Hướng nghiệp - Tuyển sinhThông tin hướng nghiệp

Các sĩ tử nhọc nhằn rời kinh

Tạp Chí Giáo Dục

Kết thúc đợt 2 của kỳ thi tuyển sinh Đại học, trên mọi tuyến đường của Hà Nội, sĩ tử cùng người nhà ùn ùn đổ ra các bến xe về quê. Mật độ phương tiện vẫn tăng đột biến khiến giao thông trên nhiều tuyến đường ùn tắc, các bến xe, lượng khách đông nghịt…
Vã mồ hôi ra bến xe
Khảo sát của PV, từ 10h30 sáng nay (10.7), ngay khi môn thi cuối cùng của đợt thi 2 kết thúc, các bến xe lớn của Hà Nội: Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, Lương Yên,… hàng trăm sĩ tử và người nhà đã ùn ùn đổ đến bắt xe, mong về quê sớm.
Tan giờ thi các thí sinh ùa ra đường.
Tan giờ thi các thí sinh ùa ra đường.
Cùng một thời điểm sau kết thúc kỳ thi, người nhà và thí sinh cùng  bắt xe ra bến, đã gây ra cảnh ùn tắc cục bộ trên một số tuyến đường trước cổng trường thi, và các tuyến đường cửa ngõ dẫn ra bến xe: Khuất Duy Tiến – Phạm Hùng, Chùa Bộc – Tây Sơn – Trường Chinh, Nguyễn Trãi – Hà Đông, Xuân Thủy – Hồ Tùng Mậu…
Tại các điểm chờ xe buýt, cũng như trên những chuyến xe cảnh đông đúc, quá tải, chen chân đến ngạt thở diễn ra khá phổ biến. Vừa bước xuống xe buýt số 32 ( Giáp Bát – Nhổn), thí sinh Nguyễn Lâm Trường (Xuân Trường, Nam Định) mặt xanh tái, mồ hôi vã ra đầy mặt, thở hổi hển nói: “Em đón xe buýt ở Cầu Giấy về bến xe Giáp Bát, xe chạy thì đông nhưng cũng phải mấy chuyến mới lên được. Lên được xe đã khổ, đứng trên xe còn khổ hơn, vì quá đông, ai cũng bao lô, đồ đạc nên càng chật. Em phải đứng… một chân suốt nửa chặng đường”.
Nhiều tuyến đường đổ ra bến ùn tắc...
Nhiều tuyến đường đổ ra bến ùn tắc…
Cũng xuống xe từ xe buýt số 32, bác Trần Đức Thiên (Xuân Trường, Nam Định) than phiền: “Tôi có chiếc điện thoại để túi quần, trên xe chen nhau đông quá, chẳng biết bị rơi hay bị móc mất, giờ muốn liên lạc về cho người nhà không biết làm thế nào”. Tuy nhiên cũng có nhiều người tỏ ra hài lòng với việc chọn đi xe buýt. “Hôm đầu bố con tôi mới lên chưa quen phải đi xe ôm, chỉ vài km nhưng xe ôm lấy 50.000 đồng. Đi xe buýt vất vả phải đứng chen chúc nhưng tiết kiệm được rất nhiều”. – Một phụ huynh ở Kim Sơn, Ninh Bình đưa con đi thi nói.
Vào giờ trưa, trên các tuyến xe buýt tấp nập, nối đuôi nhau vào bến xe Giáp Bát đều trong tình trạng khách quá tải. Không chỉ đông khi xe trả khách, mà lượng khách tại ngay đầu bến cũng xếp hàng đông đúc. Nhiều tuyến xe vừa dừng, lượng khách chưa kịp xuống hết, dòng người đã chen nhau vòng trong vòng ngoài để lên xe.
Tại bến xe: Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm và Lương Yên khoảng 10h – 11h, rất đông sĩ tử và người nhà lỉnh kỉnh đồ đạc vội vã trở về bến xe bắt xe về quê sau đợt I kỳ thi đại học kết thúc. Ngồi đợi xe trong ghế chờ của bến xe Mỹ Đình, chị Hà Thu Thuỷ (ở Thanh Sơn, Phú Thọ) cho biết, từ sáng ở phòng trọ chị đã gói ghém đồ đạc, đưa con đi thi về là về quê luôn. Nhà neo, ở lại thêm ngày nào, tốn kém lắm.
