Trong số các đội Premier League, Liverpool sốt sắng nhất. Juergen Klopp đã làm việc với các cầu thủ từ ngày 2/7 (bao gồm cả Balotelli cùng tân binh Mane) và lên một lịch trình giao hữu bận rộn với 9 trận cả thảy.

Thứ Sáu tuần trước, họ có trận khởi động đầu tiên với Tranmere Rovers tại Prenton Park (thắng 1-0) và sau cuộc gặp gỡ với Fleetwood hôm nay là 7 trận khác kéo dài đến hết ngày 7/8.
Một đội tập trung sớm khác là Arsenal. Ngày 8/7 vừa qua, ngoại trừ những người tham dự EURO 2016 và Alexis Sanchez, số còn lại như Mertesacker, Chamberlain, Walcott hay Gabriel đã có mặt tại London Colney để bắt đầu quá trình tập luyện. Điều gây ngạc nhiên là Santi Cazorla, người không chấn thương và cũng không có mặt trong thành phần tuyển Tây Ban Nha dự EURO 2016 nhưng chưa trở lại. Pháo thủ sẽ có trận giao hữu với Lens trước khi lên đường sang Mỹ du đấu.
Thứ Hai vừa qua (11/7), Chelsea cũng đã hội quân tại Cobham. Terry cùng các đồng đội đã khám y tế vào buổi sáng và có một buổi tập luyện với bóng vào buổi chiều. Dưới cơn mưa nặng hạt ở Tây London, mọi thứ vẫn được tiến hành đúng theo yêu cầu của tân HLV Antonio Conte. Ông muốn cải thiện nền tảng thể lực, tăng cường sức chịu đựng và độ bền các cầu thủ. Tuy nhiên, Conte không có mặt ở buổi tập đầu tiên. Có vẻ như ông đang bận rộn chuẩn bị cho buổi họp báo ra mắt vào thứ Năm tới.
Với thái độ khẩn trương, hai đội bóng thành Manchester cũng bắt đầu tập luyện được gần một tuần. Tại Carrington, nhiều cầu thủ M.U thậm chí có mặt từ rất sớm như Herrera (từ ngày 16/6) hoặc đội trưởng Rooney, người vẫn được phép nghỉ thêm tới cuối tháng. Tân binh Mkhitaryan tham gia cùng họ từ buổi tập thứ hai.
Trong khi đó, Pep Guardiola đã triển khai kế hoạch của mình tại Etihad. Đầu tuần tới, ông sẽ quay về Allianz Arena để chuẩn bị cho trận Man City chạm trán Bayern và sau đó lại cùng Man City tới Bắc Kinh chuẩn bị cho cuộc đụng độ với M.U của kình địch cũ Jose Mourinho.

NT (theo bongda+)

Bình luận (0)