúc, Thuận và các thành viên đội Sơn Ca còn được cô Nguyễn Thị Thanh Nga – giảng viên Nhạc viện TP.HCM và cô Huỳnh Đoan Trinh – Trưởng đoàn Múa Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen hết lòng dìu dắt. Đây chính là bệ phóng vững vàng đầu tiên để lời ca tiếng hát của đội Sơn Ca, trong đó có tiếng hát trong veo, truyền cảm của Ngọc Thuận bay cao, bay xa khắp các sân khấu, từ bình dân cho đến giới thưởng lãm đẳng cấp tại TP.HCM. Đó là sự lan tỏa tình yêu thương giữa con người và cộng đồng qua lời ca tiếng hát trong trẻo, hồn nhiên của Ngọc Thuận và các bạn thiếu nhi thành phố. Các thầy cô đều rất có thiện cảm và luôn ngợi khen, động viên để Ngọc Thuận có thêm động lực phấn đấu.

Nguyn Ngc Thun chp hình lưu nim cùng NGƯT Phm Thúy Hoan và ngh sĩ ngưi Nht Mihoko Kiriyama

Cũng chính từ sân chơi của NTN Q.3, giới mộ điệu âm nhạc đã nhận ra vẻ long lanh của viên ngọc thô Ngọc Thuận. Thuận được giới thiệu đến một trung tâm đào tạo tài năng nhí do thầy Nguyễn Minh Khôi – nguyên Trưởng vũ đoàn Bước Nhảy – sáng lập và điều hành. Tranh thủ đến với trung tâm bất cứ khi nào có thời gian, tuy không đều đặn nhưng những màn vũ đạo tỉ mẩn, công phu và dễ thương cũng giúp khơi gợi thêm tình yêu nghệ thuật tiềm ẩn trong tâm hồn cậu bé Thuận. 

Trong một lần diễn chung sân khấu với bé Nguyễn Hải Minh – con gái tiến sĩ, NSƯT Hải Phượng; cháu ngoại NGƯT Phạm Thúy Hoan – Ngọc Thuận lại lặng lẽ góp phần tôn vinh tiếng đàn tranh và hình ảnh của chị Hải Minh vào “bảng xếp hạng thần tượng âm nhạc”. Từ dạo đó, Thuận một mực đòi mẹ cho tham gia lớp học đàn tranh do NGƯT Phạm Thúy Hoan hướng dẫn tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM. Và đây cũng là cơ duyên lại giúp Ngọc Thuận trở thành thành viên của CLB Tiếng hát quê hương. Đều đặn mỗi tháng, CLB đều tổ chức hoạt động âm nhạc dân tộc ở các trường học trên địa bàn thành phố và Cung Văn hóa Lao động để góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ngọc Thuận rất vinh dự và tự hào khi được lướt trên phím đàn tranh, thăng hoa cảm xúc cùng các nghệ sĩ và các bạn đồng môn trên sân khấu của CLB. Vui sướng nhất là em được Ban Chủ nhiệm CLB tin yêu, tạo điều kiện cho cất cao tiếng hát ở những sân khấu đầm ấm tiếng đàn quê hương này. Tháng 11-2018, NGƯT Phạm Thúy Hoan chính thức công bố “từ nay Ngọc Thuận sẽ trở thành ca sĩ của CLB Tiếng hát quê hương” bởi: “… Thuận có giọng hát hay, rất truyền cảm”, NGƯT Phạm Thúy Hoan khẳng định.

Từ sự nỗ lực vì tình yêu nghệ thuật của Ngọc Thuận, em giành được thiện cảm của rất nhiều người, trong đó có cả những lời đánh giá từ góc độ chuyên môn và khán giả. “Với chuyên môn và kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy thanh nhạc thiếu nhi, tôi xác nhận rằng bé Ngọc Thuận có chất giọng tuyệt đẹp và rất truyền cảm. Nếu bé được đào tạo bài bản sẽ rất có triển vọng”, nhạc sĩ Lê Vinh Phúc khẳng định. Thuận cũng được “tiếp sức” từ sự cố gắng không ngừng để phát triển năng khiếu của em, nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Khanh – cha đẻ của rất nhiều ca khúc đi vào lòng bao thế hệ yêu nhạc tình ca – qua lớp dạy ghi ta của thầy. Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Khanh nói rằng ông rất bận rộn với việc sáng tác và các hoạt động âm nhạc của mình, nhưng vì thương mến tinh thần hiếu học và năng khiếu bẩm sinh của cậu bé Nguyễn Ngọc Thuận, nên ông dành riêng một quỹ thời gian để dạy bé chơi ghi ta mỗi tuần mà không nhận bất cứ khoản thù lao nào. Và hạnh phúc đã vỡ òa đến với cậu bé khi được nhạc sĩ yêu thương, nhận làm cha đỡ đầu cho Thuận để con có thêm tinh thần, vững bước đi về phía trước…

