Năm học mới bắt đầu, hành trình “Sách trao em” cũng đã được khởi động để trao tri thức cho những đứa trẻ khó khăn. Từng cuốn sách cũ thành một cánh cửa mới, giúp các em viết tiếp ước mơ trên con đường đến trường, chạm đến tương lai.

Mỗi tủ sách sẽ là một “cánh cửa mở”
Mùa tựu trường, những đứa trẻ sinh ra trong gia đình có điều kiện được trang bị sách vở, quần áo sẵn sàng cho một năm học mới. Nhưng ở đâu đó, nhiều đứa trẻ khó khăn lại không có điều kiện để mua sách vở đi học. “Sách trao em” tuy không thể giúp được hết những đứa trẻ khó khăn trên mọi miền đất nước nhưng giúp được một phần nào đó để trẻ em khó khăn được tiếp cận tri thức. Ông Nguyễn Anh Dũng (Tổng Giám đốc Sbooks, người khởi xướng “Sách trao em” chia sẻ, sinh ra ở một vùng quê nghèo thuộc miền núi, từ nhỏ đến lớp 12 anh không được tiếp cận nhiều với sách. Sau khi vào TP.HCM đi đọc, anh thường đến các tiệm sách cũ để được tiếp cận thế giới sách. Chính sách đã khai mở cho anh nhiều điều hay, hỗ trợ từ việc học lẫn trong cuộc sống. Vì thế, khi ra trường anh đã quyết tâm gắn bó với sách. Để giúp những người khó khăn có sách đọc, anh đã tham gia những chuyến đi đến vùng Tây Nguyên, vùng quê bị lũ, hiểu được sự thiếu thốn sách và có lần anh đã kêu gọi được khoảng 1.000 cuốn vở để tài trợ cho các em vùng lũ lụt. “Sau khi đi đến các vùng bị bão lũ, vùng quê nghèo, tôi thấy vẫn còn nhiều nơi vẫn chỉ có sách giáo khoa, vẫn thiếu sách đọc thêm… Muốn giúp các em nhưng một mình thì không thể làm được. Vì vậy tôi đã thành lập “Sách trao em” để có thể quyên góp các cuốn sách cũ. Ngoài việc gửi tặng sách, chúng tôi còn lập quỹ để mua tập cho các em vùng sâu vùng xa”, anh Dũng chia sẻ.
“Sách trao em” đặt mục tiêu trang bị 1.000 tủ sách cho các thư viện cộng đồng tại vùng sâu, vùng xa – nơi trẻ em vẫn còn thiếu thốn cơ hội tiếp cận tri thức. Mỗi tủ sách sẽ là một “cánh cửa mở” dẫn các em đến với thế giới mới, khơi dậy niềm say mê học hỏi và nuôi dưỡng ước mơ. Thông qua hoạt động quyên góp sách, chọn lọc và phân phối đúng nhu cầu, “Sách trao em” góp phần thu hẹp khoảng cách tri thức giữa các vùng miền, qua đó kiến tạo tương lai bền vững thông qua văn hóa đọc. Từng cuốn sách cũ thành một cánh cửa mới, giúp các em viết tiếp ước mơ trên con đường đến trường, chạm đến tương lai.
Trao sách là trao đi niềm vui
Đồng hành cùng “Sách trao em”, Đại sứ văn hóa đọc Trung Nghĩa chia sẻ, trẻ em rất cần được chúng ta chia sẻ tình yêu sách, thói quen đọc sách. Với các bạn nhỏ ở vùng sâu, vùng xa sách rất cần thiết. Việc duy trì hoạt động ủng hộ cho các tủ sách ở nơi xa có nhiều đầu sách phong phú, cập nhật hàng năm… là tín hiệu rất đáng mừng và thiết thực, góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc của các bạn nhỏ một cách bền vững. Bên cạnh đó, cộng đồng đọc sách đa phương tiện cũng có thể lan tỏa tình yêu thương, niềm hy vọng cho hiện tại và tương lai. “Khi trao đi một cuốn sách hay trao đi một yêu thương thì sẽ nhận về niềm vui. Những cuốn sách có giá trị khi chúng ta đọc xong và giá trị ấy được nhân lên khi không chỉ cất lên kệ mà trao đến những nơi cần sách. Trẻ em vùng sâu vùng xa khi nhận được những cuốn sách ấy sẽ đón nhận với niềm vui vỡ òa. Và tôi mong rằng trong văn hóa đọc luôn có văn hóa chia sẻ”, anh Nghĩa bày tỏ.

Trong vai trò là đại sứ truyền thông cho “Sách trao em”, ca sĩ Duyên Quỳnh cho biết, chị đã trải qua một tuổi thơ thiếu sách vì vậy trong các chuyến thiện nguyện chị luôn ưu tiên đề nghị các mạnh thường quân trao tặng sách. Với chị, khi trao đi những cuốn sách là chúng ta trao những hạt giống yêu thương để nảy mầm tri thức, tưới mát tâm hồn. Chị cảm thấy rất hạnh phúc khi được sẻ chia điều ý nghĩa ấy. “Tôi rất hạnh phúc khi “Sách trao em” trở thành một chương trình dài hạn để sự giúp đỡ không bị gián đoạn. Đây là cách để chúng ta viết tiếp câu chuyện về sự sẻ chia, về hy vọng, không chỉ trong một mùa tựu trường mà trong suốt hành trình lớn lên của các em”. Và mỗi người trong chúng ta, dù là cá nhân hay tổ chức, đều có thể góp một phần vào hành trình ấy – để tri thức được dẫn lối, và tương lai được mở ra.
Không chỉ đơn thuần là một đợt quyên góp ngắn hạn theo mùa tựu trường, “Sách trao em” được tổ chức như một hành trình liên tục: tiếp nhận sách cũ còn giá trị, phân loại, và trao tận tay các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, hay những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai bão lũ. Với triết lý “Sách có thể cũ – nhưng tri thức thì không bao giờ cũ”, “Sách trao em” hướng đến việc biến từng cuốn sách cũ thành một cánh cửa mới, mở ra thế giới cho những đứa trẻ chưa từng có cơ hội tiếp cận kiến thức đầy đủ.
Hồ Trinh

Bình luận (0)