Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Các đội ngoại hạng Anh tại Europa League: Lách qua “khe cửa” hẹp?

Tạp Chí Giáo Dục

Liverpool vừa có một trận hòa trên thế thắng trước đương kim vô địch Manchester City. Ảnh: I.T

Trong những ngày này, người hâm mộ bóng đá tại Anh đang xôn xao bàn tán về hai sự kiện: Việc Alex Ferguson dọa sẽ bán Wayne Rooney và khả năng người Anh sẽ có một mùa Europa League thảm bại.
Câu chuyện đầu chỉ để bàn tán cho vui. Vì nếu Alex Ferguson có không cần Rooney đi chăng nữa thì cũng chẳng thể trong một sớm một chiều tống anh khỏi Old Trafford. Nhưng việc người Anh có thể mất 2/3 đại diện tại Europa League thì đang hiển hiện. Cả Liverpool lẫn Newcastle đã không nắm nhiều lợi thế sau lượt đi và chỉ cần một chút lơ là cả hai sẽ bị loại ngay lập tức.
Sốc lại hàng thủ
Đúng là Liverpool vừa có một trận hòa trên thế thắng trước đương kim vô địch Manchester City tại vòng 2 giải ngoại hạng Anh. Nhưng, chẳng ai dám khen “The Kop”, bởi cái cách họ để “Man xanh” gỡ hòa hết sức “củ chuối”. Martin Sktel đã ghi bàn mở tỉ số song cũng chính anh đã có một sai lầm “kinh điển” ở phút 80 để Tevez tước đi chiến thắng cho Liverpool. Nhiều khả năng, HLV Bredan Rodgers sẽ dùng lại đội hình như lượt đi, tức cặp trung vệ Agger-Carragher sẽ thay Coates-Sktel bảo vệ khung thành của Reina, tuy nhiên, như thế chẳng có nghĩa là Rodgers được kê cao gối.
Trong trận thua West Brom 0-3 ở ngày khai mạc Premier League, Agger đã mắc rất nhiều sai lầm. Đầu hiệp 2, lúc Liverpool đang bị dẫn 0-1, anh đã phạm lỗi thô bạo với một cầu thủ West Brom trong vòng 16m50 khiến chủ nhà chịu một quả penalty còn anh nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Shane Long đã thất bại trên chấm penalty, những việc chơi thiếu người đã làm “The Kop” có một buổi tối thảm họa. Thế nên, nếu HLV Rodgers không giúp Agger lấy lại được sự tỉnh táo vốn có trên Anfied rạng sáng mai, Liverpool có thể phải ôm hận. Việc trung vệ Webster đá phản lưới nhà ở lượt đi giúp “Lữ đoàn đỏ” tạm dẫn trước Heart 1-0 ở lượt đi chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ.
Lịch thi đấu: 2 giờ ngày 31-8
Đội hình dự kiến:
Liverpool (4-2-3-1): Reina – Kelly, Agger, Carragher, Robinson – Spearing, Adam – Sterling, Henderson – Borini.
Hearts (4-2-3-1): McDonald – McGowan, Webster, Zaliukas, Grainger – Taouil, Barr – Paterson, Tampleton, Carrick – Sutton.
Newcastle gặp khó
Nếu các CĐV Liverpool lo 1 thì người hâm mộ của Newcastle lo 10. Ở lượt đi, thầy trò Alan Pardew đã bị Atromitos cầm hòa 1-1. Theo đó, nhiều khả năng CLB vô danh đến từ Hy Lạp sẽ tử thủ. Mà hiện tại, hàng công của “The Toon” không được bén. Trong trận đụng độ với Chelsea vừa qua, những Demba Ba, Ben Arfa, Cisse… đều hoàn toàn im tiếng trước hàng thủ chưa từng được đánh giá cao của “The Blues”. Và, ngay cả HLV Pardew vẫn không tin tưởng vào họ, ông vẫn đang khẩn khoản đề nghị Ban lãnh đạo của CLB mang về thêm Andy Caroll từ Liverpool.
Dù thế, người Newcastle vẫn có một thứ để bấu víu và hy vọng, đó là sân nhà St James’s Park. Họ chỉ thua duy nhất 1 trận trong 10 lần làm chủ nhà gần đây, đó là trước Manchester City ở vòng 36 mùa giải năm ngoái. Trận thắng gần nhất là trước Tottenham ở ngày khai mạc Premier League mùa giải năm nay. Với điểm tựa St James’s Park, Newcastle có thể lách qua “khe cửa” hẹp?
Lịch thi đấu: 2 giờ ngày 31-8
Đội hình dự kiến:
Newcastle (4-4-2): Harper – Tavemier, Williamson, Perch, Taylor – Gosling, Cabaye, Anita, Marveux – Cisse, Obertan.
Atromitos (4-3-3): Itandje – Skondras, Fitanidis, Lazaridis, Giannoulis – Dimoutsos, Iglesias, Brito – Beljic, Karamanos, Epstein.
Linh Đan

Bình luận (0)