Quyết “chinh phc” ngh thut đnh cao

Dù đam mê và lăn lộn với các hoạt động nghệ thuật đều đặn, việc học hành ở trường của Nguyễn Ngọc Thuận vẫn được tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc. Kết quả là từ lớp 1 đến lớp 4, Thuận có 3 năm đạt xuất sắc và 1 năm tiên tiến. Chị Lê Thị Chín không có ý định đào tạo con mình theo kiểu gà nòi, chạy theo sự nổi tiếng và thành công mà bỏ qua các yếu tố tinh thần và sức khỏe của bé. Đây cũng chính là lý do chị không cho Ngọc Thuận tham gia các cuộc thi âm nhạc trên các game show truyền hình thực tế đang diễn ra rầm rộ ở nhiều đài truyền hình. Vì hiện tại, “nhiệm vụ chính của Thuận là tiếp thu kiến thức, kỹ năng chứ không phải phô diễn khả năng”. Dù Ngọc Thuận xuất hiện ở sân khấu nào, em cũng đều chiếm được cảm tình của đa số khán giả vì sở hữu hình thể sáng sân khấu, diễn xuất tốt và giọng hát trong trẻo, cao vút, đầm ấm, tình cảm. Kênh truyền hình nổi tiếng về thiếu nhi POPS KIDS MUSIC đã ký hợp đồng để sử dụng các sản phẩm âm nhạc của Ngọc Thuận. Vì theo nhận xét của kênh là Ngọc Thuận “lấy nước mắt khán giả bằng giọng hát lay động trái tim”.

Thầy Nguyễn Ngọc Hải – giảng viên thanh nhạc Nhạc viện TP.HCM, người trực tiếp hướng dẫn Ngọc Thuận tại Tây Nguyên Phim – cũng đánh giá bé có triển vọng rất sáng trên con đường âm nhạc. Vấn đề còn lại là thời gian và sự rèn luyện của em. Đạo diễn Lê Thắng đã dạn dày kinh nghiệm với hàng chục năm trong hoạt động của Tây Nguyên Phim cũng tràn đầy niềm tin vào diễn xuất của bé Thuận. Và đạo diễn Lê Thắng đã mời Thuận nhập vai phim võ thuật của môi trường nghệ thuật trong lành và sôi nổi với nhiều lĩnh vực đào tạo của trung tâm này. “Tôi rất hứng thú với môi trường này, vì sẽ rèn cho bé Thuận thêm “chuẩn men”, nam tính. Nếu đủ điều kiện, dịp nghỉ hè sắp tới tôi sẽ cho con tham gia đóng phim hành động với những vai diễn thiếu nhi phù hợp với con”, chị Chín chia sẻ.

Hầu như những ai từng nghe Thuận cất tiếng hát đều tư vấn mẹ em nên cho con tham dự giọng hát Việt nhí để có cơ hội tỏa sáng, và rút tỉa thêm kinh nghiệm ở sân chơi âm nhạc. Tuy nhiên chị Lê Thị Chín lại luôn trung thành với quan điểm riêng của mình. Chị cho rằng Thuận chỉ mới học thanh nhạc chưa đầy hai năm, con đường học tập còn rất dài phía trước để con tích lũy kinh nghiệm và kiến thức. Không thể cho con đi thi khi mọi yếu tố chưa sẵn sàng, vì nếu có sự cố xảy ra, dù nhỏ thì cũng tác động không tốt đến tâm lý, sự phát triển năng khiếu lẫn nhân cách của con mình…

Quá trình học hành của Thuận đang tiến triển tốt với một khởi đầu mới đang mở ra: Đầu năm mới em sẽ chính thức chuyển sang học năng khiếu tại Trung tâm Đào tạo nghệ thuật Sido – thương hiệu nghệ thuật có thâm niên hoạt động trên 20 năm. Tất thảy mọi vấn đề còn lại phải chờ thời gian và sự nỗ lực của Nguyễn Ngọc Thuận. Cầu chúc cho cậu bé hiếu học sẽ luôn có thần may mắn bên cạnh và đồng hành dẫn bước cho em đến với nghệ thuật đỉnh cao chuyên nghiệp.

Nguyn Phương Lam

 

 

Bình luận (0)