Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Cái ăn, cái chữ… của 3.000 học sinh

Tạp Chí Giáo Dục

Mới sáng sớm, ông bạn đang công tác ở Sở GD-ĐT Quảng Nam gọi điện với giọng trách cứ, hờn dỗi. “Ông có biết hàng ngàn học sinh đang thiếu ăn, nguy cơ bỏ học là điều rất có thể xảy ra ở huyện Nam Trà My? Mấy ông là phóng viên, nhà báo thì mấy ông phải làm gì đi chứ”. Ông bạn tắt máy khi tôi chưa kịp nói lời nào. Ông này nay vô duyên thật, tự nhiên lại đi trách tôi. Lại một tin nhắn, đoạn có nội dung: “Tôi đau lắm, mấy ông không tận mắt chứng kiến nên không thể cảm hết cảnh cơ cực của người dân đang thiếu ăn, thiếu mặc ở đây”.
Không thấy hồi âm, ông bạn lại tiếp: “Mấy ổng bảo đang tập trung làm đường, cố gắng lắm phải 10 ngày nữa đường mới thông!”. Không biết chính quyền địa phương đang làm gì khi 3.000 học sinh ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam phải bỏ dở việc học vì thiếu ăn. Giữa cái rét, cái đói mà 1.000 hộ dân đang phải gánh chịu nghe thông tin 10 ngày nữa có lẽ tâm lý họ thêm bất an, không đợi đến chết đói mà có thể họ chết vì hụt hẫng, lo lắng.
Tôi cũng là đứa con của miền Trung ruột thịt. Tôi biết, tôi nghe và nhiều năm chứng kiến cảnh đói rét vào những mùa mưa lũ. Tôi đau lắm chứ. Tôi không cố ý trách những người lãnh đạo của huyện, tỉnh mà chỉ xem đó là một sự vô ý tai hại.
Từ đầu mùa mưa lũ năm nay, qua phương tiện truyền thông đại chúng người dân thực sự yên tâm khi Chính phủ chỉ đạo “Địa phương không được để người dân vùng lũ thiếu đói”. Đó là mệnh lệnh, nhưng một mệnh lệnh không được lãnh đạo địa phương thực hiện. Người dân vô cùng đau xót, thất vọng. Là một huyện nghèo, đường sá đi lại khó khăn, năm nào vào mùa mưa lũ cũng bị chia cắt sao địa phương không rút kinh nghiệm? Gạo cứu đói cho dân có thể đưa đến trước khi mưa lũ hoành hành, ấy vậy mà…
Không thể đổ lỗi vì đường sá xa xôi, vì tắc đường. Chúng ta vẫn còn cách để đưa gạo về huyện để cứu đói cho dân như trực thăng sao lại phải cõng, gùi rồi lại phải đợi đến 10 ngày nữa?
Cái đói chưa có hồi kết, cái chữ cũng thế. Qua đợt mưa lũ năm nay, sẽ còn bao nhiêu học sinh trên tổng số 3.000 học sinh ở huyện Nam Trà My đến trường? Câu hỏi này xin gửi đến những người có trách nhiệm của địa phương, nơi không thực hiện đúng theo mệnh lệnh của Chính phủ.
Trần Trọng Tri

Bình luận (0)