Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Cảnh sát” cầm điếu cày phân làn giao thông

Tạp Chí Giáo Dục

Một thanh niên đầu trọc, mặc quần đùi màu đỏ, tay cầm chiếc điếu cày để… phân làn giao thông trong giờ cao điểm.
Công việc “điều tiết giao thông” được anh “cảnh sát” mặc quần đùi đỏ thể hiện có phần khác người khi cầm chiếc điếu cày chạy phăng phăng về phía một thanh niên đi xe máy lấn đường và vung điếu cày… dọa. Tiếp đó, anh “cảnh sát” này tiếp tục lấy điếu cày làm gậy điều khiển những phương tiện đi lấn làn khác. 

Cảnh người thanh niên cầm điếu cày đi phân làn giao thông, giải tỏa điểm ách tắc (ảnh chụp từ clip)
Khu vực tác nghiệp của “cảnh sát” này được cho là đoạn đường Trương Định, Hà Nội, trước số nhà 337.
Vấn nạn tắc đường ở Hà Nội trong giờ cao điểm luôn xảy ra tại mọi đường phố dù lớn hay nhỏ, trong khi đó ý thức của người tham gia giao thông quá kém đã làm cho tình hình giao thông càng trở nên tồi tệ hơn. 
Chúng ta không khuyến khích những hành động tự phát như trong clip này, tuy nhiên nhiều người ra đường luôn tìm mọi cách để lấn làn, vượt ẩu, tranh giành từng khoảng trống khi vắng bóng cảnh sát giao thông “chính hiệu”, và chính nhờ những người như “cảnh sát quá khích” này mà người đi đường đã ý thức hơn…
Theo Hải Nguyễn
Lao động

Bình luận (0)