Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Cao Thái Sơn: ‘Tôi không môi giới cho Vĩnh Thụy’

Tạp Chí Giáo Dục

Chàng ca sĩ “Con đường mưa” khẳng định, anh không phải người dẫn dắt giải bạc Siêu mẫu 2009 vào con đường buôn lậu. 5 năm sống trong showbiz đã dạy cho Cao Thái Sơn nhiều bài học để vượt lên dư luận.

Pop dance đã thịnh hành từ lâu trên thế giới, Cao Thái Sơn cho rằng, bây giờ mới bắt đầu đi theo dòng nhạc này đã là muộn.

Quá quen thuộc với dòng pop ballad và hình ảnh điển trai dễ thương kiểu tài tử Hàn Quốc, sắp tới đây, anh định đổi mới mình thế nào?

– Ngay khi hoàn thành “Cầu vồng sau mưa”, tôi đã chuẩn bị cho một album mới "Gió lạnh" đánh dấu sự lột xác của mình. Tôi nhận được rất nhiều bài hát từ các nhạc sĩ và phải tuyển chọn kỹ lưỡng từ gần 100 ca khúc để chọn ra 9 bài hay nhất làm độc quyền, trong đó có cả dòng pop ballad và dòng pop dance. Đây là album được đầu tư rất kỹ về hòa âm phối khí. Có những bài tôi gửi đến ba nhạc sĩ nhờ phối để chọn ra bản ưng ý nhất.

Quá trình thực hiện video clip của tôi rất cực. Những bài pop ballad thì khá nhẹ nhàng nhưng đến những bản pop dance, cả êkíp phải make up, làm tóc từ nửa đêm tới 4h rồi đi ra địa điểm tập kết quay đến tận sáng hôm sau dưới cái nắng nóng khủng khiếp. Có những cảnh phải dùng máy bay trực thăng mô hình để quay được toàn cảnh sa mạc. Đây là album được làm với số tiền lớn, chỉ tính riêng mỗi clip cũng lên tới hơn 5 nghìn USD. Trước đây “Cầu vồng sau mưa” đã là một sự đầu tư nhưng lần này còn khủng khiếp hơn. "Chịu chơi" thì phải làm cho tới (cười). Không chỉ có đổi mới về phong cách, “Gió lạnh” cũng đánh dấu sự chuyển hướng của Cao Thái Sơn về mặt hình ảnh, từ một anh chàng baby dễ thương sang một hình ảnh cá tính, táo bạo hơn.

Clip đầu tiên của anh là “Hy vọng mong manh” với dòng pop ballad lặp lại motip cũ: người yêu bị ung thư chết. Trong khi hai clip nhạc dance “Yêu lặng lẽ” và “Khoảng cách” mang hơi thở phương Tây quá nhiều, các cảnh quay quá sexy, khó phù hợp với khán giả Việt Nam. Anh e ngại thế nào về việc khán giả sẽ phản đối mình?

– Tình cảm giữa hai người đang yêu bỗng đứt gánh giữa đường vì người thứ ba hay vì một người ra đi mãi mãi là những chuyện đã và vẫn xảy ra trong đời sống thường ngày. Quan trọng là mình xây dựng nó như thế nào. Câu chuyện trong clip đầu tiên của tôi khắc họa hình ảnh một cô gái luôn lạc quan yêu đời, hướng tới ngày mới tươi sáng dù cô ấy biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Tôi cho rằng đó là sự khác biệt mà chúng tôi đã tạo ra.

Tôi từng là ca sĩ nam đầu tiên tạo ra trào lưu mặc gợi cảm sexy, khoe body trên album. Những người đi sau cũng đã làm như thế. Bây giờ tôi lại chọn cách kín đáo giữa những cô gái gợi cảm nhằm tạo yếu tố hút khách cho các clip nhạc dance – một chàng trai bị những cô gái dân chơi quyến rũ trong một thế giới vừa ảo vừa thật. Tôi cho rằng độ sexy của nó vẫn chấp nhận được vì không hở những phần nhạy cảm, nhảy nhạc dance mà mặc những trang phục dài lượt thượt thì thật buồn cười. Pop dance cần sự táo bạo, hiện đại. Những nước châu Á như Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đã đi theo phong trào này rất nhiều. Nếu cứ giữ suy nghĩ cũ, chúng ta sẽ bị tụt hậu. Có thể tôi sẽ vấp phải không ít lời chê nhưng tôi tự tin vào sản phẩm của mình.

