Hơn 300 triệu đồng đã được cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THPT Tân Bình, phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM trao đến gia đình học sinh Huỳnh Ngọc Anh Thư – lớp 10C07, giúp em nhanh chóng vượt qua biến cố căn bệnh ung thư máu, sớm ổn định sức khỏe, trở lại trường học.

Suốt 2 tuần nay, câu chuyện học sinh Huỳnh Ngọc Anh Thư – nữ sinh lớp 10C07 luôn có ý thức học tập nghiêm túc, lễ phép với thầy cô, hòa đồng với bạn bè lại đang phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo – ung thư máu đã khiến thầy cô và học sinh Trường THPT Tân Bình bàng hoàng.
Hoàn cảnh gia đình Anh Thư hết sức khó khăn khi cha làm tài xế chạy xe công nghệ, mẹ làm hộ lý. Với đồng lương bấp bênh và thu nhập không ổn định của ba mẹ, mức kinh phí gần 2 tỷ đồng để Anh Thư ghép tủy điều trị căn bệnh là vượt xa khả năng kinh tế gia đình.
Thương học trò, cô Ngô Thị Kiều Anh – giáo viên chủ nhiệm lớp 10C07 đã viết thư ngỏ kêu gọi toàn trường cùng hỗ trợ Anh Thư, với mong muốn “tiếp sức” cùng gia đình em phần nào về kinh phí điều trị, giúp em sớm vượt qua giai đoạn hiểm nghèo, để trở lại trường học với bạn bè.
“Hoàn cảnh của Anh Thư được Ban Giám hiệu hết sức quan tâm, tạo điều kiện. Ngay khi tôi đề xuất, trình bày, Ban Giám hiệu đã kêu gọi trong toàn trường và nhận được sự ủng hộ của đông đảo thầy cô, phụ huynh, các em học sinh. Chỉ trong vòng 2 tuần phát động, số tiền nhận được đã là hơn 300 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đã được nhà trường nhanh chóng trao đến tận tay ba mẹ em để em điều trị, sớm ổn định sức khỏe” – cô Kiều Anh chia sẻ.
Thầy Nguyễn Anh Dũng – Hiệu trưởng Trường THPT Tân Bình cho biết, hiện nay Đoàn trường cũng đã gửi thư ngỏ về trường hợp của học sinh Huỳnh Ngọc Anh Thư đến Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Nhì và phường Phú Thọ Hòa nhờ hỗ trợ hoàn cảnh của em. Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục vận động quyên góp ủng hộ, tiếp tục đồng hành với gia đình của Anh Thư để sát cánh cùng em vượt qua biến cố bệnh tật, sớm trở lại trường học với thầy cô, bạn bè.
“Nhà trường tha thiết kêu gọi sự hỗ trợ của các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh và mạnh thường quân giúp đỡ hoàn cảnh của em Huỳnh Ngọc Anh Thư. Mỗi sự hỗ trợ dù nhỏ nhất, cũng sẽ đều là nguồn động viên, tiếp sức to lớn và ý nghĩa để em và gia đình cùng vượt qua biến cố của bệnh tật…”.
Yến Hoa

Bình luận (0)