Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Các nhà vô địch Euro 2008 nổ tung trời

Tạp Chí Giáo Dục

Aragones đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha với tư cách là một trong những HLV thành công nhất. Ảnh: AP.“Tây Ban Nha không có đối thủ”, “Chức vô địch thuộc về Tây Ban Nha là lẽ công bằng trong bóng đá”…, sau khi lên đỉnh vinh quang, thày trò HLV Luis Aragones đua nhau bay bổng.

Chiến thắng 1-0 trong trận chung kết với Đức tối qua giúp Tây Ban Nha chấm dứt con khát danh hiệu đeo đuổi họ suốt 44 năm qua.

Danh hiệu lần này thuộc về tất cả các cầu thủ vì họ luôn có niềm tin chiến thắng. Và đó cũng chính là lý do vì sao họ lên ngôi ở giải năm nay”, HLV Luis Aragones ngợi khen các học trò.

“Chúng tôi hiện có một tập thể xuất chúng. Xuất chúng đến mức lạ thường. Chẳng có gì để phải nghi ngờ về điều đó. Và có lẽ, chẳng có đội bóng nào có thể ngăn chặn Tây Ban Nha, một khi đội đạt được phong độ cao nhất của mình”.

Chức vô địch Euro 2008 thuộc về Tây Ban Nha hoàn toàn xứng đáng. Họ toàn thắng ở ba trận vòng bảng, đánh bại ĐKVĐ thế giới Italy ở tứ kết, hạ hiện tượng Nga ở bán kết trước khi kết liễu “xe tăng Đức” ở trận đấu cuối, tối qua. Tính đến hết giải, “cơn bão màu đỏ” là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất (12) và mới chỉ ba lần chịu thủng lưới, có hiệu số bàn thắng thua cao nhất (+9).Casilass cùng đồng đội trong thời khắc vàng. Ảnh: AP.

Chúng tôi chơi tốt hơn một đội vô địch cần phải làm. Chiến thắng lần này bởi vậy theo tôi là hết sức công bằng. Điều đó thật tốt cho bóng đá và cũng thật tốt cho toàn thể dân tộc Tây Ban Nha”, Fernando Torres – cầu thủ ghi bàn duy nhất trong trận chung kết tối qua – phấn chấn.

“Bây giờ là lúc chúng tôi tận hưởng những giây phút vinh quang này, nhưng chúng tôi còn nhiều tham vọng. Và cái đích tiếp theo của Tây Ban Nha là World Cup”.

“Thật tuyệt vời”, Cesc Fabregas – một trong những cầu thủ hay nhất của Tây Ban Nha tại giải năm nay – chia sẻ. “Đây là ngày đẹp nhất trong đời cầu thủ của tôi”.

Cũng có chung niềm vui như thế, thủ quân – thủ thành Iker Casillas khẳng định: “Tôi đã đạt được một trong những giấc mơ của mình. Tôi luôn khao khát được giành chiến thắng cùng đội tuyển quốc gia. Trong tôi lúc này có quá nhiều cảm xúc. Thật khó tả xiết”.

Hà Uyên  (vnexpress)

 

Bình luận (0)