Trong album mới "Gió lạnh", Cao Thái Sơn kín đáo nhưng biểu diễn cùng các vũ nữ bốc lửa.

Từ sau Sao Mai điểm hẹn đến giờ, anh luôn vướng phải các scandal. Từ việc bỏ ngang cuộc thi giữa chừng, khoe body đến chuyện bị nghi ngờ là người môi giới cho Vĩnh Thụy buôn bán hàng trái phép. Anh vượt qua thế nào?

– Tôi cho rằng, nghệ sĩ phải học cách chấp nhận những scandal vì khi mình còn có giá trị, người ta còn xì xào bàn tán. Nếu mình chẳng còn gì hết thì dù có gây ra chuyện gì lớn cũng chả ai buồn nhắc tới. Tôi luôn đối diện với tất cả những điều xảy ra trong cuộc sống vì có những người yêu mến mình thật sự, nhưng cũng có những người muốn đâm sau lưng mình những khi mình sơ ý, lơ là cảnh giác.

Trước đây, khi nghe những điều bàn tán không hay, tôi cảm thấy buồn chán muốn bỏ nghề, đi đến một nơi thật xa. Khi đã trưởng thành hơn, có sự trải nghiệm, tôi dặn mình hãy bước lên dư luận, trước hết để chính mình thoải mái, sau lấy dư luận làm bàn đạp để tiến lên cuộc sống tốt hơn. Nếu vì dư luận mà chùn bước thì thật không đáng mặt đàn ông.

Nhưng dư luận đôi khi không chỉ là những tin đồn vô căn cứ. Chính anh cũng từng bị cảnh sát triệu tập trong vụ án buôn lậu hàng điện tử và bị tình nghi là người dẫn mối cho Vĩnh Thụy. Anh nói sao?

– Khi một sự việc có liên quan đến pháp luật, được sự triệu tập của công an, với tư cách công dân, chắc chắn mình phải lên trình bày về những vấn đề liên quan. Tôi nghĩ đó là chuyện hết sức bình thường. Mọi chuyện chỉ chấm dứt ở đó thôi. Mình không có gì khuất tất thì chẳng cần lo lắng. Tôi khẳng định tôi và Vĩnh Thụy không có gì liên can. Vĩnh Thụy hay bất cứ ai có quyền phát ngôn nhưng họ phải có bằng chứng và phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình trước pháp luật.

Cuộc sống showbiz đã làm chàng trai 26 tuổi có những suy nghĩ già dặn, từng trải.

Bố mất sớm, một mình tạo dựng sự nghiệp ở Sài Gòn – khó khăn đã tôi luyện cho anh thành người đàn ông như thế nào?

– Bố tôi mất sớm nhưng không vì thế tôi phải gồng mình lên lo cho những người còn lại. Tôi tự hào vì gia đình tôi nền nếp, có kinh tế. Tôi chỉ tập trung lo cho công việc của mình là chính. Nếu tôi có khả năng lo cho gia đình thì tốt nhưng mọi người chưa bao giờ ép tôi phải làm bất cứ điều gì. Những kinh nghiệm tôi có được ngày hôm nay là từ những vấp váp trong cuộc sống.

Tôi cho rằng, mình cứ làm sao sống đàng hoàng nhất. Cây ngay không sợ chết đứng. Tôi cố làm những điều tốt nhất dành cho mọi người. Những lời người ta đồn dù đúng, dù sai đều giúp tôi nhìn lại bản thân mình. Tôi tự tin với sự trưởng thành và trải nghiệm của mình.

Sự trưởng thành đem đến cho anh thay đổi nào trong tình yêu?

– Tôi là người sống rất lãng mạn nhưng cũng thích sự thực tế. Khi yêu, cả hai người phải xuất phát từ hai trái tim, phải thật sự đồng cảm và chia sẻ được với nhau trong cuộc sống. Ngày xưa tôi hay ghen, nếu thấy người kia có tin nhắn, điện thoại, đi chơi cùng người bạn khác là không chịu được. Bây giờ tôi nghĩ, cái gì của mình sẽ mãi là của mình, cái gì không phải thì giữ cố giữ cũng không được. Tôi tôn trọng người ta, để người ta có khoảng trời riêng. Tôi chỉ quan tâm tới việc khi người ta ở bên mình, họ đối xử với mình thế nào. Tôi sống đàng hoàng nên nếu người đó không tử tế, một ngày nào đó để mất tôi, họ có hối hận cũng đã muộn.

Ngọc Trần thực hiện
Ảnh: CTS (theo VNE)

Bình luận (0)