Hội nhậpGiáo dục phát triển

Cám ơn chương trình “Trứng gà C.P. tươi – sạch – an toàn”

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Đại diện Công ty Cổ Phần C.P. trao quà cho đại diện trườngTrong lớp bạn Quốc Anh thường nói hãy cố gắng và mạnh dạn hơn để có thể làm chủ bản thân mình. Nhưng rồi em lại không làm được gì khi thiếu bạn, lại ngại ngùng xấu hổ trước thầy cô, lại một mình lầm lũi sau những giờ ra chơi… Mất tự tin khi tham gia các phong trào hay các hoạt động ngoại khóa. Bởi một điều đơn giản: em ngại đứng nói trước mọi người.

>> Một buổi với chương trình: “Trứng gà C.P. tươi – sạch – an toàn”

Vậy mà…

Ngày 10 -11, khi chương trình “trứng gà C.P. tươi – sạch – an toàn” được tổ chức ở trường em (Trường Tiểu học Lê Đình Chinh – Q.11) đã làm em đổi thay. Chương trình đã tổ chức vui chơi và tặng trứng gà C.P. cho các học sinh nhà trường đã cho em cơ hội “cởi bỏ” những tự ty trước kia để hòa nhập vui chơi cùng bạn bè. Em được phát biểu, được trả lời câu hỏi và vui hơn khi em còn được hát một bài về “chú gà trống”, được các anh chị tổ chức chương trình tặng quà. Em không thể tin một ngày nào đó lại được cầm micơrô hát giữa sân trường, các bạn vỗ tay hoan hô, thầy cô tặng cho những nụ cười mãn nguyện… Chắc đối với em không còn niềm vui nào hơn thế. Em vẫn còn nhớ như in khi anh Quang (người dẫn chương trình) cầm micơrô bước xuống chỗ em, người em run cầm cập, mồ hôi toát ra. Thế rồi anh nhẹ nhàng hỏi em những câu hỏi về an toàn thực phẩm và vì sao “trứng gà C.P. tươi – sạch – an toàn”? Em trả lời vì trứng gà C.P. được sản xuất trên dây chuyền khép kín, hiện đại. Công ty kiểm soát được chất lượng từ khi chăn nuôi đến khi đưa sản phẩm đến người tiêu dùng. Sản phẩm C.P. được bày bán khắp các siêu thị và cửa hàng bán lẻ của Công ty C.P. trên toàn quốc… Những cái gật đầu của anh chị tổ chức chương trình dành cho em. Đặc biệt, anh Quang đứng cạnh hát cùng em theo nhịp bài hát, anh bắt nhịp cho các bạn vỗ tay… em thấy mình như không còn chút lo sợ ngay cả khi đứng giữa sân trường. Em trả lời đầy đủ và đúng hết những câu hỏi, rồi sau khi hát hết bài “chú gà trống” tiếng vỗ tay của các bạn vang lên, trong lòng em hạnh phúc vô cùng. Các anh chị tổ chức chương trình tặng quà cho em và hai bạn nữa với lời nhắn nhủ: “Em giỏi lắm, cố gắng lên!”. Lời nói của các anh chị như lời của thầy cô em trong lớp học, có khác chăng là em đứng giữa các bạn, các thầy cô và giữa sân trường.

Thế rồi…Em Nguyễn Kim Diệu đang trả lời câu hỏi

Những giờ ở lớp em tự tin hơn khi lên bảng. Trong giờ ra chơi em có thể hát bài “chú gà trống” cho các bạn nghe, em sinh hoạt phong trào đội mạnh dạn hơn. Về nhà em có thể dạy em trai của em bài học về lòng tự tin. Nhảy múa và hát cho ba mẹ, ông bà nghe. Ba mẹ em rất vui khi thấy em làm được những điều mà lâu nay chưa từng thấy. Đặc biệt trong học tập em thấy thoải mái và rất hiệu quả. Được thầy cô khen ngợi và các bạn trong lớp trong trường quý mến. Chỉ sau một trò chơi bổ ích em đã nhận được rất nhiều. Giờ đây từ đáy lòng mình em cảm ơn chương trình “trứng gà C.P. tươi – sạch – an toàn” chắp thêm cho em cơ hội hòa mình vào những tháng ngày tuổi thơ dưới mái trường và đặc biệt là trên con đường lĩnh hội kiến thức để xây dựng tương lai.

Em Nguyễn Kim Diệu, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, Q.11 – tâm sự.

Bảo Ngọc

 

Bình luận (0)