Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Các kiểu “cưới chạy” của teen

Tạp Chí Giáo Dục

Hình minh họaChạy “nước rút” các kiểu để làm đám cưới cho thật hoành tráng, rồi sau đó cô dâu chú rể 17, 18 tuổi và cả phụ huynh hai nhà mới thấm thía hậu quả của hôn nhân “chín ép”.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

> “Tóc Tiên và những giấc mơ” – live show dành cho teen

Đám cưới ăn vạ

Yêu nhau được 3 tháng, Tuấn mới chỉ dắt Ngân về nhà gặp gia đình hai lần nhưng cô bé 16 tuổi này đã nghĩ đến chuyện “làm đám cưới”.

Tuấn đang học đại học năm thứ 1, mọi chi phí sinh hoạt, học tập vẫn còn dựa vào bố mẹ. Mẹ Ngân thấy Tuấn hiền lành, học thức, lại con nhà khá giả nên ủng hộ con cưới một hai tuổi nữa, cưới sớm được thì… càng tốt.

Ngân đã dùng đến chiêu “bác sĩ ép cưới” để trói Tuấn.

Ngân khóc lóc vì “Không thể bỏ thai vì sẽ nguy hiểm, sau này không thể có con nữa”. Mẹ cô bé cũng sang nhà gặp gia đình Tuấn làm rùm bem, còn dọa nếu không cho cưới thì đừng hòng… nhìn mặt cháu đích tôn!

Vậy là một đám cưới vội vã được tổ chức cùng sự mãn nguyện của cô dâu và vẻ mặt nhăn nhó, mệt mỏi của chú rể. Cưới thì cứ cưới, chứ phải chờ đến khi cô dâu đủ 18 tuổi mới có thể đi đăng ký kết hôn.

Mới về làm dâu, Ngân đã mang cái bụng vượt mặt đi học. Bố mẹ chồng sợ Ngân đi lại nhiều ảnh hưởng đến cháu bé nên còn thay con trai đưa đón con dâu đến trường. Bạn bè Ngân ai cũng khen Ngân “thông minh” và “sướng như tiên” khi quyết định làm đám cưới.

Nhưng càng được nuông chiều, Ngân càng làm già. Lúc ở trường về, cô dâu trẻ không chịu làm bất cứ việc gì, cứ ngủ đến tối muộn mới “hạ cố” xuống ăn cơm. Đã thế, món gì cô cũng nhăn nhó, chê ỏng chê eo, cả nhà ngồi ăn mà Ngân hồn nhiên … nôn ọe ngay trước mặt.

Đến khi cái thai quá lớn, Ngân không thể đi học, suốt ngày ở nhà với mẹ chồng, nên càng chán. Cô bé trút giận hết lên anh chồng sinh viên hiền lành. Đang tuổi vui bạn bè, về nhà phải đối diện với cô vợ “nhí” khiến Tuấn kiếm mọi lý do đi biệt.

Cuộc hôn nhân “chín ép” trở nên không chịu đựng được. Khi con trai kháu khỉnh ra đời cũng là lúc Ngân bế con về ở nhà ngoại.

Cưới chạy … hưu

Bác Lan có cậu con trai thứ 2, cho đi du học ở Singapore từ năm lớp 9. Cậu đi 2 năm, phá không biết bao nhiêu tiền của bố mẹ, nên phụ huynh lại “rước” về nhà. Xin cho cậu vào trường cấp 3 học nốt cũng dở dang. Trong lúc đang rảnh rỗi thì cũng vừa lúc bác trai chuẩn bị về hưu, nên bác Lan nghĩ ngay đến việc bắt cậu quý tử của mình thực hiện “nhiệm vụ” là “trong vòng 6 tháng, con phải có vợ cho mẹ”.

 

Biết là chả trông mong gì ở cậu con trai mê game hơn tìm vợ, bác Lan huy động đại gia đình rinh cho được một cô dâu “môn đăng hộ đối”. Tất cả ngược xuôi, cả gia đình lo chuẩn bị đám cưới cho cậu hai tranh thủ khi bố còn đương chức.

Lễ cưới được tổ chức hoành tráng, sang trọng ở khách sạn Sheraton. Chú rể “ngơ ngác” cầm tay cô dâu hơn mình một tuổi được mẹ cậu kén cho “Mai là con gái một người bạn cậu Hùng nhà mình, bố mẹ nó làm to, chúng mày cưới nhau từ bây giờ luôn cho bố mẹ yên tâm, mà mày sau này mày khỏi tốn công… yêu đương nhăng nhít”.

Sau đám cưới, tiền nhiều, nhà to, nhưng bác Lan lại phải đối mặt với cô con dâu “tiểu thư cành vàng lá ngọc” quen sung sướng, không biết cư xử với gia đình chồng. Ngồi nói chuyện với bố mẹ chồng mà gác chân lên ghế, ăn uống xô bồ. Mai diện đủ thứ mốt áo quây, quần soóc đi lại trước mặt bố chồng, anh chồng.

Mẹ chồng nín nhịn chỉ dám nhắc con trai về nói khéo với vợ thì cậu phẩy tay “mẹ cưới về thì mẹ đi mà chịu trách nhiệm”. Năm nay 19, anh chàng này giục mẹ làm hồ sơ thi đại học “mẹ làm thế nào thì làm, cho con vào trường nào cũng được”, chỉ để “nhìn thấy mặt vợ ít thôi”.

Cưới chạy du học

Khánh (1986) vừa có học bổng du học 3 năm ở Anh. Người yêu cậu vừa biết tin đã khóc lên khóc xuống. Mới vừa tròn 18 tuổi, nhưng Hồng Chi thừa biết nếu để Khánh ra đi như thế, sớm muộn gì cũng chia tay. Yêu nhau hơn một năm và được cả hai gia đình ủng hộ nên Chi rất sợ phải làm lại từ đầu, mà biết đâu Khánh sẽ thay lòng đổi dạ? Vậy là cô bé giục bố mẹ làm thủ tục đăng ký kết hôn gấp để “khóa” người yêu lại.

Sau ngày cưới một tháng thì Khánh lên máy bay. Ở nhà, Chi mới biết mình đã có thai. Cả gia đình hai nhà chăm sóc Chi hết mình để bù đắp cho người vợ trẻ phải xa chồng. Tiếc thay, do đẻ non và Chi bị hậu sản nên đứa trẻ sinh ra quặt quẹo, ốm yếu, làm Chi cũng kiệt sức theo.

Nhìn bạn bè vui vẻ đến trường trong khi mình “ở nhà ba bữa cháo bột, giặt giũ cho con, đã thế mẹ chồng suốt ngày cạnh khóe không làm gì mà tiêu tiền như rác. Mà hầu như đều là tiêu cho đứa bé cả, chứ đâu dám tiêu cho mình. Từ bịch bỉm, lon sữa cũng phải ngửa tay ra xin nên nhục lắm mà vẫn phải chịu.”

Tình cảm vợ chồng thì biền biệt, xa cách. Trống trải và cô đơn, Chi không cưỡng lại được sự tán tỉnh, si mê của một cậu bạn học cùng trước đây. Giờ đây, Chi vẫn tiếp tục mối quan hệ lén lút này, có lúc chỉ muốn chạy trốn tất cả nhưng không thể. Tương lai nào chờ đón Chi trong cuộc hôn nhân mệt mỏi này?

(Kênh 14)

 

Bình luận (0)