Tòa soạnThư đi – tin lại

Cảnh giác với những chiêu lừa

Tạp Chí Giáo Dục

Nên cẩn trọng khi mua xe máy cũ. Ảnh: Đ.Đ.TRÍ
Hiện nay, nhiều sinh viên (SV) bị kẻ gian dùng những mánh khóe để lừa bịp tài sản hoặc mua hàng dỏm liên tục xảy ra. Vì vậy, các SV không nên lơ là, cần đề phòng và cảnh giác cao độ.
Bốc thăm trúng thưởng: mất laptop
Chủ nhật vừa qua, Phan Thanh Nhàn (SV năm nhất Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM) ở phòng trọ một mình. Đang ngồi học, bỗng nhiên có hai phụ nữ đến tự xưng là nhân viên siêu thị Co.op Mart và đưa ra nhiều loại phiếu bốc thăm trúng thưởng kèm theo một loạt lời mời hấp dẫn: “Siêu thị chúng tôi tổ chức đợt bốc thăm trúng thưởng để khuyến khích khách hàng, em cứ bốc thử, nếu không trúng thì cũng không sao, mà nếu trúng thì các em có thể đến nhận quà ngay”. Sau lời mời, hai phụ nữ đưa phiếu bốc thăm có in các phần thưởng như ti-vi, tủ lạnh, laptop, quạt… cho Nhàn xem. Nhận thấy cứ bốc, may mắn thì trúng, không ngờ Nhàn trúng ngay tủ lạnh. Chưa hết vui mừng thì hai phụ nữ tiếp tục chào mời: “Công ty còn mở ra hình thức, ai có tài sản nào không muốn dùng nữa thì có thể đổi tài sản tương đương như máy tính lấy máy tính, USB lấy USB, ti-vi lấy ti-vi… và chủ nhân tài sản cũ chỉ cần bù thêm 1/3 số tiền trên tổng giá trị tài sản mới là được”. Nghe thấy bùi tai, có lí, và lại có điều kiện dùng đồ mới mà chỉ bù thêm 1/3 số tiền, Nhàn liền lấy ngay chiếc laptop hiệu Acer đã dùng được hơn một năm cùng chiếc điện thoại Samsung cũ để đi đổi. Hai “nhân viên” tiếp tục thuyết phục Nhàn: “Thôi em thay đồ rồi đi cùng bọn chị đến siêu thị nhận quà trúng thưởng và mang theo những vật dụng muốn đổi này theo, nhanh – bọn chị chờ, vì cứ mời được khách hàng là bọn chị cũng có hoa hồng mà”. Không nghi ngờ nữa, Nhàn nhanh nhẹn vào trong thay đồ. Thế nhưng, sau khi thay đồ xong, chạy ra chuẩn bị đi thì chiếc laptop, điện thoại và hai “nhân viên” đã “bốc hơi”. Đây là bài học chung cho nhiều SV cả tin.
Cẩn trọng khi mua xe máy cũ
Cần mua chiếc xe máy cũ, Văn Hoàng (SV Trường ĐH Hàng hải TP.HCM) vào cửa hàng X. ở đường Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận. Sau một hồi hỏi dò giá cả các loại xe, Văn Hoàng được chủ cửa hàng đon đả bảo: “Ở đây có rất nhiều loại xe đẹp mà giá lại phù hợp với nhu cầu của SV. Hay là em lấy chiếc Wave Alpha này, còn mới lắm vì chưa đi nhiều, 11 triệu không trả giá”. Sáng hôm sau, Hoàng nhờ một bác sửa xe ra cửa hàng X. xem hộ. Sau một hồi xem xét, bác kéo Hoàng ra ngoài bảo: “Nhìn vậy thôi chứ xe này bị họ “luộc” hết rồi”. Thấy Hoàng chần chừ, chủ cửa hàng tung đòn cuối: “Vậy bớt cho em còn 6 triệu, bán nhanh để thu hồi vốn mua xe khác”. Biết bị lừa, Hoàng hẹn chiều quay lại rồi đi luôn. Một người thợ sửa xe ở tiệm bán xe máy cũ đường Quang Trung, Q.Gò Vấp cho biết: “Hầu như tất cả các xe máy cũ đang được bày bán tại cửa hàng X. này đều đã bị “luộc”. Lúc đầu mới mua về, phụ tùng xe còn mới, nhưng chủ tiệm thuê thợ thay tất cả bằng đồ dởm, còn đồ tốt thì bán cho các tiệm sửa xe hay tiệm bảo hành để họ thay cho khách. Vì vậy, những khách hàng ham rẻ trót mua nhầm xe máy cũ ở cửa hàng này đều phải sống dở chết dở, thường xuyên phải sửa xe mà không thể kêu được ai”.
NGỌC TRINH – ĐẠI TRÍ

Bình luận (0)