Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cảnh giác với chiêu lừa “rớt tiền, vàng”

Tạp Chí Giáo Dục

Đoạn đường trước Trường Tiểu học Trưng Trắc (quận 11) là nơi kẻ gian dàn cảnh rớt tiền

Chỉ chưa đầy hai tháng, khu vực quận 11 giáp ranh với quận 10 TP.HCM đã xảy ra 3 vụ lừa “rớt tiền, vàng” mà nạn nhân đều nhắm vào các cô gái trẻ.
Cùng một chiêu lừa
Vào lúc 9 giờ 30 ngày 3-10, chị V. khi lưu thông trên đường Nguyễn Thị Nhỏ (quận 11) đến đoạn Trường Tiểu học Trưng Trắc bỗng nhìn thấy túi quần của người đàn ông (tạm gọi là ông A) khoảng 40 tuổi, lưu thông phía trước có một cục tiền bị trồi lên như sắp rớt ra ngoài. Một vài người đi cùng nhanh nhảu cảnh báo cho ông A. Chỉ khoảng 2 phút sau, một người đàn ông (tạm  gọi là ông B) chạy vọt lên lưu thông song song rồi ép xe chị V. vào lề đường và nói rằng ông lượm được tiền, nhờ chị V. làm chứng cho. Lúc này ông A cũng chạy tới. Tức thì ông B rút từ trong túi quần ra một cọc tiền, mở ra thì có một miếng vàng 24k hình chữ nhật kẹp ở giữa. Ông B nói nhanh: “Anh an tâm, tiền và 2 cây vàng của anh còn đủ cả đây, nhưng anh phải chuộc 20 triệu đồng. Tôi lấy 10 triệu và em gái này 10 triệu”. Ông A đòi bớt số tiền chuộc xuống 10 triệu nhưng ông B nhất quyết không chịu. Sau một hồi đôi co, ông A nói không đem tiền theo nên đề nghị về công ty để lấy tiền chuộc. Kỳ lạ là về công ty của ông A, nhưng ông B lại nhanh nhảu chạy trước dẫn đường. Chị V. tính bỏ đi nhưng ông A năn nỉ quá nên chị đồng ý đi cùng để làm chứng cho người mất của. Trên đường đi, ông A liên tục nói với chị V.: “Chị ơi, nhờ chị nói giúp ông kia bớt xuống 10 triệu tiền chuộc nha chị. Thời buổi này làm ăn khó khăn lắm nên nhờ chị nói giúp giùm”.
Đường ông B dẫn vào là đường số 3 (bên cạnh tòa nhà Lữ Gia Plaza). Khi đến trước số nhà 177, đường số 3, cư xá Lữ Gia, bất chợt ông B và ông A đều dừng lại. Ông A đề nghị ông B chờ ở địa chỉ này và nói sẽ cùng với chị V. đi bán vàng nhưng ông B không chịu. Lập tức, ông A liền đưa cho ông B chiếc iPhone 4 màu trắng để làm tin. Lúc này, ông B ra vẻ nghi ngờ và đề nghị chị V. đưa cho ông giấy CMND và 4-5 triệu để làm tin cho chắc ăn. Chị V. bực mình nói: “Chẳng có ai làm tin mà lại phải đưa tiền cả”. Lập tức cả hai người đều thúc giục chị V. mau đưa tiền rồi cùng đi bán vàng. Khi thấy cả người lượm được của rơi và người mất của đều thúc giục đưa tiền để làm tin thì chị V. biết mình đang bị lừa. Chị liền lấy cớ đi công việc gấp rồi quay xe chạy vọt ra đường Nguyễn Thị Nhỏ. Lúc này, cả ông A và B cùng chạy mất hút vào hẻm 175, đường số 3, cư xá Lữ Gia. Chị V. vừa chạy ra tới đầu đường số 3 liền bị hai người phụ nữ chặn lại hỏi thăm: “Cô bị tụi nó lừa rồi. Cô mất bao nhiêu tiền?”.
Cũng với chiêu lừa này, mới đây, một học sinh lớp 11 cũng suýt mắc bẫy. Cô học sinh này khi đi học về bằng xe Honda Cub 50 trên đường Thành Thái cũng nhìn thấy ở túi quần phía sau của ông A lưu thông cùng chiều có một xấp tiền trồi lên miệng túi. Em liền nhắc nhở người đàn ông phải cẩn thận rồi tiếp tục đi. Khi đi được một đoạn thì bất ngờ có một người đàn ông khác là ông B chạy xe vọt lên, trên tay cầm một xấp tiền hỏi cô học sinh: “Có phải tiền của cô rớt không?”. Cô học sinh chưa kịp trả lời thì ông A xuất hiện và nhận là tiền của mình. Đến lúc này cả ông A và ông B bất ngờ ép xe cô học sinh vào lề đường rồi ông B mở xấp tiền gồm nhiều mệnh giá và ở giữa cũng có một miếng vàng 24k. Lúc này ông B ra giá: “Anh phải trả cho tôi 50 triệu đồng và tôi sẽ cho bé này 10 triệu đồng. Còn không thì lên công an xử”.
Sau một hồi dàn xếp, hai người đàn ông thống nhất đến công an phường giải quyết và đề nghị cô học sinh cùng đi theo để làm chứng. Khi đi đến đoạn cư xá Đồng Tiến vắng vẻ, xe của hai người đàn ông như cố ép xe cô học sinh quẹo vào đường của cư xá khiến em nghi ngờ. Tranh thủ lúc xe không bị kèm, cô học sinh đã nhanh trí vọt xe thẳng ra đường Thành Thái và chạy nhanh về nhà.
Lộ nhiều sơ hở
Từ thông tin các vụ lừa, có thể nhận thấy đều do hai đối tượng trên thực hiện, cùng với một chiêu thức làm rớt tiền, vàng và hứa chia “tiền triệu” cho người làm chứng. Địa bàn hoạt động của các đối tượng này là khu vực quận 11 giáp với quận 10. Tuy nhiên, không khó để nhận ra một vài sơ hở giúp người lưu thông tránh được bẫy lừa với mưu đồ trên. 
Ở vụ xảy ra ngày 3-10, rất dễ nhận thấy điều phi lý khi “người mất của” là ông A đề nghị về công ty lấy tiền chuộc thì ông B (người lượm được của rơi) lại chạy trước dẫn đường, lẽ ra người đi trước dẫn đường phải là ông A. Điều phi lý tiếp theo là cả hai đều “vòi tiền làm tin” của người được nhờ làm chứng.
Một số người dân ở khu vực đường Lữ Gia, Nguyễn Thị Nhỏ cảnh báo người lưu thông cần cảnh giác với chiêu lừa “rớt tiền, vàng” như trên, cần tri hô khi bị ép xe và tuyệt đối từ chối lời đề nghị làm chứng, không theo chúng vào những nơi vắng vẻ. Đồng thời, người lưu thông khi phát hiện vụ việc cần báo cho công an phường gấp để lực lượng chức năng khoanh vùng hoạt động của các đối tượng mà theo dõi, bắt quả tang nhằm đem lại cuộc sống yên bình cho người dân địa phương và cả những người lưu thông qua đây.
Bài, ảnh: Bích Vân

Bình luận (0)