Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Cần có những sân chơi như thế

Tạp Chí Giáo Dục

Không có sự ganh đua, cạnh tranh như những cuộc thi khác, “Ngày hội khoa học vui 2009” như tên gọi của nó, đã trở thành một sân chơi thật sự lý thú cho các bạn học sinh THPT trên địa bàn TP.HCM.

Những bài học thực nghiệm đầy hữu ích
Sân 4A của Nhà văn hóa thanh niên ngay từ sáng sớm ngày 15/11 đã có mặt đông đảo các bạn học sinh đến từ nhiều trường THPT để tham gia ngày hội. Tuy nhiên, không khí chỉ thực sự bắt đầu sôi động lên khi chương trình “Bệ phóng tài năng” của các bạn khởi động. Với những mô hình được làm từ ống nhựa, giá đỡ… hết sức đơn giản nhưng cũng làm nên một trận “hỏa tiễn nước” thật sinh động. Đến cạnh gian hàng “Tôi- Nhà thiết kế trẻ” chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước sự sáng tạo của học sinh. Từ những vật dụng như bìa cattong, dây thừng các bạn đã “biến” thành những sản phẩm hết sức xinh xắn, hay chiếc xe đua mô hình rất “dễ thương” chạy bằng pin sạc điện để tham gia cuộc thi “Biểu diễn xe mô hình”. Sân chơi “Tin học thời @”, “Tôi yêu website” cũng thu hút đông đảo học sinh tham gia. Thí sinh hào hứng khi lắp từng con ốc, linh kiện cho bộ máy tính rất thành thục. Bạn Lê Thị Thanh Vy – người thiết kế “công trình thoát nước” từ những ống nhựa vui vẻ cho biết: “Em rất vui khi đến với cuộc thi này. Làm việc chung với các bạn rất thú vị, nhất là có được những sản phẩm do chính tay mình làm ra. Mặc dù, đây chỉ là một cuộc thi vui, nhưng chúng em cũng cảm thấy  mình học hỏi được rất nhiều thứ”. Còn các bạn trường THPT Năng Khiếu thì hào hứng: “Cả một kỳ học chúng em không có nhiều tiết học thực hành. Qua cuộc thi này, vừa là vui chơi mà cũng là những bài học thực nghiệm rất tốt cho chúng em”.
Một sân chơi thú vị                                                                            
Không như những tiết học căng thẳng, cùng những áp lực về điểm số ở trường, đến với sân chơi khoa học vui, các em vừa được học hỏi, vui chơi, giải trí
vừa được chia sẻ kinh nghiệm học tập với bạn bè các trường khác. Một nhóm bạn học sinh trường THTP chuyên Lê Hồng Phong chia sẻ: “Chúng em thích những cuộc thi như thế này, vì trong trường chúng em cũng không được gặp gỡ nhiều thầy cô, bạn bè như ở đây. Hy vọng Ban tổ chức, nhà trường sẽ có nhiều cuộc thi tương tự thế này cho học sinh cùng thử tài, cùng vui chơi sau những giờ học”. Còn các bạn đội 2, trường PTTH Bình Phú tiết lộ: “Mấy ngày nay, ngày nào học ở trường xong chúng em cũng ở lại để chuẩn bị cho bộ thiết kế này – bộ sản phẩm có tên “bệ phóng thông minh”. Với sản phẩm này đã tạo hứng thú cho tụi em học tập và trao đổi lẫn nhau, cũng chính vì thế mà các thành viên trong đội thân thiết với nhau hơn”.
Nói về ý nghĩa của ngày hội, Ông Nguyễn Hoài Chương, Phó GĐ Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết: “Ngày hội khoa học vui 2009 không chỉ là một sân chơi lý thú giúp cho học sinh tiếp cận khoa học kỹ thuật mà còn là nơi để cho các điều kiện giao lưu, học hỏi điều hay ở các trường bạn. Một nơi, chơi mà học, học mà chơi. Đây còn là một mô hình mới mà các trường có thể xem xét áp dụng đưa vào giảng dạy cho học sinh”.
Kết thúc Ngày hội, nhiều phần quà đã được trao những tập thể, cá nhân có ý tưởng sáng tạo độc đáo. Như giải nhất “Bệ phóng tài năng” và giải nhất “Thiết kế website” thuộc về trường Năng khiếu. Bạn Nguyễn Đình Qúy, PTTH Bình Phú thì giành giải nhất phần thi “Tôi- nhà thiết kế trẻ” và Lê Hoàng Quốc Việt giải nhất “Lắp ráp máy tính”, ngoài ra còn nhiều giải thưởng khác
P.Huệ

 

Bình luận (0)