Tòa soạnThư đi – tin lại

Cần mạnh tay xử phạt!

Tạp Chí Giáo Dục

Những ngày qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng tràn ngập thông tin về tình hình trộm chó, giết mổ chó ở TP.HCM và các tỉnh thành trong cả nước. Khi đọc những bài báo ấy, tôi rất đau lòng và phẫn nộ. Chó không những giữ nhà, khôn ngoan, thân thiện mà chúng còn biết cứu người, biết pha trò để tôi thư giãn trong những lần đi làm về mệt mỏi… Có thể nói, nhìn những chú chó thật đáng yêu bị kẻ ác làm thịt mà tôi rơi nước mắt. Từ lâu tôi không ăn thịt chó, dù nhiều lần bị bạn bè ép ăn nhưng tôi vẫn nhất quyết không đụng tới món này.
Chó là loài vật quen thuộc với con người, cho nên cần phải được bảo vệ, phải đưa ra luật trừng trị những kẻ giết mổ, xâm hại đến tính mạng của chó. Ở nước ngoài có cả đạo luật để bảo vệ và chăm sóc chó, nếu phát hiện ai đối xử tàn ác hoặc nuôi không tốt sẽ bị phạt tù cũng như ra tòa… Mong sao pháp luật Việt Nam cũng sẽ có đạo luật bảo vệ những chú khuyển thân yêu của mọi nhà, đồng thời mạnh tay xử phạt, cấm hành nghề giết mổ buôn bán chó, mong lắm thay!
Nguyễn Hoàng Thanh Vân (TP.HCM)

Bình luận (0)