Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

“Cái bang” vây cổng trường

Tạp Chí Giáo Dục

Ông cụ này hàng ngày đứng trước cổng Trường THPT Trưng Vương xin ăn. Ảnh: V.M

Thời gian gần đây, trước cổng nhiều trường học, người ăn xin các nơi đổ về xin xỏ, khiến nhiều học sinh (HS) và phụ huynh rất bức xúc…
“Cái bang” hoành hành
Trường THPT Trưng Vương (Q.1) nhiều tháng nay trở thành một địa điểm lý tưởng cho dân “cái bang” kéo về đây hành nghề. Trưa thứ sáu vừa qua, tại cổng trường, hai “cái bang” khoảng 15-16 tuổi, đứng chặn ngang trước cổng (bên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm) ngửa tay xin tiền HS. Không ít em HS vừa đi xe ra cổng, bị hai người này kéo ngược lại để xin khiến các HS suýt té xuống đất; thậm chí một số HS còn bị hai người này chửi bới thậm tệ khi không cho tiền. Nhiều HS còn cho biết, ngoài hai “cái bang” trên, những ngày gần đây xuất hiện một người đàn bà, đứng xin vào mỗi giờ tan trường. Sau những giờ cao điểm tại cổng trường, người này đến góc đường Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Bỉnh Khiêm ngồi “thiền” kiếm ăn từ những người qua đường. Tình hình phức tạp hơn khi nhiều “cái bang” khác thấy khu vực trường học “kiếm ăn” được nên cũng kéo nhau về. Chị Thu Uyên, người bán hàng gần cổng Trường THPT Trưng Vương, lắc đầu: “Trước kia cổng trường này luôn sạch – đẹp – an toàn, nhưng từ khi xuất hiện những người ăn xin, sau đó là người bán hàng rong xuất hiện ngày càng nhiều làm cổng trường lộn xộn”.
Ngày 2-4, tại cổng Trường THPT Hàn Thuyên (cổng đường Đặng Văn Ngữ), cảnh bát nháo của những “cái bang” cũng diễn ra không kém. Hai người trung niên (người đàn ông nằm trên xe lăn, một người phụ nữ đẩy xe đi) người phụ nữ vừa dùng tay kéo HS lại, tay khác ngửa nón xin tiền; người ngồi dưới xe lăn thì khóc lóc thảm thiết. Theo quan sát của chúng tôi những người này hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng đã “đóng kịch” để kiếm tiền. Tình trạng trên còn có tại nhiều trường khác như: Trường THCS Lê Văn Tám (Q. Bình Thạnh), Trường THPT Phan Đăng Lưu (Q. Bình Thạnh), Trường Tiểu học Hồ Thị Kỷ (Q.10)…
Học sinh than trời!
Em Trần Minh Tâm, HS khối 10, Trường THPT Trưng Vương, than thở: “Trước cổng trường ngày nào chúng em cũng “bị” xin ít nhất là 2 lần. Là HS chúng em đang còn phụ thuộc gia đình, để có tiền cho những người này chúng em phải nhịn ăn sáng. Tuy vậy, những người này thật sự không phải khổ. Vì mỗi buổi chiều những người này thay đồ rồi vào Sở thú lấy xe gắn máy đắt tiền ra đi. Mấy ngày nay em đã không cho nữa dù bị họ chửi rất thô tục”. Em Trịnh Văn Tuyền, Trường THCS Ngô Tất Tố (Q.Phú Nhuận) thổ lộ: “Trước cổng trường có hai người đứng ở cổng xin, sau khi bọn em vào lớp hết thì bọn họ dời lên Trường THPT Hàn Thuyên. Những ngày đầu em cũng cho nhưng những ngày sau phần vì không có tiền, phần vì thấy họ giả dạng để xin, nên em nhất quyết không cho!”.   
Trong khi đó nhiều phụ huynh và các thầy cô giáo cũng tỏ ra bực bội khi phải chứng kiến cảnh này. Anh Tạ Quang Vinh (Q. Bình Thạnh), bức xúc: “Ngày nào tôi cũng đến trường đón con, nhìn cảnh các em HS bị “tra tấn” chèo kéo xin xỏ của bọn họ tôi thật sự thương các em! Các em ở trường được dạy “thương người như thể thương thân” hay “lá lành đùm lá rách”, khiến nhiều em đã bị những người này… lừa. Mặt khác, tình hình này kéo dài khiến nhiều tệ nạn khác như: cướp giật, móc túi, bán hàng rong… thừa cơ hội bát nháo kéo đến cổng trường làm ăn”.
Văn Mạnh

Bình luận (0)