Đợi xe buýt gần 1h đồng hồ tại bến Giáp Bát, anh Nguyễn Văn Hai, ở Giao Thuỷ, Nam Định chia sẻ: Vẫn nắng nóng quá, mà hai bố con đợi xe không được. Phải về ngay vì nhà còn lo cho nhứng ao tôm, cá…
Các bến chưa dùng đến xe tăng cường
Ghi nhận của PV, tại các bến xe, trong nhà chờ và khu vực ra xe, nhiều sĩ tử và người thân ngồi đợi giờ xuất bến. Lượng khách ngày càng dồn về bến khiến quầy bán vé đồng nghịt, nhà chờ hành khách ngồi la liệt đợi giờ xe chạy.
Trong bến các xe khách lũ lượt vào bến đón khách từ sớm.
Trong bến các xe khách lũ lượt vào bến đón khách từ sớm.
Cô Nguyễn Như Lộc, ở Thanh Chương, Nghệ An lo lắng: “Chắc không tránh khỏi tình trạng nhồi nhét. Nhưng dù sao thì 2 mẹ con tôi cũng phải về. Hôm đi đã phờ phạc vì xe, được cái lên thi xong cháu làm được bài cũng mừng…”
Các tuyến xe về thành phố, thị xã liên tỉnh, xe vừa cập bến đã phải quay đầu do hành khách nháo nhào kiếm chỗ khi xe vừa mở cửa. Theo ông Nguyễn Như Trúc, Giám đốc Bến xe Gia Lâm, lượng khách tập trung cao điểm nhất là sau khi thí sinh tan thi. Hành khách chủ yếu tập trung ở các tuyến cự ly ngắn như Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Giang.
“Dự kiến, lượng khách hôm nay tăng từ 20-30% so với ngày thường. Hiện tại bến chưa phải dùng đến xe tăng cường. Khi nhu cầu khách tăng quá 150% thì mới phải dùng đến lượng xe dự kiến tăng cường. Lượng xe dự phòng la 40 xe luôn túc trực trong bến, đề phòng trường hợp quá tải sẽ điều động giải tỏa hành khách tại chỗ.”
Ông Nguyễn Mạnh Tiến – Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết: “So với thi đợt 1, lượng khách không tăng bao nhiêu. Lượng xe tăng cường tại bến cũng chưa dùng đến. Cũng giống như mọi năm, khi thi xong là thời điểm khánh đổ xô về bến để về quê”.
“Các môn thi kết thúc với những khung giờ khác nhau nên rải rác. Thậm chí, nhiều thí sinh tranh thủ đợt thi xong ở lại chơi  nhà người quên và thăm thú Thủ đô mấy ngày nên lượng khách phân bố không đồng đều. Cũng có thể đông vào sáng ngày mai…”. –  Ông Tiến nói.
Dưới đây là một số hình ảnh do PV ghi lại cảnh sĩ tử nhọc nhằn về quê:
Thí sinh đổ ra các bến xe.
Thí sinh đổ ra các bến xe.
 
Hối hả trên đường.
Hối hả trên đường về bến.
Các thí sinh đổ xô lên xe buýt.
Các thí sinh đổ xô lên xe buýt.
Cố gắng chịu cảnh nhồi nhét mong về quê sớm.
Cố gắng chịu cảnh nhồi nhét để mong về quê sớm.
 
Vất vả khi xuống xe buýt ra bến xe khách.
Vã mồ hôi khi xuống xe buýt, chuẩn bị ra bến lên xe khách.
 
N
Trên nhiều tuyến đường xảy ra ùn tắc.
 
Kẹt giữa
Sĩ tử kẹt giữa "biển" phương tiện.
 
...mệt nhọc  sau những ngày thi căng thẳng lại hành trình về quê.
…mệt nhọc sau những ngày thi căng thẳng lại hành trình về quê.
 
Lộn xộn, ùn tắc truớc bến xe.
Lộn xộn, ùn tắc truớc bến xe trong ngày các sĩ tử về quê.
Theo laodong 

Bình luận (0)