Hai hình ảnh “rơi nước mắt” tại lễ trao bằng tốt nghiệp của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành năm nay cho thấy phía sau mỗi tấm bằng tốt nghiệp là những câu chuyện rất khác nhau về nghị lực, tình thân và hành trình vượt qua nghịch cảnh của người trẻ.

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vừa tổ chức lễ tốt nghiệp cho hơn 2.600 sinh viên hệ ĐH chính quy và liên thông. Đây là một trong những đợt tốt nghiệp có quy mô lớn nhất của trường, sinh viên tốt nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực: Kinh tế, du lịch, công nghệ, y dược, kỹ thuật…
Trong số tốt nghiệp lần này, toàn trường có 82 sinh viên xếp loại xuất sắc. Nổi bật là hai thủ khoa toàn khóa: Nguyễn Vân Anh (Khoa Tài chính – Kế toán) với điểm trung bình tích lũy 3,86/4 và Nguyễn Ngọc Kiều (Khoa Du lịch) với điểm trung bình tích lũy 3,8/4.
Đáng chú ý, hai câu chuyện cảm động tại lễ tốt nghiệp cho thấy phía sau mỗi tấm bằng tốt nghiệp là những câu chuyện rất khác nhau về nghị lực, tình thân và hành trình vượt qua nghịch cảnh của người trẻ.
Ở câu chuyện thứ nhất, sinh viên Phạm Khánh Minh (ngành công nghệ kỹ thuật ô tô) đã được mẹ nhận bằng tốt nghiệp thay vì em vừa mới đột ngột qua đời do bệnh tật. Tấm bằng được trao trong tiếng vỗ tay trầm lắng, như một lời tiễn biệt dành cho tân kỹ sư chưa kịp đi hết chặng đường ĐH của mình.

Ở câu chuyện thứ hai, tân dược sĩ Phạm Trung Trí Dũng (Khoa Dược) đã rưng rưng cõng người mẹ bị bệnh cùng lên bục nhận bằng tốt nghiệp; khoảnh khắc đặc biệt đánh dấu hành trình đầy nghị lực vừa học tập, vừa chăm sóc mẹ đằng đẵng của em.
Cha qua đời chỉ một tháng trước ngày Dũng bảo vệ khóa luận, mẹ đang điều trị bệnh nặng và Dũng mỗi ngày phải đối diện nỗi đau mất cha, vừa đi học ở thành phố vừa chạy về Tiền Giang chăm sóc mẹ.
“Có ngày em đi thực tập từ sáng đến chiều, tối bắt xe về quê. Đêm thì thức canh mẹ, sáng lại bắt xe lên trường. Đôi lúc mệt đến mức chỉ muốn ngủ một ngày thật dài, nhưng em không dám cho phép bản thân gục ngã” – Dũng chia sẻ.
Đỉnh điểm có lẽ là thời điểm em vừa lo tang cha, vừa chăm sóc mẹ sau các đợt điều trị, vừa hoàn thiện khóa luận. Có những đêm, chàng sinh viên viết báo cáo bên giường bệnh của mẹ trong trạng thái vô cùng mệt nhọc.
Nhưng bằng sự nỗ lực phi thường, Dũng không chỉ bảo vệ khóa luận đúng hạn mà còn đạt kết quả tốt nghiệp xuất sắc.

Ghi nhận nỗ lực vượt khó của sinh viên, trong phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Kim Hồng (Hiệu trưởng Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) nhấn mạnh, các em chính là tấm gương đẹp đẽ trên hành trình chinh phục tri thức, góp phần dựng xây cuộc đời.
Theo ông Hồng, trong thời đại trí tuệ nhân tạo và kinh tế số, trường ĐH không chỉ có nhiệm vụ đào tạo chuyên môn mà còn phải hình thành cho người học năng lực thích ứng, tư duy sáng tạo và trách nhiệm xã hội.
“Những sinh viên tốt nghiệp hôm nay không chỉ đi tìm việc làm mà còn cần biết tạo ra giá trị cho cộng đồng và xã hội; góp phần hình thành nên một thế hệ lao động mới linh hoạt hơn, số hóa hơn và giàu tinh thần trách nhiệm hơn, trước những chuyển động mạnh mẽ của thị trường lao động” – PGS.TS Nguyễn Kim Hồng nói.
Ông Hồng cũng cho hay, nhiều sinh viên tốt nghiệp đợt này hiện đã có việc làm hoặc đang tham gia các chương trình thực tập hưởng lương tại doanh nghiệp. Đây là kết quả của quá trình gắn kết giữa nhà trường và thị trường lao động; chú trọng đào tạo, phát triển các kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tin học, khả năng thích nghi…
Đối với thủ khoa và sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, trường sẽ hỗ trợ 50% học phí toàn khóa học lên thạc sĩ tại trường (trị giá khoảng 60 triệu đồng); áp dụng cho 14 chương trình đào tạo. Chính sách này nhằm khuyến khích sinh viên tiếp tục học tập, nghiên cứu ở bậc sau ĐH; góp phần hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho xã hội trong giai đoạn chuyển đổi số.
Việt Ngân

Bình luận (0)