Tòa soạnThư đi – tin lại

Cảnh giác với tài sản cá nhân khi gửi xe

Tạp Chí Giáo Dục

Chỉ cần một chút sơ hở của “khổ chủ”, kẻ trộm sẽ nhanh chóng chớp lấy thời cơ và ra tay hành nghề “đạo chích”.
Vừa rồi, tôi đến Nhà sách Nhân Văn (đóng tại Công viên Lê Thị Riêng, quận 10) để mua một số sách. Chủ quan với ý nghĩ bãi giữ xe nhỏ, lại “lộ thiên”, không có điểm khuất nên tôi để túi xách, bên trong gồm tiền, máy ảnh và một số giấy tờ, vật dụng cá nhân khác vào cốp xe. Tôi còn chủ quan vì bãi giữ xe này tuy nhỏ, nhưng ngoài hai nhân ghi vé xe cho khách, còn có thêm hai nhân viên nữa có nhiệm vụ… quẩn quanh trong khu vực giữ xe, “phụ trách” xê dịch, hướng dẫn chỗ để cho khách cũng như giúp khách dắt xe ra về. Tôi còn tin tưởng, ỷ y hai nhân viên này sẽ để mắt, không cho ai động đến chiếc xe của mình. Thế mà vào nhà sách, dạo một vòng chưa đến 40 phút đồng hồ, tôi quay trở ra, mở cốp xe thì chiếc túi đã… không cánh mà bay. Thật buồn là khi nhìn lại, tôi nhận thấy có dấu vết cạy cốp nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt bởi tất cả các nhân viên giữ xe đều trả lời bằng một giọng dửng dưng: “Chỉ giữ xe chứ không giữ tài sản chứa trong xe”. Đem chuyện này trao đổi với quản lý thì được biết, tôi không phải là nạn nhân… đầu tiên. Người này còn khuyến cáo rằng, tên trộm nào đó rất biết quan sát, sau khi cho xe vào bãi, hành động mở cốp của khách sẽ được trộm để ý kỹ, nhằm biết có để lại các tài sản giá trị hay không mà ra tay.
Cũng cách đây không lâu, người em họ của tôi đến chợ An Đông mua sắm. Sau khi nhận vé giữ xe, bản tính hay quên và nghĩ chợ đông người, lo sợ mất vé giữ xe nên em mở cốp, cho vé vào. Để rồi lúc mua xong đồ, em nghẹn ngào bởi chiếc xe tìm hoài không thấy, trong khi bản thân không còn vé giữ để đối chứng. Hiển nhiên, chiếc vé của em đã bị trộm cạy cốp lấy và hiên ngang dắt xe đi, dựa trên hành động bỏ vé giữ xe vào cốp của em lúc nãy đã không qua khỏi tầm ngắm của trộm… Tình trạng mất cắp tài sản ở các bãi giữ xe đã không còn mới, nhất là những bãi giữ xe có điểm khuất hoặc các bãi giữ mà kẻ trộm biết thời gian khách quay lại lấy xe lâu như khi đi dự tiệc, đến nhà hàng ăn uống, siêu thị… Đồng ý rằng xảy ra chuyện mất cắp này hoàn toàn do sự chủ quan, ỷ lại của khách, nhưng cũng cho thấy đây là vấn nạn đáng báo động của xã hội khi mà tình hình trộm cắp ngày càng lộng hành và tăng cao. Không chỉ tôi, người em họ mà còn nhiều nạn nhân khác sau đó đã trình báo công an khu vực, mục đích không vì muốn thu hồi tài sản bởi tỉ lệ được thu hồi chưa đến 1%, mà vì muốn thông báo để chính quyền biết bãi giữ xe nơi mình bị mất cắp đang có “đạo chích” hoành hành, từ đó có những phương án kiểm tra, rà soát tội phạm như lời một cán bộ công an phường 10, quận 10 cho biết: “Đầu tiên, người dân nên cảnh giác, không được chủ quan bỏ lại tài sản cá nhân vào cốp xe. Trong trường hợp bị mất cắp nên trình báo tại cơ quan chức năng để chúng tôi có thêm thông tin, liệt bãi giữ xe ấy vào danh sách “điểm đen”, từ đó ngoài tăng cường an ninh, còn trực tiếp thâm nhập điều tra tội phạm”.
Tâm Du (Quận 11, TP.HCM)

Bình luận (0)