Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Ca sĩ trẻ: “Chạy” nhanh và… đuối sức?

Tạp Chí Giáo Dục

Các ca sĩ trẻ thường có quan niệm: Sự thành công của mình thường được “cân đo đong đếm” ở số lượng fan nhiều hay ít, ca khúc “hit” được mọi người ngân nga, độ “phủ sóng” truyền hình toàn quốc cũng như xuất hiện liên tục trên báo chí… Chính vì thế, họ không muốn “bước đi” chậm cho vững chắc mà “cố chạy” cho thật nhanh để rồi nhiều người trong số họ đã đuối sức và… “té ngã”.

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ: “Tôi đi chậm nhưng chắc”

“Chạy đường vòng”…
Các ca sĩ trẻ muốn tiếp cận hình tượng của mình đến khán giả một cách nhanh chóng nên quyết tâm làm bằng mọi cách, tốt cũng được mà xấu cũng chẳng sao??? Hơn hai năm qua, cái tên ca sĩ teen B. đã không còn quá xa lạ với báo chí và khán giả. Không “đụng” scandal này thì cũng chạm scandal kia, từ vấn đề học vấn đến “công nghệ” đạo nhạc. Mỗi lần B. bước thêm một bước thì lại có những luồng dư luận không hay vây quanh. Có lẽ vì ngay từ những bước đầu tiên, B. “chạy” quá nhanh, tạo ra quá nhiều ấn tượng không đẹp, tạo một thói quen không tốt cho mọi người khi nghĩ về mình. Nếu thôi những từ “mặc kệ, không quan tâm” thì chắc hẳn B. sẽ tìm được nguyên nhân để đi lại cho đúng, dù là vòng một đoạn đường thật dài.
Đối với ca sĩ trẻ, yếu tố may mắn là một phần-không-thể-thiếu. Khi có được may mắn thì một số ca sĩ tận dụng và bắt đầu “chạy” một cách gấp rút, thế là… đuối. Nữ ca sĩ Q. được khán giả tuổi teen yêu mến nhờ rơi vào đúng vạch của thời điểm âm nhạc teen đang lên ngôi. Q. cùng quản lý của mình “chạy nước rút” cho việc xây dựng hình tượng một công chúa long lanh rạng ngời, sự kết đôi, kết ba cùng các chàng hoàng tử, “hotboy” để làm cho hình tượng ấy trở nên trọn vẹn. Nhưng khổ nỗi, càng kết hợp, lại càng lòi yếu điểm của chính mình là giọng yếu. Q. gần như chẳng tạo điểm nhấn nào đặc biệt bởi cái may mắn từ “dòng nhạc teen” cũng đang dần thoái vị…
Chạy nhanh và… “té ngã”
Một số diễn viên, người mẫu khi “lấn sân” sang lĩnh vực âm nhạc được khán giả chú ý, có show nhiều nên cứ nghĩ mình đã nổi tiếng. Vì vậy, họ cố “chạy” theo ánh hào quang mơ mộng ấy, chạy theo những scandal để rồi “té ngã” trước chính kế hoạch của mình, nhận lại sự thất vọng của khán giả và bị phản tác dụng của hình tượng bản thân. Diễn viên A. với những vai diễn tuổi teen được khán giả yêu thích. A. “thành thật” rằng mơ ước từ nhỏ của mình là ca hát. Thế là học hành, rồi may mắn được một ca sĩ đàn chị ưu ái nâng đỡ. Nhưng những “bước đi” chậm mà chắc ấy không đủ để chạy theo kế hoạch mà A. đề ra. Sự tranh chấp ca khúc bản quyền giữa A. và ca sĩ đàn chị ngày xưa từng giúp đỡ trở thành xung đột, lời qua tiếng lại, thu âm và gửi báo chí. Đúng là A. đã được mọi người và báo chí chú ý hơn. Nhưng trong cách nhìn của mọi người với A. giờ đã khác, ấn tượng cũng đổi thay, không còn “dễ thương, trong sáng” như ngày xưa. A. đã “té ngã” trong quá trình “chạy” mà có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian sau A. mới “bình phục” được.
Ai làm ca sĩ mà không mơ ước mình mau nổi tiếng bởi không ai đánh thuế ước mơ, nhưng sẽ đánh giá con người qua cách thực hiện ước mơ đó. Các ca sĩ trẻ đang trên cuộc đua, có nhớ Thỏ và Rùa, ai là người chiến thắng?
LÊ QUANG THANH TÂM

Bình luận (0)