|
Bị cáo Kiệt sau giờ tuyên án
|
Cách hành xử của người lớn lẽ ra phải thể hiện sự hiểu biết để giải quyết êm đẹp các vấn đề. Nhưng trong câu chuyện này, chỉ vì cái bếp lò cỏn con mà tất cả lại để sự việc đau lòng xảy ra khiến người mất mạng, kẻ đi tù…
Anh vợ, em rể tương tàn
Bà Vũ Thị Nguyệt có 7 người con, cùng sống chen chúc trong ngôi nhà nhỏ lụp xụp mà tình cảm anh em gắn bó keo sơn. Sau khi các con yên bề gia thất, bà Nguyệt cho các con xây dựng nhà riêng trên phần đất của mình (đường Phạm Thế Hiển – quận 8 – TP.HCM) để ở. Theo đó, anh Nguyễn Đình Tuấn và Nguyễn Văn Tùng (con rể) được xây nhà ở phía trước, còn anh Nguyễn Đình Kiệt (SN 1968) được bà Nguyệt cho xây nhà ở phía sau. Tất cả đều đi chung một con hẻm rộng khoảng 1,2m.
Sự phân chia vị trí xây nhà cũng đã ít nhiều làm ảnh hưởng đến tình cảm anh em, họ chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Cũng chính vì vậy mà tình cảm anh em trong gia đình ngày một vơi đi, những xích mích vụn vặt lâu ngày trở nên lớn dần và chỉ đợi có cơ hội là sẽ vỡ tung. Khoảng 14 giờ ngày 13-4-2012, Tùng tổ chức ăn nhậu để bếp lò nướng ngay trên con hẻm gây trở ngại cho mọi người qua lại. Bà Nguyệt thấy vậy, tỏ ra không hài lòng với cách làm của con rể nên nhiều lần nhắc nhở Tùng mang bếp vào nhà.
Tức giận vì bị mẹ vợ chửi, Tùng nghĩ chỉ có Kiệt ở cuối hẻm đi lại bất tiện nên mới xúi giục bà Nguyệt. Nghĩ vậy, Tùng lớn tiếng chửi bóng gió rồi buông lời thách đố dọa nạt. Kiệt đứng trong nhà nghe rõ từng lời của em rể nhưng không màng đến. Chỉ đến khi bà Nguyệt chạy qua nhà hỏi Kiệt đã làm gì khiến Tùng cay nghiệt đến nỗi đòi chém, đòi giết, lúc này, Kiệt đang ở dưới nhà bếp gọt trái cây, nghe mẹ nói vậy thì bỏ dao vào túi quần, đi ra đứng trước cửa nói lời thanh minh. Tùng không những không trả lời lại mà trên tay còn lăm le cây tầm vông rồi lao đến đập một nhát vào người Kiệt. Nghe trong nhà có chuyện ồn ào, Tuấn chạy đến thấy hai đứa em đang ẩu đả với nhau nhưng lại không vào can ngăn. Cũng không cần biết thực hư câu chuyện thế nào, Tuấn nhìn thấy trên bếp lò có ấm nước đang nấu liền cầm lấy ném nguyên cái ấm vào người Kiệt. Cháu ruột của Tùng cũng chạy đến xông vào dùng tay chân đấm đá và bóp cổ Kiệt. Thấy cả 3 con người đang dồn mình vào bước đường cùng, tinh thần Kiệt bấn loạn. Nhớ mình đang mang theo dao nên bí quá Kiệt làm liều đâm vào ngực Tùng một nhát rồi quăng dao bỏ chạy. Sau đó, Tùng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do vết thương thủng phổi.
Bản án nghĩa tình cho bị cáo
Nhìn Kiệt đứng trước vành móng ngựa, dáng người nhỏ nhắn và giọng nói the thé, ít ai nghĩ được người đàn ông làm việc may vá này lại là hung thủ giết người. Suốt phiên tòa, Kiệt luôn cúi đầu nhận tội, hối hận vì hành vi của mình. Dù Kiệt không cố tình nhưng việc đã cướp đi sinh mạng của em rể càng khiến nỗi đau mất chồng, mất cha của gia đình em gái thêm chồng chất.
Phiên tòa diễn ra khá trầm lắng bỗng trở nên ồn ào khi Viện Kiểm sát mắng Tuấn vì hành động thiếu trách nhiệm. Nếu như Tuấn có cách giải quyết hay, đúng phận làm anh thì không đến nỗi phải để lại cho gia đình những đứa em của mình cảnh tang thương đến thế. Tuấn xấu hổ cúi gằm mặt, luống cuống không trả lời. Em gái của Kiệt cũng là đại diện hợp pháp cho người bị hại lên tiếng sau khi vị chủ tọa hỏi có yêu cầu gì không? Chị hướng ánh mắt về phía vành móng ngựa rồi trả lời: “Dạ, tôi xin không đòi hỏi gì thêm”. Nhìn cảnh anh trai đang đối diện với bản án tù tội và nghĩ đến chuyện chồng mình đã chết, chị không muốn làm cho nỗi đau thêm dài hơn nữa. Dù gì thì chuyện cũng đã rồi, bên nào cũng đều là gia đình, đều là người thân ruột thịt khiến lòng chị khó xử. Nuốt nước mắt vào tận đáy lòng, chị nhìn về người anh trai đang bị HĐXX luận tội, chị hi vọng Kiệt sẽ nhận được bản án nhẹ nhất để nhanh chóng trở về làm lại cuộc đời, cùng chị dâu nuôi các cháu ăn học nên người.
Người thì chồng chết, người thì chồng vào tù. Gánh nặng về cuộc chiến mưu sinh đè nặng lên đôi vai của hai người đàn bà tội nghiệp. Giờ đây, tương lai của những đứa trẻ bắt đầu rơi vào khó khăn và bế tắc.
Bài, ảnh: Sa Di
| HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo Kiệt đã tước đoạt sinh mạng của người khác bằng hung khí nguy hiểm, nhưng bị hại cũng là người có lỗi nên tuyên phạt Kiệt 8 năm tù về hành vi giết người, buộc gia đình Kiệt phải trợ cấp cho con của Tùng trong thời gian 3 năm cho đến khi đủ 18 tuổi. |


Bình luận (0)