Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Calisto: ‘Việt Nam có thể đánh bại Thái Lan’

Tạp Chí Giáo Dục

HLV Calisto hội ý cùng các cầu thủ về đấu pháp khắc chế Thái Lan. Ảnh: Xuân Gụ.

Rất tự tin và điềm tĩnh, Calisto không hề đề cập đến những khoảnh khắc thăng hoa của tuyển Việt Nam ở vòng bán kết. Ông chỉ nhấn mạnh tới tính chất quan trọng, độ khó trước cuộc chạm trán với Thái Lan ở chung kết AFF Cup 2008, lượt đi diễn ra tối nay.
Có vẻ như phía Thái Lan, mà cụ thể là giới báo chí ở Bangkok, muốn gây sức ép lên tuyển Việt Nam. Bởi chủ đề mà họ quan tâm nhất ở Calisto lại là những trận đấu yếu kém và cả cách HLV tuyển Việt Nam phản ứng thái quá với trọng tài ở vòng bảng. Đáp lại câu hỏi không mấy ăn nhập với một buổi họp báo trước trận chung kết của báo giới chủ nhà, HLV người Bồ Đào Nha tỏ ra rất điềm tĩnh: “Không nên nói về ngày hôm qua bởi bạn không thể nhìn về nó để đoán định tương lai, nhất là trong bóng đá. Quan trọng là chúng tôi đã trở lại Thái Lan, để đấu trận chung kết với chủ nhà. Đó là điều quan tâm nhất của tôi và các cầu thủ lúc này”.
Rất tôn trọng Thái Lan, nhưng Calisto dường như đang chơi trò ú tim với đối thủ bằng những lời nhận xét rất chung chung: “Đá với Thái Lan rất khác so với Singapore. Khó khăn hơn nhiều bởi họ mạnh và có nhiều lợi thế. Này nhé, Thái Lan có sân nhà lượt đi, được đánh giá nhỉnh hơn tuyển Việt Nam, lại nhàn nhã sau vòng bán kết trong khi chúng tôi phải di chuyển từ Singapore, rất ít thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị”.
Không chỉ rõ điểm mạnh, yếu của đối thủ nhưng Calisto không tiếc lời nói về sự tự tin của mình: “Không nên nhớ về vòng bán kết nữa, chỉ biết rằng chúng tôi đã ở đây và rất tự tin. Đó là điều rất tốt trước mỗi trận đấu. Cũng không nên quá quan tâm về đối thủ, chúng tôi chỉ tập trung chơi bóng theo cách của mình. Chắc chắn sẽ có đối sách hợp lý trên sân Thái Lan và chúng tôi muốn giành được lợi thế ở trận này. Lợi thế ấy có thế là một trận hoà nhưng chúng tôi muốn một trận thắng. Đó là điều tuyệt vời trước khi trở về Mỹ Đình đá trận lượt về”.
AFF Cup quy định sẽ xoá tất cả các thẻ phạt ở vòng đấu bảng và vì vậy, tiền đạo Việt Thắng vẫn có thể ra sân ở trận chung kết tối nay, bởi ở vòng bán kết anh nhận một thẻ vàng, thẻ còn lại nằm ở vòng bảng, đã được xoá. Nhưng hậu vệ phải Việt Cường thì bị treo giò. Calisto tiếp tục giữ bí mật trong quyết định tìm người thay cho hậu vệ này. “Tôi đã có phương án thay thế xứng đáng, tuy nhiên, danh sách thi đấu chỉ có thể được biết trước trận đấu hai giờ đồng hồ”. Ông thầy người Bồ từng cám ơn cổ động viên Việt Nam vì sự ủng hộ nhiệt thành của họ và ông hy vọng, điều tuyệt vời này tiếp tục diễn ra ở trận đấu tối nay.

Đội Việt Nam tập trên sân thi đấu chiều tối qua. Ảnh: Xuân Gụ.

Trong buổi tập chiều qua, trong khi HLV Peter Reid công khai sử dụng Pitchipong thay cho Suchao Nutnum (treo giò) ở vị trí tiền vệ phải, thì Calisto vẫn xếp Việt Cường chơi hậu vệ phải ở đội chính, dù anh không thể có mặt trong trận đấu này.
Trận chung kết lượt đi diễn ra tại Bangkok, 19h ngày 24/12. Lượt về diễn ra tại Mỹ Đình, 19h ngày 28/12.
Ngọc Khánh (vnexpress.net)

 

Bình luận (0)