Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cẩn trọng với hoạt động liên kết tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài

Tạp Chí Giáo Dục

Quá lo lắng cho tình trạng sức khỏe do phải sống trong điều kiện nơm nớp bị cảnh sát bắt, ăn ở tối tăm dưới tầng hầm, thiếu nước sinh hoạt, rận rệp đốt, đi làm không được trả lương, người thân của ba lao động ở Thanh Miện – Hải Dương đã phải gửi đơn kêu cứu lên Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH để mong chồng, con của họ sớm được đưa về nước.
Với sự can thiệp của cơ quan này, cùng với việc cử người sang giải quyết sự việc của DN xuất khẩu lao động kiểm tra, tối 13/11, lao động ít tuổi nhất trong số 3 lao động làm đơn kêu cứu đã được đưa về đến sân bay Nội Bài, 2 lao động còn lại đang chờ làm giấy thông hành để về nước. Câu chuyện này lại thêm một lần cho thấy các DN khai thác thị trường Malaysia, không quản lý chặt hoạt động của các chi nhánh và dễ dãi trong liên kết tuyển nguồn thì khó lòng lấy lại được niềm tin của người lao động, để tuột mất một thị trường có khả năng tiếp nhận số lượng lớn lao động phổ thông của Việt Nam.
Chiều 13/11, trên đường ra sân bay Nội Bài đón con trai từ Malaysia về, bà Đỗ Thị Thủy, 55 tuổi, ở thôn Lam Sơn, xã Lam Sơn (Thanh Miện – Hải Dương) mẹ đẻ của lao động Đặng Tuấn Linh (19 tuổi), nói trong nước mắt: “Con tôi đã sốt 20 ngày, giờ về được là một nhẽ, nhưng 2 tháng 3 ngày làm ở Malaysia mà công ty bên đó không trả một đồng lương nào, mới sang đã bị cảnh sát bắt, lột hết tư trang, tiền bạc mang theo”. Nghĩ mà xót xa khi bà Thủy liên tục nhận được điện thoại của con, mong được về nước vì ở dưới tầng hầm của công trình, 2 ngày mới được tắm một lần vì thiếu nước, nhưng không nhận được sự hợp tác giải quyết từ phía Công ty cổ phần Giáo dục và đào tạo quốc tế Sài Gòn (trụ sở tại lô số 1 đường Lương Thế Vinh, TP Hải Dương). Điều đáng nói là lao động Linh vừa mới tốt nghiệp THPT, chưa học qua một ngày làm xây dựng nào, đi sang được giao làm trát khoán bên ngoài công trình ở tầng 13, 14, không làm được, chủ sử dụng điều đi làm công việc dọn vệ sinh.
Trong khi đó, theo phản ánh của người nhà lao động Đặng Tuấn Linh, lao động Nguyễn Văn Giang, Vũ Văn Thuấn thì vào tháng 7/2014, qua một người môi giới cùng xã tên Đỗ Thị Hạnh giới thiệu cho ba gia đình về đơn hàng đi Malaysia làm việc trong ngành xây dựng, ốp lát gạch do Công ty cổ phần Giáo dục và đào tạo quốc tế Sài Gòn tổ chức. Theo thông báo tuyển dụng, công ty này liên kết với Chi nhánh Công ty cổ phần tập đoàn FLC tại TP Hồ Chí Minh đưa lao động sang Malaysia, cam kết mức lương tối thiểu 12 triệu đồng/người/tháng (tương đương khoảng 2.000 RM). Nếu làm thêm giờ lao động tổng mức thu nhập có thể lên tới trên 20 triệu đồng (hơn 3.000 RM). Chi phí xuất cảnh là 2.000 USD. Lao động nộp 1.000 USD đặt cọc, số tiền còn lại công ty sẽ cho vay và trừ dần vào lương khi qua Malaysia làm việc. Bà Thủy trần tình: “Tại chi nhánh công ty ở Hải Dương, nhân viên bật băng cho chúng tôi xem nơi ăn chốn ở và nơi làm việc tại Malaysia. Đó là tòa nhà cao tầng đã hoàn thiện, chỉ còn ốp lát bên trong. Ai chưa có nghề thì phụ ốp lát, không phải làm ngoài trời. Phòng ở từ 4-6 người ăn ở có xe đưa, xe đón. Bữa trưa chủ cung cấp miễn phí…”.
Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV Báo CAND, ông Tống Hải Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, Cục đã yêu cầu Công ty cổ phần tập đoàn FLC, đơn vị hợp tác với Công ty cổ phần Giáo dục và đào tạo quốc tế Sài Gòn đưa LĐ sang Malaysia kiểm tra, báo cáo vụ việc. Hiện Công ty FLC đã cử người đại diện sang Malaysia giải quyết vụ việc, phải đảm bảo để lao động về nước an toàn, sau đó sẽ tính đến thanh lý hợp đồng. Ngày 13/11, lao động đầu tiên sẽ về nước, 2 người còn lại do bị mất hộ chiếu, nên sẽ phải chờ đại sứ quán làm giấy thông hành, sau đó mới làm thủ tục về nước.
Trên tinh thần xử lý và đáp ứng nhanh nhất nguyện vọng của ba gia đình lao động, ông Đào Công Hải, Trưởng ban Truyền thông, Công ty cổ phần tập đoàn FLC giải thích nguyên nhân là do nhóm lao động này vừa sang Malaysia đã bị đánh cắp hộ chiếu. Khi cảnh sát đến kiểm tra, lao động không có giấy tờ nên bị tạm giữ. Về hướng giải quyết vụ việc, ông Hải khẳng định, trong tuần này, công ty sẽ làm thủ tục đưa lao động về nước. Công ty đã ra quyết định tạm dừng ngay hoạt động đưa người lao động đi làm việc nước ngoài đối với chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời yêu cầu chi nhánh báo cáo và giải trình về tình hình hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài và báo cáo sự việc liên quan đến việc liên kết với Công ty cổ phần Giáo dục và đào tạo quốc tế Sài Gòn- Chi nhánh tại Hải Dương.
Thị trường Malaysia vẫn nhiều tiềm năng khi gần đây nhiều DN tìm được các đối tác uy tín, nên việc để liên kết tuyển lao động quảng cáo quá về thu nhập, điều kiện ăn ở… sẽ vô tình khiến “vàng thau lẫn lộn”, ảnh hưởng đến uy tín của DN và thị trường.
Theo CAND

 

 

Bình luận (0)